PDA

View Full Version : Bài học trong tình yêu của tôi



kim dung
02-03-2009, 09:46 PM
Tôi và anh quen nhau được một năm có lẽ nó không đủ dài như những tình yêu nhiều năm của bao nhiêu người khác .Nhưng mối tình đó cũng đủ để tôi hoài tưởng và là một ký ước trong phần đời của tôi.Anh ấy không đẹp trai ,không cao to vạm vỡ .Nhưng lại là người rất đào hoa (mà tôi thường hay gọi anh khi chưa quen nhau là thằng điểu).Hôm đó anh cùng ngồi với cô bạn cùng khóa với tôi.Anh đã nói với cô ta (Tôi đã cho em quá nhiều nó đã đủ bù đắp cho những ngày em quen tôi).Tôi ngồi bàn kế bên khi nghe anh nói như vậy thì tôi đã nói (đúng là đồ điểu tình yêu cũng mang ra tính toán ).Khi anh nghe câu nói đó anh đã quay sang nhìn tôi ,anh không giận mà còn cười với tôi rất thiện cảm .Sau ngày đó anh đã tìm nhà và hỏi biết số điện thoại của tôi ,ngày nào anh cũng nhấn tin ,sáng ,trưa ,chiều ,tối .Anh còn liều đến tận nhà tôi và nói muốn làm quen với tôi trước mặt ba mẹ tôi .Anh cứ như vậy kéo dài 3 tháng đến một ngày tôi đã không chịu nỗi và đã gặp anh .
Tôi hỏi .Anh muốn gì ở tôi?
Anh:Anh thích em và muốn em làm bạn gái của anh .
Tôi:Không bao giờ .
Anh:Hay em sợ mình sẽ giống như cô bạn kia
Tôi đã bị khiêu khích chỉ vì một câu nói .
Tôi:tôi không sợ vì ngày đó sẽ không xảy ra.Vì tôi sẽ là người bỏ anh
Và thế là cuộc tình bằng một câu khiêu khích của tôi bắt đầu .Và từ ngày đó tôi đã hiểu vì sao bao nhiêu cô gái rất xinh điều bị anh chinh phục .Anh ta rất galant ,rất vui tính ,không bao giờ để mình phải chờ ,hay đồi hỏi quà ,hoa ,vì anh đã làm tất cả trước khi mình nói ,anh như con sâu trong bụng vậy ,anh ấy lãng mạng ,dịu dàng,và là người rất biết chuyện khi đứng trước mặt người khác .Đi chung với anh không sợ phải bị xấu hổ .
Thấp thóang chúng tôi cũng đã quen nhan gần một năm .Một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn (Bạn trai mày đang tay trong tay với người khác kìa ).Tôi nghe xong liền chạy đến nơi thì đúng như lời bạn tôi nói.Khi vừa thấy tôi anh đã vội buông người con gái đó và đến bên tôi .Tôi như thấy mình được tôn trọng và lấy lại một chút sĩ diện.Khi anh đến .
Tôi:Anh quen với cô ta bao lâu rồi ?
Anh:một tháng
Tôi:Vậy bây giờ anh muốn thế nào ?
Anh:Anh không muốn gì cả chỉ đùa cho vui ,anh chi xem tình yêu của em dành cho anh được bao nhiêu thôi.
Tôi:một năm em quen với anh đó không phải là tình yêu hay sao ,mà anh phải thử.
Anh: nhưng anh lại cảm thấy tình yêu của cô ấy cho anh ,nhiều hơn em cho anh ,anh nhấn tin cho em rất nhiều ,nhưng em lại chỉ trả lời vài chữ rồi thôi,em chỉ chờ anh yêu em ,mà em thì không bao giờ tỏ ra yêu anh.Anh đã phải làm rất nhiều và cho rất nhiều
Tôi:tình yêu mà anh lại đem ra tính toán đo lường như vậy hả ?
Vậy không lẽ tình yêu một năm qua của tôi không bằng tình yêu một tháng của cô ta sao?
Anh:em cũng vậy không khác gì anh ,anh đem tình yêu đi đo ,còn em thì đem tình yêu đi cân.Một năm hay mười năm ,hay một tháng không phải cân đo dài ngắn ,mà là xem đối phương có cho ra khi yêu hay không
Tôi:(Tôi đă sủng ngưỡi khi anh ấy nói tôi đem tình yêu đi cân ,cho đến khi anh ta nắm lấy tay tôi )
Anh:cô ấy yêu anh nhưng người anh yêu là em
Tôi:tôi đã lấy tay anh ra khỏi tay tôi và nói mình kết thúc đi anh
Anh:tại sao ?anh yêu em thật lòng mà.
Nhưng tôi đã kết thúc cuộc tình như vậy .Tôi đã không thua cuộc trong cuộc tình đó ,nhưng tôi thua vì tôi đã trở thành người giống anh .
Tình yêu chân chính ,là tình yêu cho đi vô điều kiện ,cho đi khi người ta không cần ,khi người ta quá đầy đủ , mình luôn sợ người ta thiếu .Tình yêu thật sự không có cân,tính ,đo lường .Tôi kết thúc tình yêu có lẽ vì tôi không đủ tự tin để cho anh tình yêu mà anh cần .Sau tình yêu đó tôi đã học được trong tình yêu ,tình bạn,tình thân ,mình luôn phải đứng vào vị trí người cho ,chớ đừng bao giờ đứng vào vị trí người cho mượn .Điều là cho đi ,nhưng khi là người cho thì mình sẽ không chờ đợi sự nhận lại ,nhưng còn cho mượn thì mình luôn muốn được trả những gì đã cho mượn và nhiều hơn cái cho mượn .Có lẽ tôi chưa kết thúc khóa học CHO ĐI .Nhưng tôi cám ơn Chúa vì Người đã đem anh ấy đến với tôi ,và cả các bạn nữa ,những người tôi chỉ gặp một lần ,chat chit vài câu ,hay những đau khổ ,những niềm vui và hạnh phúc vì những cái đó sẽ làm cho nhật ký đời tôi không bị bỏ sót ,không bị lãng phí (vì khi bạn chưa đến với tôi ,tôi không có gì cả ,nhưng khi bạn đến dù chỉ có một ngày hay một giờ thì đó cũng sẽ trở thành những hồi ước đẹp của tôi về sau ,dù đó là một nỗi đau )

Ben
02-03-2009, 10:45 PM
Sân ga cuối cùng đang chờ đợi khắc tên em.............:monkey03:

Damsan
03-03-2009, 03:24 PM
Tình yêu chân chính ,là tình yêu cho đi vô điều kiện ,cho đi khi người ta không cần ,khi người ta quá đầy đủ , mình luôn sợ người ta thiếu .Tình yêu thật sự không có cân,tính ,đo lường .

Ben
09-03-2009, 11:14 PM
Nhưng tôi đã kết thúc cuộc tình như vậy .Tôi đã không thua cuộc trong cuộc tình đó ,nhưng tôi thua vì tôi đã trở thành người giống anh .
tôi cám ơn Chúa vì Người đã đem anh ấy đến với tôi ,và cả các bạn nữa ,những người tôi chỉ gặp một lần ,chat chit vài câu ,hay những đau khổ ,những niềm vui và hạnh phúc vì những cái đó sẽ làm cho nhật ký đời tôi không bị bỏ sót ,không bị lãng phí (vì khi bạn chưa đến với tôi ,tôi không có gì cả ,nhưng khi bạn đến dù chỉ có một ngày hay một giờ thì đó cũng sẽ trở thành những hồi ước đẹp của tôi về sau ,dù đó là một nỗi đau )



:6::6::6:

M.TT.
10-03-2009, 10:03 AM
Sau tình yêu đó tôi đã học được trong tình yêu ,tình bạn,tình thân ,mình luôn phải đứng vào vị trí người cho ,chớ đừng bao giờ đứng vào vị trí người cho mượn .