PDA

View Full Version : Tháng 3 - Tháng Kính Thánh GIUSE



ailaudu
02-03-2009, 10:50 AM
ACE thân mến...
Tháng 3 này là tháng kính Thánh Cả GIUSE, ACE chúng ta hãy cùng hiệp dâng những lời kinh, những tâm tình của mình lên Ngài...
Mỗi ngày là 1 lời suy ngẫm và cầu nguyện của chúng ta...
Nguyện xin Cha hiền cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho ACE...
A-men...

ailaudu
02-03-2009, 10:53 AM
KINH KHAÁN THAÙNH GIUSE
http://hivong.org/images/stjoseph1.jpg


- LẠY THÁNH GIUSE, XƯA NAY KHÔNG AI KÊU CẦU CHA MÀ VÔ HIỆU, CHA CÓ THẦN THẾ TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẾN NỖI NGƯỜI TA CÓ THỂ NÓI RẰNG : "TRÊN TRỜI THÁNH GIUSE TRUYỀN LỆNH HƠN LÀ VAN XIN".

- LẠY CHA HIỀN XIN CẦU BẦU CÙNG CHÚA GIÊSU CHO CHÚNG CON. KHI Ở THẾ GIAN NÀY, CHA ĐÃ TỪNG LÀ CHA NUÔI VÀ LÀ VỊ BẢO HỘ TRUNG THÀNH CỦA CHÚA CON CHÍ THÁNH, NAY XIN CHA BÀO CHỮA CHO CHÚNG CON BÊN TÒA CHÚA. CHÚNG CON TRAO PHÓ NƠI CHA..., XIN CHA GIÚP ĐỠ CHÚNG CON, ĐỂ THÊM MỘT VINH QUANG MỚI VÀO BAO NHIÊU VINH QUANG SẴN CÓ CỦA CHA.

- LẠY THÁNH GIUSE NHÂN TỪ, CHÚNG CON TIN TƯỞNG, VÂNG, CHÚNG CON TIN TƯỞNG CHA CÓ THỂ CHẤP NHẬN LỜI NGUYỆN CỦA CHÚNG CON VÀ GIẢI THOÁT CHÚNG CON KHỎI NHỮNG KHỔ CỰC ƯU SẦU MÀ CHÚNG CON ĐANG GẶP PHẢI. HƠN NỮA, CHÚNG CON VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY. CHA KHÔNG BỎ QUA ĐIỀU GÌ GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI SẦU KHỔ KÊU CẦU CHA. CHÚNG CON SẤP MÌNH DƯỚI CHÂN CHA, THA THIẾT NÀI XIN CHA ĐOÁI THƯƠNG ĐẾN NHỮNG THAN VAN KHÓC LÓC CỦA CHÚNG CON. XIN CHA LẤY TÌNH THƯƠNG NHƯ ÁO CHOÀNG CHE PHỦ CHÚNG CON VÀ CHÚC LÀNH CHO CHÚNG CON.

A-MEN.

ailaudu
02-03-2009, 11:13 AM
Ngày 1 tháng 3
Cầu xin cho tất cả mọi người sinh vào đời
được đón nhận ơn tái sinh.
~~~
Thánh Giuse
là Người Công Chính

Thánh vịnh 91 câu 13 nói :
"Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li Băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già đời rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn..."
Cây dừa tươi tốt là cây có nhiều tàu lá xanh tươi và luôn có trái, nước dừa ngọt, cơm dừa bùi và nhiều chất dinh dưỡng, là hình ảnh người công chính, với tấm lòng chan chứa tình thương, luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tha nhân.

Người công chính cũng được ví như cây hương nam. Trong các giống cây, cây hương nam là cao nhất, có khi đạt tới 30 thước, cành lá sum sê, rợp bóng. Vua David đã chọn gỗ hương bá Li Băng để cất đền thờ dâng thờ Chúa tại Giêrusalem.

Người công chính cũng được Kinh Thánh ví như cây trồng bên suối nước cứ bốn mùa trổ hoa kết trái. Cành lá sum sê, chim chóc đến trú ẩn mà xây tổ nơi cành cây.

Thánh Giuse được Kinh Thánh ví như giống cây quý trồng trong khuôn viên tiền đình nhà Chúa luôn trổ hoa và sai trái. Được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, để luôn rợp bóng chở che cho dân Chúa, và mọi người có thể đến nương nhờ Người, như chim chóc đến làm tổ nơi cây.

Nghĩa là Thiên Chúa dùng Thánh Giuse để cầu bầu, và che chở mọi con cái Chúa. Vì thế trước mặt Thiên Chúa, Thánh Giuse là Đấng đẹp lòng Thiên Chúa, chính là người quản gia trung tín Chúa đặt lên để phân phát lúa thóc, tức các ơn cần cho đời ta. Không có ơn huệ nào ta cần mà Thánh Giuse không đáp ứng một cách đầy đủ, nhất là các ơn thiêng liêng.


Hãy kính mến và chạy đến cùng Thánh Giuse hàng ngày.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Thánh Giuse việc truyền bá Tin Mừng cứu rỗi cho dân tộc Việt Nam.

ailaudu
02-03-2009, 11:37 AM
Ngày 2 tháng 3
Cầu cho Giới trẻ biết sống khiết tịnh
để sửa soạn cho đời sống lứa đôi
~~~
Thánh Giuse là bạn đời
khiết tịnh của Đức Trinh Nữ

Luật Môisen và truyền thống của dân tộc Do Thái là trai phải có vợ, gái phải có chồng.

Thánh Giuse vì không còn cha mẹ, nên các bô lão trong dòng tộc đã tự nhận trách nhiệm để lo cho Giuse có vợ. Và các cụ đã chọn cho Giuse một thiếu nữ, mà ai ai trong thôn làng đều nhận là người đoan trang và đạo hạnh là Maria. Giuse cũng được các cụ bên nhà gái công nhận là một thanh niên đảm đang và có đức độ. Nhưng như người ta nói : "Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", thì cuộc hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria cũng do Thiên Chúa xếp đặt. Vì có thể nói Thiên Chúa đã chọn, đã đào tạo Giuse để đảm nhiệm việc bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria và làm cha nuôi Đấng sẽ được Trinh nữ sinh ra để cứu đời.

Thánh Giuse đã cảm phục thái độ đoan trang của Đức Maria, và như cảm thấy lửa kính mến Thiên Chúa đang phừng phừng bốc lên và tỏa ra từ Đức Maria, nên thấy Đức Maria là thấy lòng mình kính mến Thiên Chúa, và mong được cùng Đức Maria giúp nhau kính mến Thiên Chúa hơn.

Vì thế cuộc đính hôn của hai Đấng không như các thanh niên thiếu nữ là để chiếm đoạt nhau. Thánh Giuse và Đức Maria, tuy không nói ra nhưng cả hai cùng tha thiết ước ao được cùng nhau chiếm lấy Thiên Chúa làm gia nghiệp cho gia đình mình.

Hai Đấng cũng tha thiết yêu nhau, vì là mối tình đầu nhưng là tình trong sạch, vị tha, giúp nhau gần Thiên Chúa hơn là muốn gần nhau. Hạnh phúc của các Ngài là có Thiên Chúa như gạch nối cho hai tâm hồn cùng vươn lên, thanh thoát hơn, trong sạch hơn.

Xin Thánh Giuse cầu bầu cho tất cả mọi người được sinh ra và lớn lên trong lửa kính mến Chúa yêu người và thánh hóa mọi cảm tình và sự tiếp xúc của ta.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha tuổi thanh xuân của con cái.

ailaudu
03-03-2009, 07:15 PM
Ngày 3 tháng 3
Cầu cho Tình Yêu các bạn trẻ
mới gặp nhau được lành mạnh
~~~
Thánh GIUSE bị thử thách
nặng nề trong hôn nhân.

Đức Maria và Thánh Giuse là hai tâm hồn trong sạch và thánh thiện, yêu nhau tha thiết vì đang tuổi yêu đương. Nhưng rất trong sạch vì cả hai Đấng yêu nhau trong niềm kính tin, mến yêu Thiên Chúa là Cha của dân tộc, của mọi người Israel.

Thánh Giuse cũng rất kính trọng và tin tưởng ở lòng chung thủy của Đức Maria.

Nhưng khi Đức Maria đi thăm bà chị Isave trở về Nazareth, Thánh Giuse cứ nghe người trong thôn xóm nói hóm hỉnh xa gần : mừng Giuse sắp được làm bố hỉ! Và quả thật, Giuse thấy tuy Đức Maria vẫn hồn nhiên, vẫn vui tươi và luôn luôn như tỏa ra một hương thơm thanh khiết, nhưng cũng thấy Đức Maria không còn vóc dáng thon gọn như trước, nên thâm tâm bị dằn vặt.

Không lẽ con người ấy mà thiếu chung thủy, và sa đọa sao? Hay Maria đã bị kẻ nào xâm phạm? Mà sao nàng không nói? Mình có nên theo luật, tố cáo Maria để từ hôn không? Nếu vậy thì Maria sẽ bị ném đá! Không thể thế được! Nàng phải chết nhục vậy sao! Thật ra nàng đáng yêu, đáng kính quá mà.!

Nhưng nếu không vậy thì làm sao sống yên hàn vô tư được.

Thôi, ta đành mang tiếng là tên Sở Khanh, bỏ vợ bỏ con trốn tránh trách nhiệm, ta sẽ cuốn gói đi biệt tích để nàng khỏi chế và khỏi tiếng nhục.

Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp đúng lúc là cho Sứ thần Gabriel báo cho Thánh Giuse biết : Maria vô tội. Mọi việc đều do quyền năng Đấng Tối Cao xếp đặt. Hãy sửa soạn tổ chức rước dâu.

Thánh Giuse vì mến Chúa yêu người, vì quảng đại nên đã vượt qua được thử thách quá nặng nề này.

Xin Thánh Giuse giúp những người đang tìm hiểu nhau, hay trong thời kỳ đính hôn, được giữ lòng trong trắng và quảng đại bỏ qua cho nhau những cử chỉ vụng về hay thiếu sót.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó cho Cha tuổi thanh xuân của các bạn trẻ.

ailaudu
05-03-2009, 08:46 AM
Ngày 4 tháng 3
Cầu cho các cuộc cưới xin
được vui tươi, lành mạnh
~~~
Thánh Giuse
rước Đức Maria về nhà mình

Được giải tỏa khỏi mọi lo âu và được hiểu biểt về mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể, Thánh Giuse vui mừng và sung sướng tổ chức lễ cưới. Rước Đức Maria về nhà mình.

Nhưng niềm vui của Thánh Giuse không phải như những người thanh niên khác được đón người yêu về chung sống, và hãnh diện vì có người vợ trẻ xinh đẹp, nết na, đạo hạnh.

Vì cứ thường tình mà nói Đức Maria là một thôn nữ đạo hạnh, xinh đẹp, nhưng không trau chuốt, lại rất dè dặt, làm cho các chàng thanh niên kính nể mà không dám gần. Đó cũng là lá bùa Thiên Chúa cho Đức Maria để bảo vệ sự khiết trinh của Ngài.

Thánh Giuse không chọn người có nhan sắc bên ngoài mà chỉ quý trọng tâm hồn trong trắng, nết na đoan trang, thương cha mẹ. Đức Maria lại có đủ tiêu chuận, dễ thương, nên được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng mà sứ thần Gabriel đã nói: Con Bà sẽ là Đấng Tối Cao, sẽ ngự trên ngai David và là Đấng Cứu Thế. Vì thế Thánh Giuse tự nhận mình chỉ là nô bộc được Thiên Chúa cho phục vụ thân mẫu của vị vua mà cả dân tộc mình đang mong đợi và uy quyền Ngài sẽ bao trùm cả thế giới. Mẹ của Ngài cũng là Mẹ muôn dân.

Cũng vì vậy mà Thánh Giuse tự thấy mình phải sống trong sạch để được phục vụ Bà Chúa trinh trong, thánh thiện của mình.

Nhưng mầu nhiệm con Thiên Chúa sẽ sinh làm người bởi một trinh nữ chưa được tiết lộ rộng rãi, nên Thánh Giuse phải đóng vai một người chồng, chứ thâm tâm Thánh nhân biết mình chỉ là một nô bộc được hân hạnh phục vụ một Bà chủ tuyệt vời.

Chính vì thế mà Thánh Giuse được Hội Thánh ca tụng là bạn trinh sạch của Đức Maria khiết trinh.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các bạn trẻ đã đính hôn hay đang tìm hiểu nhau.

ailaudu
05-03-2009, 09:04 AM
Ngày 5 tháng 3
Cầu cho các người phải xa quê hương
~~~
Thánh Giuse và Đức Maria
trên đường đi Bêlem

Khi không ngờ thì có lệnh Hoàng đế Rôma: "Tất cả các công dân trong đế quốc phải về cố quán để đăng ký số kiểm tra trong một thời gian ngắn".

Thánh Giuse cùng Đức Maria trao đổi và nhất trí: Vì Đức Maria gần ngày sinh nở, nếu chờ sinh rồi mới đi khai sổ thì e quá ngày sẽ gặp rắc rối với chính quyền. Chi bằng đi ngay, đi sớm để kịp trở về nhà chờ ngày sinh? Và hai Đấng mặc dầu sửa soạn đầy đủ nôi, tã để đón Hài Nhi, nhưng cũng đành bỏ lại hết.

Họ hàng đến tiễn chân cũng ái ngại nói với Giuse: Anh phải mượn con lừa cho chị ấy đỡ mệt nhọc. Nên nghỉ ngơi nhiều lần và ăn uống cho đầy đủ, tránh sương đêm và nắng gắt... Cả hai Đấng tiếp thu mọi lời khuyên nhủ và hứa sẽ cẩn trọng.

Bà con ngậm ngùi ra về, nói với nhau: "Tội nghiệp cho đôi trẻ, gần ngày sinh rồi mà còn phải dặm trường mưa gió. Cầu xin Đức Giavê gìn giữ họ an toàn khi đi cũng như lúc về, cho mọi sự êm đẹp".

Thấy đã xa xóm làng, Đức Maria nói cùng Thánh Giuse: "Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã cho chúng chúng ta được cùng chung lòng chung tay đón nhận Con Thiên Chúa làm người, để chia sẻ với nhau những khó nhọc vất vả. Miễn sao ý Thiên Chúa được thể hiện, chúng ta được là tôi trung và thiện nữ phục vụ công trình Cứu độ của Thiên Chúa".

Và suốt dọc đường khi thì Đức Maria nhắc lại những gương sáng của các Thánh Tổ phụ để ca ngợi và cảm ơn Thiên Chúa vì mình được là thành phần trong con cháu các Ngài, lúc thì Thánh Giuse nói đến các anh hùng của dân tộc mà ca tụng sự can thiệp của Thiên Chúa. Thiên Chúa giữ gìn các Ngài đúng lúc, và kịp thời để bảo vệ hay để giải thoát dân Ngài. Khi thì cả hai Đấng cùng nhau ca ngợi tình thương của Chúa, hoặc nói với nhau về những ngày sắp tới và chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel sẽ viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. (Theo thị kiến Thánh Maria d'Agreda).

Vì thế đường tuy dài mà cả hai Đấng không cảm thấy xa xôi và mệt nhọc.

Xin Thánh Giuse cầu bầu cho các gia đình trẻ biết cảm tạ ơn Chúa đã cho họ gặp nhau cùng nhau xây dựng tương lai với tâm hồn mến Chúa yêu người.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các gia đình trẻ.

ailaudu
06-03-2009, 07:56 PM
Ngày 6 tháng 3
Cầu nguyện
cho các bà mẹ đang chờ ngày sinh
~~~
Thánh Giuse đến Bêlem

Mặc dầu tâm hồn của Đức Maria và Thánh Giuse nhờ tâm sự với nhau về các ơn cao cả và tình thương của Thiên Chúa đối với cả nhân loại mà ấm lòng và mạnh sức. Nhưng cuộc lữ hành dài ngày cũng làm cho thân xác mệt mỏi.

Các Ngài đến Bêlem vào một buổi chiều ảm đạm của mùa đông. Những tưởng sẽ được bà con niềm nở chào hỏi và cho tạm trú. Đâu có ngờ lòng ham lợi đã làm lu mờ bà con.

Tìm đến các nhà trọ, thì cũng không còn chỗ, hay nói đúng ra là họ không muốn rước người nghèo. Nhất là khi thấy Đức Maria gần ngày sinh, họ sợ như sợ rước ma vào nhà. Họ sợ mất mối lợi vì phải lo việc sinh nở cho người khách trọ nghèo này lâu ngày mà mất những người khách giàu có.

Thế là Thánh Giuse phải đưa Đức Maria đến cánh đồng chiên, xin người ta cho trú nhờ một đêm ở hang chứa cỏ khô dành cho súc vật.

Việc đầu tiên Thánh Giuse lấy cỏ trải ra để Đức Maria có chỗ nằm nghỉ. Người lại làm những bó cỏ lấp bớt cửa hang cho kín đáo và bớt gió. Rồi ra cho lừa ăn uống, và trở lại thôn xóm sắm thức ăn cho Đức Maria và cho mình.

Trên đường về gần đến hang thì Thánh Giuse nghe văng vẳng tiếng hát từ kho cỏ đưa lại. Bước vào trong thì Người sửng sốt và vui mừng vì thấy Đức Mẹ đang vấn tã cho một con trẻ. (Theo thị kiến Thánh Maria d'Agreda)

Người nhận biết con trẻ đó là Đấng Cứu Thế, là Vua muôn vua đã sinh ra. Lòng đầy hoan lạc, Thánh Giuse giang hai tay lên tạ ơn Giavê Thiên Chúa đã đến cứu độ muôn dân. Rồi xin Đức Maria cho mình được bồng ẵm Chúa Hài Nhi mà Người kính mến và đã nhiều ngày trông đợi.

Nói sao được niềm vui chan chứa lòng cả hai Đấng.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các thai nhi và các bà mẹ trẻ.

ailaudu
09-03-2009, 09:38 AM
(Xin lỗi mọi người, hôm qua ở nhà em cúp điện nguyên ngày nên không thể post bài được...)


Ngày 7 tháng 3
Cầu cho các gia đình có con đầu lòng
~~~
Thánh Giuse vui mừng
vì Hài Nhi Giêsu được tôn vinh

Tin Mừng theo Thánh Luca 2,6-20

Khi Đức Maria và Thánh Giuse đang ở Bêlem thì Đức Maria đã tới ngày mãn nguyện khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng Sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavid, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Ngài : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với Sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng :

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương"

Những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và luôn suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ".

Vui mừng vì thấy Hài Nhi được tôn vinh, được yêu thương. Thánh Giuse càng khiêm cung cảm tạ Thiên Chúa, vì mình chẳng là gì mà sao Thiên Chúa lại yêu thương tuyển chọn mình để phục vụ Hài Nhi Thiên Chúa?

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các người cha gia đình.

ailaudu
09-03-2009, 09:39 AM
Ngày 8 tháng 3
Cầu cho các người gia trưởng biết lo
cho con cái mình được lãnh bí tích Rửa tội
~~~
Thánh Giuse
làm phép cắt bì cho Hài Nhi Giêsu

Theo luật Maisen, tất cả con trai người Do Thái đã sinh ra được 8 ngày thì gia trưởng, nếu không có gia trưởng thì trưởng tộc phải làm phép cắt bì cho con trẻ. (Luca 2,21)

Cắt bì là hớt đi núm da quy đầu của nam nhi.

Trước tiên, việc này là một biện pháp vệ sinh cho cả miền Lưỡng Hà, tức Mêsopotania để tránh bệnh tật do thiếu nước, thiếu vệ sinh, nhưng không bắt buộc.

Ông Môse lại lấy việc cắt bì là dấu tích nhắc cho từng người Do Thái biết, nhớ và sống xứng đáng là dân riêng của Thiên Chúa, nên bắt buộc người Do Thái cắt bì cho con cái.

Trước khi cắt bì người ta đặt tên cho con trẻ và nói đại ý trong khi cắt bì : Ngày con là con ta, từ nay con sẽ được chính thức kể vào dòng dõi của các Tổ phụ Abraham, Isaac và Giacob. Từ nay con cũng được vào sổ dân riêng của Chúa.

Đặt tên cho ai là quyền của người làm cha và làm chủ.

Thánh Giuse đã đặt tên Giêsu cho Hài Nhi, là thi hành thiên chức là cha Đấng Cứu Thế thay mặt Thiên Chúa, như Sứ thần Thiên Chúa đã nói với Thánh Giuse : Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu Đời.

Nhưng có một điều mà ít người nòi đến là sự đau lòng vì chính mình phải gây đau cho con trẻ chỉ mới sinh được 8 ngày. Vì như người ta nói: Máu chảy ruột đau, mà sao Thánh Giuse không đau lòng. Nhưng vì vâng giữ truyền thống đã thành luật, mà Thánh Giuse làm việc ấy với tâm tình vâng phục.

Gương Thánh Giuse nhắc nhở các người gia trưởng phải lo cho con cái mình được lãnh bí tích Rửa Tội.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các trẻ sơ sinh.

ailaudu
09-03-2009, 09:40 AM
Ngày 9 tháng 3
Cầu cho việc truyền giáo
~~~
Các đạo sĩ đến thờ lạy Thánh Hài Nhi

Tin mừng theo Thánh Matthêu 2,1-6.9-12:

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem và hỏi : "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người". Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:

"Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời". Vua Hêrôđê cứ thế trả lời cho các đạo sĩ. Họ ra đi theo hướng sao lại đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương, mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã trốn đi lối khác mà về xứ mình.

Phúc Âm không nói gì đến Thánh Giuse trong biến cố này. Có thể vì Thánh Giuse muốn hướng các đạo sĩ về Thánh Chúa và Thánh Mẫu của Ngài, nên ẩn mặt đi cách khiêm nhường như một người nô bộc.

Ta hãy bắt chước Thánh Giuse tôn vinh Chúa Cứu Thế và Mẹ Ngài.

Người khác có thể lấy làm hãnh diện vì những vị khách quý như vậy.

Người khác có thể lợi dụng cơ hội để xin xỏ.

Nhưng Thánh Giuse đã lánh mặt đi để hướng các đạo sĩ về Hài Nhi Giêsu và Thánh Mẫu Người.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các anh em ngoại giáo chung quanh chúng con.

ailaudu
09-03-2009, 09:40 AM
Ngày 10 tháng 3
Cầu nguyện
cho gia đình ta biết chu toàn luật Chúa.
~~~
Thánh Giuse cùng Đức Mẹ dâng
Thánh Hài Nhi
nơi đền thánh Giêrusalem

Tin mừng theo Thánh Luca 2,22-28

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông hằng mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và đã chúc tụng Thiên Chúa".

Là gia trưởng, Thánh Giuse đã nghiêm chỉnh thực thi các điều luật dạy cả về sự thanh tẩy của Đức Maria, cả về lễ vật dâng trong đền. Nhưng theo Phúc Âm nói về lễ vật Thánh Giuse dâng là lễ vật của người nghèo: Một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu non. Tuy thế, Thiên Chúa rất hài lòng về hành động, cử chỉ và tâm tình của Thánh Giuse, vì Người đã dâng lễ vật nhỏ bé bằng tấm lòng kính mến bao la, vâng phục thẳm sâu nhưng rất chân thành.

Ta hãy theo gương Thánh Giuse mà cung kính giữ mọi điều Thiên Chúa truyền dạy và sống đơn sơ, lòng có sao thì làm như vậy, không cầu kỳ, bày vẽ.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha mọi gia đình Kitô hữu.

ailaudu
16-03-2009, 09:35 AM
Ngày 11 tháng 3
Cầu nguyện cho các gia đình
khô khan không biết giáo dục con cái
~~~
Những lời tiên tri về khổ đau
của Đức Mẹ và Thánh Giuse

Thánh Giuse đau khổ vì những lời tiên tri cụ già Simêon nói với Đức Mẹ"

"Con Bà sẽ trở nên bia cho người ta bắn,

Một lưỡi dao sắc sẽ đâm thâu tâm can Bà".

Đức Mẹ lúc ấy có thể chưa hiểu rõ những gì cụ Simêon nói ra, nhưng Đức Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ.

Còn Thánh Giuse có thể đã hiểu rằng trong tương lai Hài Nhi Giêsu sẽ gặp nhiều đau khổ. Còn mẹ Người có thể ít đau khổ về thể xác, nhưng tâm hồn sẽ như bị dao sắc đâm thâu. Vì mẹ nào mà không lo lắng, không đau khổ khi thấy con mình khổ đau.

Và người nhân đức nào mà không biết thông cảm khổ đau của tha nhân.

Phương chi đối với Thánh Giuse, nhưng người đau khổ lại là chính Hài Nhi Giêsu, là con của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian, là vinh quang của dân tộc. Mà mình lại có trách nhiệm làm cha, và vì lòng chân thành kính mến của Thánh Giuse đối với Hài Nhi.

Thánh Giuse cũng tự biết mình, dù không xứng đáng nhưng trước mặt Thiên Chúa và trước pháp luật mình là chồng của Đức Maria. Và Đức Maria lại là người vợ hiền mà Thánh Giuse kính nể, và hơn thế nữa, từ khi biết Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế, thì Thánh Giuse lại kính nể Đức Maria như bà chủ của mình.

Như vậy trước những lời tiên báo của Simêon, Thánh Giuse cũng khổ đau, cái đau của trẻ Hài Nhi, người được gọi là con, và cái đau của Đức Maria là người vợ hiền, người vợ đáng yêu. Quả vậy, Thánh Giuse đã yêu quý Hài Nhi Giêsu và mẹ Người hơn chính thân mình.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các chủ gia đình Công giáo.

ailaudu
16-03-2009, 09:38 AM
Ngày 12 tháng 3
Cầu nguyện
cho những người không cửa không nhà
~~~
Thánh Giuse trên đường tỵ nạn

Tuy lo lắng và đau khổ vì tương lai mịt mù của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhưng đang được ở gần và hết tình phục vụ cả hai mẹ con, làm cho Thánh Giuse quên được tương lai đen tối. Và đang hưởng sự dịu hiền, êm ấm được gần trẻ Hài Nhi và Mẹ Người thì thình lình một đêm kia Sứ thần đến đánh thức Thánh Giuse, bảo Người dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người sang tỵ nạn bên Ai Cập, vì bạo chúa Hêrôđê đang tìm giết con trẻ.

Vậy còn giờ đâu mà lên kế hoạch, áo quần làm gì có mà phải gói ghém mang theo.

Ngay tức khắc, Thánh Giuse dắt lừa, Đức Maria ngồi trên lưng lừa bồng Chúa Hài Nhi, lên đường ngay, sao cho con trẻ thoát được lưỡi gươm tàn ác của lính nhà vua.

Để tránh nguy hiểm và cũng vì quen đường, nên khi còn ở trong địa bàn kiểm soát của vua Hêrôđê, Thánh Giuse vẫn phải hồi hộp lo âu và khi qua được dải Gaza, Thánh Giuse thở ra khoan khoái vì đã xa được tầm tay khát máu của Hêrôđê.

Nhưng liền sau đó, lại sợ nguy hiểm dọc đường. Vì thế Thánh Giuse phải chờ để nấp bóng đoàn thương buồn. Họ thường họp nhau lại cả trăm người, có võ trang để hòng chống lại với quân cướp đường. Thường họ chỉ lên đường vào lúc xế chiều và sáng sớm, để tránh cái nóng ban ngày và cái lạnh cắt da của đêm sa mạc.

Ban ngày họ tạm dừng chân ở những nơi có cây cối và có nước. Cũng do Thiên Chúa xếp đặt mà Thánh Giuse và Đức Mẹ được họ chia cơm bánh cho. Nhưng Hài Nhi thì đói, vì bởi lo lắng và đi đường mệt nhọc, Đức Maria thiếu sữa và thiếu nước để tắm rửa hằng ngày, nên luôn luôn bé khóc, làm cho Thánh Giuse đau lòng vì thương hai mẹ con.

Nhưng rồi cũng đến nơi sau hơn một tuần lễ thiếu thốn mọi sự.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha những gia đình nghèo khó chung quanh chúng con.

