Ðăng Nhập

View Full Version : TỎ TÌNH



kim dung
03-03-2009, 04:16 AM
Một anh chàng bị tật nói lắp,tỏ tình với cô bạn .Thu hết can đảm anh mở lời:
_Anh......anh yêu em......em.
Cô nàng láu lỉnh trả lời :
_Vậy thì để anh ấy nói với em em chứ!
_Không ....không phải đâu .Ý.....ý anh là .
_anh.....anh yêu .....em .
_Vậy thì anh ấy phải nói với em chứ !
Anh chàng quá xúc động :
_Không .....không ,điều anh muốn .....nói là......anh yêu em.....em .
Cô nàng điên tiết vì anh chàng nói hoài một câu cũng không xong .
_Thế thì anh đi mà nói với nó .
THẢO NGUYÊN

Thành_love
04-03-2009, 12:44 AM
nhưng mà mà anh anh anh chính là anh là anh yêu em đó!! em có biết không!!! làm bạn gái đặc biệt của anh nhé :4: nhận lời thì ôm anh không nhận lời thì hôn anh tùy em quyết định :5:

kim dung
04-03-2009, 02:30 AM
Vậy có lựa chọn thứ ba không?Mình sợ khi mình nhận lời bạn sẽ vừa khóc vừa năng nỉ mình từ chói .

Thành_love
04-03-2009, 05:02 AM
có lựa chon thứ 3 là :D .... đừng nói j nhé im nặng là anh hiểu hay nhắm mắt lại và em hãy cảm nhận tình cảm của anh :8::6::wubclub::92::8: chut chit chut chit :P

kim dung
04-03-2009, 05:17 AM
có lựa chon thứ 3 là :D .... đừng nói j nhé im nặng là anh hiểu hay nhắm mắt lại và em hãy cảm nhận tình cảm của anh :8::6::wubclub::92::8: chut chit chut chit :P
Bó tay luôn...bó cả chân nữa.

bethichconlua
04-03-2009, 10:32 PM
Chớ ..chớ...đừng lựa chọn kiểu đó........có tội đó ...!..đưa một ngón tay cho quỷ ..là nó nắm cả bàn đó..nên..chạy xa đi...:8: Yêu trong tim thôi...cầu nguyện..rồi Chúa chúc lành.....hi..hi... ( chắc làm mọi người mất hứng ) hi.hi..:love:

huy vu
05-03-2009, 08:41 AM
í sao lại vậy. nhút nhát một chút thôi thì......! đó là sự hấp đẫn của tình.....! vậy mà mạnh dạn quá cũng bị chê, nhút nhác cũng bị nói ôi! các cô nàng bây giờ.... thật khó hiểu quá!

huy vu
05-03-2009, 08:55 AM
ngày xữa ngày xưa có một cô nàng không may nên đã bị....! và một hôm bụt hiên ra và hỏi. này cô bé ơi cô làm sao vậy? cô bé trả lời con bị....!
Bụt: nó vuốt tóc con à. bụt vừa hỏi vừa diển tả hạnh động của mình.
Cô bé: không phải vậy.
Bụt: nó hôn má con à?
Cô bé: tệ hơn cơ!
Bụt: ôm con à?.
Cô bé: tệ hơn nữa.
Nhắn gửi: bụt hiền lắm nhưng các bạn phải cảnh giác bụt với bụt hiện đại hơn.