duongkythu
03-03-2009, 12:32 PM
Khênh chiếc lá rụng chôn vào đất
Đàn kiến âm thầm về trong mưa
Có phải trời buồn nên trời khóc
Nên gió chiều hôm cũng lạnh lùa.
Chiếc lá xa cành thành lá chết
Đêm thắp lân tinh dạo khắp vườn
Và kiến ghi vào trong cổ tích
Chuyện một ngàn lẻ của thiên nhiên.
Bỗng đâu ngày nọ phơi màu nắng
Chỗ đất vùi sâu chiếc lá buồn
Mọc lên những chồi non tươi tỉnh
Hẳn là phép lạ của thời gian.
Sưu Tầm
Đàn kiến âm thầm về trong mưa
Có phải trời buồn nên trời khóc
Nên gió chiều hôm cũng lạnh lùa.
Chiếc lá xa cành thành lá chết
Đêm thắp lân tinh dạo khắp vườn
Và kiến ghi vào trong cổ tích
Chuyện một ngàn lẻ của thiên nhiên.
Bỗng đâu ngày nọ phơi màu nắng
Chỗ đất vùi sâu chiếc lá buồn
Mọc lên những chồi non tươi tỉnh
Hẳn là phép lạ của thời gian.
Sưu Tầm