ailaudu
16-03-2009, 09:40 AM
Ngày 13 tháng 3
Cầu cho những người
phải tha phương cầu thực
~~~
Thánh Giuse tới Ai Cập

Thoát được lưỡi gươm của bạo chúc Hêrôđê và đã đến được địa bài Ai Cập.

Vì bị tai họa Thiên Chúa giáng trên Ai Cập để giải thoát dân Do Thái, nên người Ai Cập đã có thành kiến truyền thống, là người Do Thái đến đâu là đem tai họa đến đó.

Vì thế Thánh Gia bị người ta coi như là kẻ thù. Tệ hơn nữa là tiền đâu mà thuê nhà. Vật liệu đâu, dụng cụ đâu để dựng được túp lều che mưa tránh nắng?

Nhưng nhờ tin vững mạnh vào sự quan phòng của Thiên Chúa và đức tính cởi mở, cách ăn nói xử sự khiêm nhường, Thánh Giuse đã mau chóng gây được cảm tình với dân địa phương. Nên chỉ trong ít ngày Người đã liệu được chỗ tạm gọi là nhà để Đức Maria và trẻ Giêsu trú ngụ.

Phần mình thì Thánh Giuse đi xin việc, và bất cứ việc nào dù khó khăn, dù nặng nhọc, Thánh nhân cũng nhận làm chu đáo và hoàn thành tốt đẹp, nên được các nhà giàu biết nhiều và nên bạn thân của các người nghèo.

Bảy năm ngụ cư tại Ai Cập, Thánh Giuse đã tạo được đời sống ổn định và đã gây được cảm tình của mọi người chung quanh, thì lại được Thiên Chúa báo mộng : Hêrôđê đã chết, không còn gì đe dọa tính mạnh con trẻ. Thế là Thánh Giuse vội vàng bỏ lại tất cả tay không trở về Nazareth. Nhưng đến bên giới Gaza, Người nhận được tin Arkelao độc ác đã lên nối ngôi cha nên sợ.

Thánh Giuse đã làm gương cho ta về sự nhẫn nại và cư xử quảng đại hiền hòa, nên đi đâu, đến đâu cũng được tín nhiệm và có công việc.

Xin Chúa vì Thánh Cả Giuse thánh hóa công việc người lao động.

* Kinh Thánh Giuse

* Xin trao phó nơi Cha các người phải tha phương cầu thực.

DayToVoDung
26-03-2009, 01:50 AM
ĐỀN THÁNH GIUSE NGUY NGA



TẠI MONTREAL, CANADA



__________________________________________________________________________________________



(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)





Theo truyền thống từ lâu đời, hàng năm, tháng Ba là tháng đặc biệt kính Thánh Giuse, với ngày 19 tháng Ba là Lễ kính Thánh Giuse bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria; còn ngày 01 tháng Năm (ngày Lao Động Quốc Tế) kính Thánh Giuse Lao Công. Ngày thứ Tư hàng tuần cũng là ngày đặc biệt kính Thánh Giuse.

Năm ngoái, chúng tôi đã viết bài “Thánh Giuse, Người Thợ Mộc Gương Mẫu”, và nói đến công cuộc xây dựng chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu tại Nhà Nguyện Loretto, Santa Fe, New Mexico, Hoa Kỳ. Năm nay, chúng tôi xin cống hiến qúy vị công trình xây dựng kỳ diệu Đền Thánh Giuse vĩ đại tại Montreal, vùng Quebec, Canada.

Nói đến Đền Thánh Giuse Montreal, chúng ta không thể không nhắc đến một vị thánh đặc biệt là ‘Thày André Bessette’, thường được gọi cách thân mật là “Frère André’ – ‘Brother André’.

Nếu việc xây dựng Đền Thánh Giuse Montreal được coi như một ‘phép lạ’, thì chính cuộc đời của Thày André cũng được coi như một ‘phép lạ’ nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse, vì Thày André có lòng sùng kính đặc biệt Thánh Giuse. Suốt đời chỉ là một Thày Dòng đơn sơ, khó nghèo và khiêm tốn, chỉ biết đọc, biết viết chút ít; nhưng ảnh hưởng của Thày đã lan rộng khắp Canada và nhiều nơi trên thế giới. Khi Thày còn sống, bao người đến xin những lời khuyên bảo và xin Thày chữa lành bệnh. Cũng chỉ là một Thày Dòng nghèo khó mà Thày đã có thể khởi công xây dựng một công trình rất vĩ đại.

Thày André sinh ngày 9 tháng 8 năm 1845 tại một thành phố nhỏ vùng Quebec, cách Montreal khoảng 40 cây số. Thày là người con thứ 8 trong gia đình 12 người con; hai người mất sớm, còn lại 10 người. Cha mẹ Thày là những người đạo đức, tốt lành. Cha Thày, ông Isaac Bessette, làm nghề đốn cây rừng và làm thợ mộc. Mẹ Thày, bà Clothilde Foisy Bessette, lo việc gia đình và giáo dục con cái. Cha Thày chết do một tai nạn khi đốn cây. Ít năm sau, mẹ Thày cũng chết vì bệnh lao phổi. Như vậy, Thày mồ côi cha mẹ từ lúc 12 tuổi, và phải đi làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống cùng với anh chị em trong gia đình. Suốt đời, Thày đau ốm luôn và chỉ được học để biết đọc, biết viết chút ít. Tuy nhiên, từ nhỏ Thày đã có lòng đạo đức khác thường. Tuy vẫn phải làm ăn vất vả, nhưng Thày dành những giờ rảnh rỗi để cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa (đây cũng là lý do sau này Thày xin vào Dòng Thánh Giá). Thày thích nói chuyện về Phúc Âm với các bạn bè.

Sau bao nhiêu gian truân, vất vả và thử thách trong cuộc sống, năm 1870, lúc đã 25 tuổi, Thày cảm thấy ơn gọi vào Dòng Thánh Giá, và cũng được sự khuyến khích của Cha Sở giáo xứ của Thày. Trong thư giới thiệu, Cha sở của Thày viết: “Tôi xin gửi đến Nhà Dòng một vị Thánh…!” Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu kém và học lực quá thấp, mà các Thày Dòng Thánh Giá lại chuyên về việc dạy học; vì thế, Nhà Dòng quyết định cho Thày về. Dầu vậy, Thày vẫn cầu khẩn với Thánh Giuse. Sau đó, nhờ sự can thiệp đặc biệt của Đức Cha Ignace Bourget, Tổng Giám Mục Montreal thời đó, Thày được nhận lại và sau thời gian Nhà Thử, Nhà Tập, Thày được khấn dòng vào năm 1874, lúc Thày đã 28 tuổi, và từ đó được gọi là ‘Thày André’. Sau khi Thày khấn rồi, Bề Trên Nhà Dòng không biết phải cử Thày làm việc gì, nên cho Thày nhiệm vụ là người canh cổng trường Đức Bà (College of Notre Dame, Montreal), lo việc canh cổng và làm đủ thứ việc lặt vặt. Trong suốt 40 năm giữ nhiệm vụ khiêm nhường này, Thày luôn vui vẻ tiếp đãi và giúp đỡ mọi người đến với Thày, và vào đêm khuya, Thày vào Nhà Nguyện để cầu nguyện nhiều giờ.

Sau 40 năm giữ việc canh cổng, Nhà Dòng chuyển Thày đến coi sóc ngôi nhà nguyện Thánh Giuse nhỏ bé tại ngọn đồi ‘Mount Royal’ cũng gần Notre Dame College . Tại đây, Thày lại tiếp tục sống đời sống âm thầm cầu nguyện, và đặc biệt khấn xin Thánh Giuse . Cũng tại nơi đây, qua lời bầu cử của Thánh Giuse, Chúa đã làm những việc ‘kỳ diệu’ nơi Thày. Có hàng nhiều ngàn người thuộc các tôn giáo khác nhau, kể cả anh em Tin Lành, từ khắp nơi ở Canada đến với Thày để xin những lời khuyên bảo, an ủi. Những bệnh nhân, những người đau khổ đến xin khấn và xin chữa bệnh. Nhiều người đã được lành bệnh hoặc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Người ta gọi Thày là ‘Người Chữa Lành’, ‘Người làm phép lạ thành Montreal’. Trong lúc đó, Thày cũng phải chịu nhiều đau khổ vì gặp những người nghi ngờ, chống đối, dèm pha; nhưng danh tiếng của Thày vẫn lan rộng, và càng ngày càng có nhiều người đến với Thày. Thày phải dành từ 8 đến 10 giờ một ngày để tiếp những người đến với Thày. Hàng năm có tới 80,000 bức thư gởi đến Thày để xin khấn và những lời khuyên bảo; phải có rất nhiều người làm thư ký để giúp Thày trả lời. Tuy nhiên, Thày vẫn sống rất giản dị và rất khiêm tốn. Khi người ta ca tụng Thày, Thày chỉ nói “Tôi chỉ là kẻ ngu dốt. Nếu có ai ngu dốt hơn tôi, chắc Chúa đã chọn người đó thay tôi.” (Đúng là Chúa đã dùng những con người nhỏ bé, khiêm nhường để làm những việc vĩ đại). Khi những người đến xin Thày khấn và được khỏi bệnh cám ơn Thày, Thày chỉ nói: “Đó là Thánh Giuse chữa; chứ tôi chỉ là con chó nhỏ của Ngài mà thôi.” Những thời giờ ngắn ngủi còn lại, Thày cầu nguyện và xin khấn Thánh Giuse để làm một Nhà Thờ lớn hơn vì Nhà Nguyện đã trở nên quá nhỏ bé so với số người đến kính viếng.

Suốt nhiều năm cầu nguyện và xin khấn Thánh Giuse, và tìm hết cách để ‘gây qũy’, có khi cắt tóc cho học sinh để kiếm 5 cents mỗi em bỏ vào qũy, vào năm 1940, Thày đã làm được một nhà nguyện lớn hơn bên cạnh nhà nguyện cũ . Sau cùng, cũng là phép lạ đặc biệt của Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse, bao vị hảo tâm đã đóng góp, và Thày đã xây được một Nhà Thờ lớn cũng ngay trên đồi Mount Royal, đủ chỗ ngồi cho 1 ngàn người. Năm 1917, Thày làm thêm các tầng trên và công việc kiến thiết tiếp tục, sau khi Thày đã qua đời (năm 1937). Năm 1955, Đại Thánh Đường đã được thánh hiến với danh hiệu Vương Cung Thánh Đường Thánh Giuse; tuy vẫn thường được gọi là Đền Thánh Giuse Mount Royal (Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal). Có lẽ đây là một Đền Thờ kính Thánh Giuse lớn nhất thế giới. Vào năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày khởi công xây dựng, chính phủ Canada đã ghi Đền Thánh vào sổ các Danh Lam Thắng Cảnh Lịch Sử Quốc Gia. Hiện nay, hàng năm vẫn có hơn hai triệu người hành hương đến kính viếng và nhiều người xin khấn được nhiều ơn. Chính chúng tôi cũng đã được đi với phái đoàn hành hương đến đây hai lần.

Dù suốt đời đau yếu, nhưng Chúa đã để Thày André sống khá lâu để thực hiện những công việc Chúa muốn Thày làm để vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Thày mất vào ngày 6 tháng 01 năm 1937, hưởng thọ 91 tuổi. Trong đám tang của Thày đã có hơn 1 triệu người từ các nơi đến kính viếng và dự Lễ an táng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong Thày lên bậc Chân Phước vào ngày 23 tháng 5 năm 1982, và hàng năm, Giáo Hội mừng Lễ vào ngày Thày qua đời (mồng 6 tháng Giêng).

Công việc xây cất Đền Thánh Giuse kỳ diệu, hùng vĩ tại Montreal, Canada, được coi như một ‘phép lạ’ qua lời khấn xin với Thánh Giuse của Thày André được sánh ví như việc xây cất “Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu” trong Nhà Nguyện Loretto tại Santa Fe, New Mexico, Hoa Kỳ, sau khi Nhà Dòng làm tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse.

Nhiều vị Thánh có lòng sùng mộ Thánh Giuse cách đặc biệt như Thánh Margaret Cortona, Thánh Brigit Thụy Điển, Thánh Vinh Sơn Ferrer, Thánh Bernardine Siena, Thánh Gioan Gerson… Thánh Nữ Teresa Avila nói “không bao giờ tôi khấn xin Thánh Giuse mà không được nhận lời.” Thánh Giuse là Bổn mạng của Giáo Hội toàn cầu, cũng là Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam; nhiều người cũng nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện xin Thánh Giuse bầu cử cùng Chúa cho toàn thể Giáo Hội, cách riêng các nơi đang gặp những bách hại, thử thách; đặc biệt cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam. Cũng xin cầu nguyện cho các người cha trong các gia đình , biết noi gương Thánh Giuse: đạo đức, kiên nhẫn, khôn ngoan, khéo léo dìu dắt gia đình luôn đi theo đường lối của Chúa và Giáo Hội, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong thế giới hôm nay.