PDA

View Full Version : Hạt Bụi Trong Giọt Lệ



bethichconlua
05-03-2009, 02:43 PM
:6:Hạt Bụi Trong Giọt Lệ


:43:Có Hạt bụi kia rất yêu Con mắt nọ...vào một dịp thuận tiện khi Con mắt rảo khắp phố phường rong chơi...Hạt bụi cứ bám theo Con mắt...và cuối cùng Hạt bụi nhỏ cũng rình rình chạy vù vào Con mắt kia....

:105:Con mắt chớp chớp...cay cay....đo đỏ..trong mắt có một Hạt bụi nhỏ...hạt bụi lên tiếng...

:43:Mắt ơi bạn cho tôi ở trong bạn nhé ...Tôi yêu bạn
Con mắt đau đau không chịu được...trả lời..Hạt bụi ơi...mình cũng yêu bạn..mình muốn có bạn ở trong mình...nhưng mình đau quá không chịu được...

:105:Hạt bụi bất ngờ với câu nói của Con mắt ..từ trước đến giờ Hạt bụi cứ nghĩ làm theo ý mình thì Con mắt sẽ vui và hạnh phúc...vì từ trong thâm tâm..Hạt bụi rất thương yêu Con mắt...sợ Con mắt đau quá..nên nó vội lên tiếng...

:43:Mắt ơi...hãy chảy nước mắt đi.....hãy rửa sạch tôi bằng Giọt lệ của bạn ..để cho tôi trở về với nơi tôi đã đến...

:43:Nghe Hạt bụi nói..mắt chảy ra giọt lệ và đưa Hạt bụi nhỏ bé ra khỏi con mắt ...trong Giọt lệ tuân trào..

...Hạt bụi đã cảm nhận được sự êm ái khi ở trong giọt lệ...Hạt bụi ra hỏi mắt được thấm đẫm nước mắt nó cảm nhận mình thật hạnh phúc vì nhìn thấy Con mắt mình yêu đã không còn bị đau, bị đỏ, bị cay, vì nó nữa...

........Còn Con mắt thì cảm nhận thật hạnh phúc vì Giọt lệ tình yêu xuất phát từ mình đã làm cho Hạt bụi giờ đây đã trở về với đúng vị trí của Hạt bụi...và chắc chắn Hạt bụi kia sẽ luôn mang tình yêu đó trong người..bởi chính khi Hạt bụi lăn trong Giọt lệ...Con mắt đã nhìn thấy Hạt bụi được thấm ướt cả người...Hạt bụi và cả Con mắt đều trở nên long lanh nhờ Giọt lệ kia tuân trào...

..........Khi trở về với chính mình là cát bụi...Hạt bụi hơi hối hận ..ăn năn vì đã làm Con mắt bị đau bị tổn thương...Hạt bụi thường nhủ rằng...mình yêu Con mắt lắm..mình sẽ cố gắng không làm hại con mắt nữa đâu...mình sẽ phải hiểu chính mình ..mình không nhảy vào Con mắt nữa..mình sẽ cố gắng...cố gắng...một lần được tắm mình trong Giọt lệ ...đã làm mình ý thức mình phải làm gì ...Hạt bụi thầm cảm ơn Giọt lệ đã đưa mình ra khỏi Con mắt...Hạt bụi hạnh phúc vì khi nhìn thấy Con mắt mình yêu thương giờ đây lại long lanh sáng ngời...

Suy Niệm

:43:Hạt bụi như tôi và bạn...con mắt như anh chị em xung quanh luôn dõi theo ta...Giọt lệ kia ..có phải chăng chính là tình yêu của Chúa gửi qua anh chị em của chúng ta...ban tặng cho thân phận mỗi người....!

:105:Hạt bụi..đã cảm nhận được hạnh phúc khi nhìn thấy Con mắt nó yêu sáng ngời...ước gì mỗi người chúng ta cũng hạnh phúc khi nhìn thấy những người mình yêu thương được hạnh phúc...đôi lúc chúng ta vô tình làm người mình yêu thương đau đớn ...như Hạt bụi khi nhảy vào Con mắt...lúc đó chúng ta hãy biết cầu xin ơn Chúa cứu giúp ..chắc chắn tình yêu của Ngài như Giọt lệ kia sẽ tuôn trào và thâm đẫm chúng ta ..sẽ đưa chúng ta trở về chính mình...chắc chắn ..khi thấm nhuần tình Chúa chúng ta sẽ thấy hạnh phúc vì lại nhìn thấy niềm hạnh phúc từ người mình yêu thương..và chính người mình yêu thương cũng hạnh phúc khi thấy mình sống trong tình Chúa..như Con mắt kia ..cũng hạnh phúc khi nhìn thấy Hạt bụi long lanh trong Giọt lệ....

