PDA

View Full Version : cho mình hỏi về giấc mơ kì lạ :P



giusetoan
02-03-2009, 10:24 PM
tối hum wa ngủ trễ nhưng trước khi ngũ mình cố đọc kinh để dân những tâm tình và lời khẩn cầu cuả mình cho Chúa và Đức Mẹ... lúc sáng thức dậy mình nhớ mang máng về giấc mơ là : hình như mình quỳ cầu nguyện...ko rõ lắm...trước mặt là tượng Chúa và Đức mẹ ( bự giống tượng trong hang đá í ) sau đó nhớ mang máng có câu gì mà " phép lạ " trong giấc mơ..và trong giấc mơ mình thấy tượng Chúa và Mẹ vỗ tay và vãy tay chào mình ( cái này mình mơ thiệt 100% đó và mơ thấy một người mụ nữ mặc đồ giống Đức Mẹ đi trong một khoảng không gian xung quanh màu xám. và có mình đứng đó..người phụ nữ đó cười dzơí mình, nhưng khuôn mặt ko giống mẹ lắm, và có một ai đó trẻ đi theo sau ( tất cả diễn ra trong một đêm ) ... ko biết có phải điềm báo ko ta ...nghe bố mình nói mơ thấy Chúa hay Mẹ thì tốt lắm..nhưng mình cảm thấy tự ti vì mình phạm tội nhìu lắm..ko xứng đáng gặp Chúa và Mẹ trong mơ...bà koan giải thich nha :P :39::39:

bichduyen
11-03-2009, 09:19 PM
Bé ơi, mơ thấy Chúa và Mẹ thì chị cũng mấy lần rồi. Nếu không thật rõ ràng thì chẳng phải là điềm báo gì đâu. Có khi do mình phạm tội, sợ quá nên suy nghĩ nhiều mà thành ra như thế. Nên đi xưng tội cho lòng trí bình an thì mới là điều tốt.

giusetoan
12-03-2009, 11:23 AM
keke
chắc zậy wa'...nhưng mà em cũng cầu nguyện dzớii Chúa và Mẹ Maỉa nhìu lắm...

peter_mau
12-04-2009, 08:55 PM
ban tha men! Chua chac cau nguyen da la ko pham toi dau! Tot nhat ban nen xet minh lai xem co lam dieu gi khong dung ma pham den chua va me Mari a khong nha!

hoangthanh_200400
12-04-2009, 09:23 PM
vậy là bạn đã phạm tội rồi đó chúa và đức mẹ hiện ra là để nhắc nhở bạn hãy ăn năn xám hối
và trở về cùng chúa

luongaptech
14-04-2009, 01:27 PM
Không phải mình phạm tội là Chúa ko hiện ra với mình đâu. Chúa luôn hiện ra với mình trong cuộc sống mà nhiều lúc mình không biết rõ đó thôi.
Chúa nói: "Ta đến để chữa những người có bệnh, chứ không phải để chữa người lành".
Mình cũng là người tội lỗi, nhưng mình biết Chúa luôn ở bên mình, kể cả lúc mình phạm tội.
Có gì không phải xin bỏ wa.

HuaTrangNguyen
05-06-2009, 10:06 AM
NGƯỜI TA HÂY NÓI 'NGÀY NGHĨ GÌ THÌ ĐÊM MƠ NẤY'.ĐÓ CHỈ LÀ GIẤT MƠ BÌNH THƯỜNG NHƯ NHỮNG GIẤT MƠ KHÁC THÔI.
HƠN NỮA BẠN ĐỪNG TỰ TY VỀ VẤN ĐỀ TỘI LỖI,CHÚA THƯƠNG KẺ CÓ TỘI MÀ.TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÓ BIẾT BAO VỊ THÁNH LÀ NHỮNG NGƯỜI TỘI LỖI NHƯ THÁNH:PHERO,PHANXICO,MADALENA,AUGUSTINO,....NHƯNG HỌ CŨNG THÀNH THÁNH ĐẤY THÔI.QUAN TRỌNG LÀ BIẾT HỐI CẢ VÀ SỐNG KHÔNG THẸN VỚI LÒNG LÀ ĐƯỢC À.BẠN ĐỪNG LO NỮA NHA!

Nguyên Xuân
05-06-2009, 01:37 PM
Ui, giấc mơ đẹp thía thì hạnh phúc quá rồi còn gì


có câu gì mà " phép lạ " trong giấc mơ..


trong giấc mơ mình thấy tượng Chúa và Mẹ vỗ tay và vãy tay chào mình


một người phụ nữ mặc đồ giống Đức Mẹ


người phụ nữ đó cười dzới mình
Như vậy đây là một giấc mơ rất đẹp phải không pà koan ?

Bạn được mơ thấy Chúa và Đức Mẹ thì đừng có sợ nhá !
Biết mình còn "phạm tội nhìu lắm" và cảm thấy "không xứng đáng gặp Chúa và Mẹ trong mơ" là một thái độ khiêm nhường rất đáng trọng đấy. Nhưng đừng tự ti, và đừng hoảng sợ, vì Thiên Chúa muốn con cái Ngài yêu mến chứ không sợ hãi Ngài như một thế lực nào. Thiên Chúa là Vua Bình an mà, đúng không ?

"Biết Thiên Chúa" không chỉ là có một ý niệm trừu tượng, nhưng là có một mối tương giao đích thực với Thiên Chúa và sống hiệp thông với Người.
Tiêu chuẩn giúp nhận ra đâu là sự biết Thiên Chúa cách thực thụ : đó là việc tuân giữ các điều răn của Người.

(chú thích Tân Ước)

--> Đôi điều chia sẻ


tối hum wa ngủ trễ nhưng trước khi ngũ mình cố đọc kinh để dân những tâm tình và lời khẩn cầu cuả mình cho Chúa và Đức Mẹ...
-->:92::92::92:

chimcon
01-08-2009, 10:34 AM
NGUYEN XUAN cho y kien kha hay do.Minh nghi neu nhu ma ban nhin thay Me Maria trong Mo va Me cuoi voi ban thi chua chac ji la Me hien ra de trach moc.Cuoi la mot hanh dong cua su yeu thuong va tha thu ,no the hien niem vui chu khong phai la noi buon.Ban ke la dem do khi khuya roi ma ban co hy sinh thoi gian de doc kinh....dieu nay la rat tot .Minh nghi chac co le vi su hy sinh nay ma Me Maria da den voi ban de dong vien,khen ngoi ban do.Vi vay ban nen co gang doc kinh that nhieu ,lan hat man coi de kinh men Me.
Con ve van de pham toi nhieu hay it thi do la mot chuyen qua thuong tinh roi.Ban khong nen co suy nghi la (toi da pham toi nhieu qua roi chac chua se ghet toi lam ,se khong con thuong toi nhu truoc nua,ngai se bo mac toi .....vv). That vay moi khi con nguoi pham toi ma biet an nan tro ve cung Chua thi moi toi loi se duoc tha thu het va tinh yeu cua Nguoi lai tran day noi chung ta .

quachtuong
01-08-2009, 10:13 PM
minh cung mo thay nhieu lam .sang ra lai vui ve vi cac ngai len loi vao giac mo

Angelus
31-08-2009, 12:27 PM
Hic, sao nằm hoài mà hok mơ thấy Chúa và Mẹ...:28: