PDA

View Full Version : Tôi thèm cá kho tộ



kim dung
04-03-2009, 03:55 AM
Hôm nay là cuối tuần mọi người đã đi khỏi ,còn tôi thì đang ngủ ,bỏng tôi giực mình khi nghe chuông điện thoại .(Dì tôi điện về ,con dạy đi nấu món cá kho tộ ,và canh chua ,chút nữa dì dượng sẽ về ăn).Tôi ngồi dạy và đi làm .Trưa đó dì dượng về và ăn .Dượng nói con bé này hôm nay kho cá ngon nhe.Tôi cười và lùi về phòng .Tôi nghỉ món cá ngon chắc tại vì có lẫn nước mắt của tôi vào đó.Tôi vừa về tới phòng thì đã không kiềm chế được, tôi đã khóc vì quá khứ lại trở về với tôi .Tôi nhớ vào những năm trước ,năm mà ba mẹ tôi vừa bị thất bại trong kinh doanh .Nhà tôi không còn gì cả ,chỉ còn 1 cái tivi và một cái đầu đĩa .Chúng tôi đã được dì cho ở nhờ ,và từ đó gia đình tôi sống bằng nghề sửa đồ củ .Tôi rất thích ăn món cá kho tộ (kho thật khô).Nhưng ngày hôm đó mẹ gọi con ơi nghỉ tay đi ăn cơm mẹ có kho cá cho con nè .Tôi rời máy may và đến thì thấy món cá kho toàn nước .Tôi đã hỏi ,mẹ sao mẹ không kho cạn lại .Mẹ cười mẹ để lỡ tay .Hôm đó tôi đã không đụng đến món cá kho ,sau bữa ăn tôi xin phép đi chơi .Mẹ không muốn ,nhưng ba nói con nó làm mệt cho nó đi chơi đi bà .Và từ câu nói đó đã làm cớ cho tôi đi chơi mỗi buổi chiều .chiều hôm đó mẹ gọi con ăn cơm đi rồi mới đi chơi ,hôm nay mẹ kho cá cạn cho con nè .Tôi nói hôm nay con giữ eo con không ăn đâu .Rồi cứ như vậy vào các ngày lễ điều không thấy tôi.Ba mẹ bảo tôi con ăn lễ với ba mẹ xong rồi mới đi .Tôi nói ,con đi xem pháo bông và nhạc hát ngoài trời với bạn .Mẹ bảo tôi ở nhà coi nó có chiếu trên đài ,mẹ cũng mới mướn đĩa nhạc mới nè .Tôi đã ra vẻ không đồng ý tôi nói ,coi trên đài thì còn gì thú vị nữa.Còn nhạc thì tha cho con ,nhạc của ba mẹ ở thập niên 60 rồi nghe chán lắm .Cho con nghe nhạc đó thà đi ngủ còn hơn.Và cứ như vậy cho đến khi tôi xa nhà .Bây giờ tôi ngồi nghỉ lại mà cảm thấy tim mình thật nhất nhói .Tôi xa nhà đã được 3 năm ,tôi đi không phải là không về ,nhưng tôi thật hối tiếc những ngày tháng đã qua .Những thời gian mà tôi gọi là nhàm chán .Bây giờ tôi rất muốn trải qua những ngày lễ với ba mẹ ,được cùng nghe nhạc ,và được ăn món cá mẹ kho .Hôm đó mẹ tôi kho cá nhiều nước tại vì hôm đó nhà không tiền ,mẹ làm như vậy để ăn cơm với nước cá ,mà nhường cá cho tôi .Mẹ thấy tôi không ăn lần sau mẹ đà kho cạn lại để con mình được ăn ngon.Nhưng tôi đã từ chối là con giữ eo. Tôi đã vô tình làm mẹ đau nhưng tôi đã không nhận ra điều đó .Bây giờ tôi thật sự rất nhớ mẹ ,nhớ món cá kho tộ .Nếu như thời gian có thể quay lại thì hay biết mấy .
Ngày xưa tôi không ấn tượng lắm với từ NẾU NHƯ nhưng bây giờ tôi thật ghét nó .Vì mỗi khi bạn nói NẾU NHƯ thì điều đó đã xảy ra rồi (nếu như tôi không yêu,nếu như tôi không làm ba mẹ buồn ,nếu như tôi không mua và nhiều cái nếu như thế nữa )Bây giờ tôi đang cám ơn Chúa .Người đã đánh thức tôi sớm để tôi nhận ra cái quý giá của tình thân .Còn những thời gian gọi là nhàm chán thì đó là hạnh phúc .Và không quá muộn ,vì bây giờ ba mẹ tôi vẫn con khỏe mạnh ,tôi còn có cơ hội để ăn cá kho ,và nghe nhạc thập niên 60 cùng ba mẹ .Tôi không biết bạn thế nào ,nhưng tôi nghỉ đừng bao giờ dùng chữ NẾU NHƯ trong cuộc sống,vì khi bạn dùng từ đó thì có lẽ tâm trạng của bạn sẽ có một chút gì buồn,một chút thất vọng,hay có thể là đau(nếu như thời gian trở lại,nếu như thời gian ngừng lại ,nếu như hôm đó tôi tỏ tình với cô ấy,nếu như hôm đó tôi không làm anh ấy tổn thương......)
NẾU NHƯ ..NẾU NHƯ...NẾU NHƯ vì đã la NẾU NHƯ thì sẽ không trở thành sự thật .Cho nên mình hãy làm những gì có thể để hạng chế chữ NẾU NHƯ xuất hiện.

hoach
05-03-2009, 12:27 PM
camon
kimdungtoidaxemvahocduocbaicakhotocuachi

Ben
05-03-2009, 08:47 PM
Thích nhất là ăn cá kho tộ được kho thật đặc. Dùng nước đặc đó ăn với bánh mì nữa......wow thật là thèm quá đi..........:4::4::4:

kim dung
05-03-2009, 09:21 PM
Thích nhất là ăn cá kho tộ được kho thật đặc. Dùng nước đặc đó ăn với bánh mì nữa......wow thật là thèm quá đi..........:4::4::4:

Whoa thiệt giống em ,hôm nào mời anh Tranbinh đến nhà em ăn cá kho mẹ em nấu nhe :secret:

Ben
07-03-2009, 12:00 PM
Whoa thiệt giống em ,hôm nào mời anh Tranbinh đến nhà em ăn cá kho mẹ em nấu nhe :secret:
A thích ăn do chính e nấu àh. :laughs: