PDA

View Full Version : LIÊN TƯỞNG



DANHTKTD
02-03-2009, 06:52 PM
Có bao giờ sông chảy thẳng đâu em
Sông lượn khúc, lượn dòng rồi đến biển.
Dẫu quanh co, thác gần ẩn hiện
Sông vẫn đổ về với biển mênh mông.
Tình đôi ta dẫu chẳng ví như sông
Song lòng anh luôn mãi là con sóng.
Sóng nhỏ, to, sóng ngầm, sóng động
Con sóng mô không vỗ đến bến bờ?
Sóng xuôi về biển, sóng vỗ vào bờ
Dẫu ngược chiều, dẫu qua nhiều trắc trở
Song em ơi đã thật lòng thương nhớ.
Thật lòng yêu tình ta sẽ như sóng
Gặp biển xanh mang con sóng trong lòng...!

Damsan
02-03-2009, 06:58 PM
Có bao giờ sông chảy thẳng đâu em
Sông lượn khúc, lượn dòng rồi đến biển.
Dẫu quanh co, thác gần ẩn hiện
Sông vẫn đổ về với biển mênh mông.
Tình đôi ta dẫu chẳng ví như sông
Song lòng anh luôn mãi là con sóng.
Sóng nhỏ, to, sóng ngầm, sóng động
Con sóng mô không vỗ đến bến bờ?
Sóng xuôi về biển, sóng vỗ vào bờ
Dẫu ngược chiều, dẫu qua nhiều trắc trở
Song em ơi đã thật lòng thương nhớ.
Thật lòng yêu tình ta sẽ như sóng
Gặp biển xanh mang con sóng trong lòng...!

.............. biết nói gì đây nhỉ ????muơi mấy vần thơ của DANH ngỏ lời với ai đó nhé .... mong ai đó hiểu và .....