PDA

View Full Version : LINH HỒN BÉ BỎNG



forget_me_not
02-03-2009, 04:00 PM
Linh hồn bé bỏng
conmatdo
http://nghethuatsong.biz/modules/News/pic/small_1235487055.nv.jpg
(nghethuatsong.biz) - Thứ hai
Hôm nay con vui lắm, ba và mẹ đã dắt con đi chơi, đi công viên nước, thảo cầm viên và nhiều nơi khác. Cả gia đình mình đã chơi rất vui. Cả ba và mẹ đều mỉm cười với con, con cảm thấy thật hạnh phúc biết bao !
Thứ tư
Con và ba quay phim mẹ, mẹ cười rạng rỡ với hai cha con và hình như mẹ xấu hổ khi bị quay phim thế này, nhưng nụ cười của mẹ thiệt là dễ thương, con thích gia đình mình lắm, con muốn sống mãi như vậy.

Thứ sáu
Hôm nay là sinh nhật con, ba làm con bất ngờ khi tặng cho con một chú cún nhỏ, con cám ơn ba và đặt tên cho cún là Fred, mẹ bảo tên đó rất hay và khi con đặt tên cho nó, nó sẽ trung thành mãi mãi với con. Bữa tiệc sinh nhật rất vui vẻ và con thổi nến tắt sau khi ước, điều ước của con là bí mật. . .

Chủ nhật
Ba có vẻ rất mệt mỏi, con đã lấy nước cho ba uống và hỏi ba có sao không, nhưng ba mỉm cười và bảo rằng ba không sao, chỉ có chut trục trắc trên công ty thôi. Nhưng con vẫn lo lắm ba à!

Thứ ba
Hôm nay ba và mẹ đều tỏ vẻ lo lắng cả ngày. Mẹ thì suốt ngày nhấp nhỏm, ba ngồi yên trước bàn là việc cau mày nghĩ ngợi rất lâu. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, con không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc là mọi việc đều ổn. Dẫu sao con vẫn yêu ba mẹ nhiều lắm.

Thứ năm
Ba gầy hơn, khuôn mặt hốc hác xanh xao, và ba suốt ngày xoay vần với những con số trên máy tính, không còn chú ý đén mẹ con con nữa. Ba ơi, con mong sao ba vẫn khỏe mạnh ba nhé!

Thứ bảy
Con sợ lắm, rất sợ. Hôm nay trong khi ba ra ngoài, ba người đàn ông lạ mặt bước vào nhà mình, họ đập phá tất cả, chăn mền, quần áo họ đem đi hết, con và Fred sợ hãi núp trong kẹt tủ nhìn mẹ khóc lóc van xin họ. Xa quá, con không thể nghe được họ nói gì nhưng con nghe loáng thoáng. Họ bảo ba đã bỏ trốn, đã đi mất rồi. Họ nói láo, phải không ba? Ba không bao giờ làm như vậy.

Thứ hai
Nhà mình không còn được như xưa nữa. Những người lạ mặt kia đã vơ vét hết, mẹ mệt mỏi hơn trước nhiều. Tuy thế, mỗi khi con hỏi mẹ có đau, có buồn không thì mẹ lại trả lời không. Nhưng nhìn nụ cười buồn và gương mặt hốc hác của mẹ, con biết không phải vậy. Mẹ đau và buồn nhiều lắm, con bật khóc cho mẹ. . .

Thứ tư
Máy người ung dữ hôm trước lại đến, lần này, họ thảy cho mẹ một lá thư và bảo hãy chuẩn bị đi. Con không hiểu gì cả, mẹ òa lên khóc, mẹ ôm tờ giấy trong tay mà nức nở. Sao thế mẹ ơi ? Chuyện gì xảy ra vậy mẹ, ba đâu? Mọi thứ đâu mất rồi.

Thứ năm
Mẹ lạ lắm, mẹ lại trở lại là mẹ ngày trước. Mẹ dắt con đi chơi quanh phố, sau đó cho con ăn những món con thích. Con vui lắm vì mẹ đã không còn buồn bã nữa. Tối đến mẹ chải tóc cho con và sau khi buộc cho con một cài nơ thật xinh, mẹ nói cho con biết rằng ba đã chết rồi. Con nói mẹ đùa nhưng mẹ vẫn cười hiền bảo rằng ngày mai là tới lượt mẹ con mình theo ba. Mẹ ôm con vào lòng và bảo mẹ sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình. Con sợ lắm, con không biết tại sao con sợ nhưng con òa khóc trong vòng tay mẹ. Những gì con thấy được cuối cũng là một ánh sáng trắng lóe lên và khuôn mặt mẹ, đầm đìa nước mắt. . . .


http://nghethuatsong.biz (http://nghethuatsong.biz)