PDA

View Full Version : TẤM GIẺ LAU CỦA CHÚA



megumi_ndtt
01-03-2009, 05:56 PM
HÃY CHO BÉ ĐƯỢC LÀ TẤM GIẺ LAU CỦA CHÚA



......Chúa Giêsu của bé ơi!

.......Bé có chuyện muốn báo cáo với Chúa và muốn xin Chúa một việc.Chúa nhớ nhận lời cầu xin của bé nha! Bé sẽ méc Mẹ nếu Chúa không nhận lời của bé đó.

.......Chúa biết không? Hôm qua, bé làm siêng, bé cầm tấm giẻ lên nhúng vào nước,vắt khô và lau nhà đó Chúa ạ! Bé khom lưng lau và lau.Những vết bẩn dần dần biến mất, kể cả những vết bẩn "cứng đầu" nhất cũng phải "ra đi" và nhường lại vẻ đẹp vốn có cho ngôi nhà của Chúa và của bé.

.......Tay cầm giẻ lau, mắt thích thú nhìn những vết bẩn đang dần biến mất mà bé cứ khao khát và ước mong được Chúa cho trở thành tấm giẻ lau của Chúa.Bé khao khát được nằm trong tay Chúa.Để có dịp làm nũng với Chúa. Bé khao khát được Chúa "nhúng" vào bể Yêu thương.Để bé trở nên dịu hiền, luôn biết lắng nghe, và để cho những ai tiếp xúc với bé đều nhận ra tình Chúa. Bé khao khát được Chúa "vắt" trong những thử thách.Để bé hiểu được sức mạnh của Chúa và luôn biết cậy trông vào Chúa.Bé khao khát được Chúa sử dụng và điều khiển.Để bé luôn biết làm đẹp Thánh ý của Chúa.

.......Chúa ơi, xin hãy dùng tấm giẻ là bé để xóa đi những oán thù hầu đem lại yêu thương.Xóa đi những lời lăng nhục hầu đem lại những lời thứ tha.Xóa đi những tranh chấp hầu đem lại an hòa.Xóa đi những lỗi lầm hầu đem lại chân lý.Xóa đi những nghi nan hầu đem niềm tin kính.Xóa đi những thất vọng hầu đem lại niềm trông cậy.Xóa đi những bóng tối để ánh sáng ngự trị.Xóa đi nỗi u sầu để niềm vui lại đến.

.......Chúa ơi, hãy cho bé được là tấm giẻ lau trong tay Chúa.


Yêu Chúa


bé Megumi của Chúa

littlewave
01-03-2009, 06:10 PM
Xin cho giẻ lau này bền dai đầy hiệu năng dù có hao mòn trong yêu thương tình Chúa. Xin cho chúng con nên như khí cụ tay Ngài. Amen.

megumi_ndtt
01-03-2009, 06:47 PM
cám ơn cô litt.Nếu cô có cần "giẻ lau" thì cô nhớ kêu bé nha cô.
Khí cụ bình an của Chúa.

Marialove
01-03-2009, 06:55 PM
Phải có lòng tin và yêu mến nhìu mới có thể viết lên những lời đó.........ước gì mình cũng như vậy....nhưng thật buồn ko biết vì sao mình lại ko có lòng yêu mến nhìu.......xin lỗi Ngài vì con wa' yếu đuối , xin cho con lòng tin yêu Chúa nhiều hơn ! Amen !!!!!

megumi_ndtt
01-03-2009, 07:03 PM
Chính lúc yếu đuối là thấy rõ nhất tình Chúa.
Xin thương chúng con, Chúa ơi!