Ngoc Lan
01-03-2009, 06:10 PM
CÁI BẪY SỰ CHẾT
Những thợ săn đã dùng thanh gươm rất sắc (sắc đến nỗi chỉ thử sờ vào lưỡi gươm thì ta có thể bị thương) và nhúng thanh gươm ấy vào máu tươi, xong đem ra phơi ngoài trời lạnh. Họ liên tiếp làm như thế rất nhiều lần cho đến khi bao quanh thanh gươm ấy là một lớp máu rất dầy. Sau đó, họ đưa ra ngoài trời để bẫy những con sói khát máu. Những con sói này say sưa liếm máu khô trên lưỡi gươm một cách mải mê,... ngay cả khi liếm đến tứa máu tươi của mình do thanh gươm cứa phải mà chúng cũng không nhận ra. Và cuối cùng chúng chết bởi sự khát máu của mình.
Con người chúng ta cũng thế. Chúng ta cứ mải mê lao vào những thú vui, những tham vọng, danh vọng tiền tài, địa vị,...mà ta biết rằng đến lúc nhắm mắt ra đi những thứ ấy ta sẽ không mang theo được. Có phải ta cũng giống những con sói khát máu kia?
Lạy Chúa xin cho con luôn ý thức được cuộc sống hiện tại là chuỗi ngày chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Đừng để con rơi vào cạm bẫy của sự chết để đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.:106:
Những thợ săn đã dùng thanh gươm rất sắc (sắc đến nỗi chỉ thử sờ vào lưỡi gươm thì ta có thể bị thương) và nhúng thanh gươm ấy vào máu tươi, xong đem ra phơi ngoài trời lạnh. Họ liên tiếp làm như thế rất nhiều lần cho đến khi bao quanh thanh gươm ấy là một lớp máu rất dầy. Sau đó, họ đưa ra ngoài trời để bẫy những con sói khát máu. Những con sói này say sưa liếm máu khô trên lưỡi gươm một cách mải mê,... ngay cả khi liếm đến tứa máu tươi của mình do thanh gươm cứa phải mà chúng cũng không nhận ra. Và cuối cùng chúng chết bởi sự khát máu của mình.
Con người chúng ta cũng thế. Chúng ta cứ mải mê lao vào những thú vui, những tham vọng, danh vọng tiền tài, địa vị,...mà ta biết rằng đến lúc nhắm mắt ra đi những thứ ấy ta sẽ không mang theo được. Có phải ta cũng giống những con sói khát máu kia?
Lạy Chúa xin cho con luôn ý thức được cuộc sống hiện tại là chuỗi ngày chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Đừng để con rơi vào cạm bẫy của sự chết để đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.:106: