Rocky
01-03-2009, 10:56 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/44949aaa6a6b0850.jpg
Chiếc đồng hồ như mọi chiếc đồng hồ khác nhỉ,
chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây....
để biết thời gian sắp đến, thời gian trôi đi từng khắc.. giây...
chiếc đồng hồ kỹ niệm...
Ngày ấy.... trong buồn tủi, anh em đã cày cục làm ra nó...
để có cái báo giờ, báo phút, báo giây cho mà biết
kinh nguyện, để lao động,
chăm sóc bệnh nhân, nhắc họ uống thuốc....
và thánh hóa giờ khắc Chúa ban....
http://anhcavietnam.org/forum/imagehost/44949aaa6a6b0850.jpg
Là kỹ niệm và là quà tặng nhắc
quý trọng thời gian, và quý trọng từng tí tí công sức lao động....
Cùng quý trọng chính bản thân mình nữa...thánh hóa nó theo thời gian Chúa ban....trong đời...
Chiếc đồng hồ như mọi chiếc đồng hồ khác nhỉ,
chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây....
để biết thời gian sắp đến, thời gian trôi đi từng khắc.. giây...
chiếc đồng hồ kỹ niệm...
Ngày ấy.... trong buồn tủi, anh em đã cày cục làm ra nó...
để có cái báo giờ, báo phút, báo giây cho mà biết
kinh nguyện, để lao động,
chăm sóc bệnh nhân, nhắc họ uống thuốc....
và thánh hóa giờ khắc Chúa ban....
http://anhcavietnam.org/forum/imagehost/44949aaa6a6b0850.jpg
Là kỹ niệm và là quà tặng nhắc
quý trọng thời gian, và quý trọng từng tí tí công sức lao động....
Cùng quý trọng chính bản thân mình nữa...thánh hóa nó theo thời gian Chúa ban....trong đời...