:43:Bạn thân mến..mùa chay thánh này ...ước gì một chút tâm tình chúng ta cũng không quên nhìn lại những việc mình đã làm..,với những lỗi lầm đã phạm..để xin ơn Chúa tha thứ ..xin Chúa đưa chúng ta trở về với chính mình trong tình yêu thương..và luôn cảm nhận tình yêu của Ngài đã hy sinh chịu chết trên thập giá vì chúng ta...mà ăn năn xám hối ..quyết tâm từ bỏ dứt khoát với tội lỗi ..với những sai phạm...mà nhanh chóng trở về trong nước và thánh thần của Chúa..biết tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Ngài ban..biết nhìn hạnh phúc của người khác là hanh phúc của mình...biết cảm nhận mọi đau đớn..mọi đau khổ của người khác cũng là của mình..để biết sống bác ái yêu thương ..và cầu nguyện nhiều hơn...Hãy ý thức mình là thân phận bụi tro...sẽ trở về tro bụi bạn nhé...

Cầu nguyện

:105:Chúa ơi..con như Hạt bụi nhỏ bé..suốt ngày rong chơi...giữa đời...xin cho con cảm nhận tình Chúa yêu con qua mọi người chung quanh mình...xin thánh hóa con bằng nước và thánh thần của Ngài..xin đưa con trờ về với chính mình..với con người đơn sơ.. con người ngay thẳng.. con người tràn lòng mến ....theo thánh ý Chúa ...một con người đúng nghĩa là con Chúa....

:6:"Xin cho con trở về với Ngài...xin cho con chuộc lại lỗi lầm...làm lại cuộc đời mới...trong mến yêu muôn phần...xin cho con trở về cùng Chúa...xin cho con trở về cùng anh em...để lại được sống trong.. ân tình của những người con..." Amen:6:

Peter Nguyễn
05-03-2009, 08:23 PM
Hạt bụi ơi, mi là ta và ta cũng là mi... tất cả rồi cũng trở về đúng vị trí cùa nó...
những giọt nước mắt mỗi khi rơi ra khéo mắt thì mong đó là những giọt nước hạnh phúc của đời ta...

Nguyên Xuân
05-03-2009, 09:21 PM
"...Thân con là một hạt bụi
Nào có nghĩa gì đâu Ngài ơi !... "

Lạy Chúa, con chỉ là một hạt bụi, một hạt bụi hằng ao ước được đem Chúa đến cho hết thảy mọi anh chị em ở khắp nơi.
Xin Chúa thương soi sáng hướng dẫn, nâng đỡ và chỉ dạy con luôn luôn. A-men.

lanhvananh
05-03-2009, 10:02 PM
Bạn thân mến..mùa chay thánh này ...ước gì một chút tâm tình chúng ta cũng không quên nhìn lại những việc mình đã làm..,với những lỗi lầm đã phạm..để xin ơn Chúa tha thứ ..xin Chúa đưa chúng ta trở về với chính mình trong tình yêu thương..và luôn cảm nhận tình yêu của Ngài đã hy sinh chịu chết trên thập giá vì chúng ta...mà ăn năn xám hối ..quyết tâm từ bỏ dứt khoát với tội lỗi ..với những sai phạm...mà nhanh chóng trở về trong nước và thánh thần của Chúa..biết tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Ngài ban..biết nhìn hạnh phúc của người khác là hanh phúc của mình...biết cảm nhận mọi đau đớn..mọi đau khổ của người khác cũng là của mình..để biết sống bác ái yêu thương ..và cầu nguyện nhiều hơn...Hãy ý thức mình là thân phận bụi tro...sẽ trở về tro bụi bạn nhé...
- Hỡi người, hãy nhớ mình là BỤI TRO, một mai người sẽ trở về BỤI TRO. Ôi, thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làng gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc màu!

bethichconlua
05-03-2009, 11:18 PM
Chính Sách ơi

:43:Lạy Chúa ...xin cho mọi Chính Sách các quốc gia trên thế giới này luôn tôn trọng bảo vệ sự sống...nhất là sự sống của các thai nhi...các thai nhi là những sinh linh bé nhỏ ...là một con người...xin đừng lên tiếng tàn sát các thai nhi nữa.......ngày xưa Vua Hê rô đê thời Chúa sinh ra...đã làm chuyện tầy trời đó rồi...sao bây giờ lại còn lập lại nữa...híc..hic... bé thấy thương các hài nhi nhỏ bé quá..biết làm sao đây...chỉ biết kêu cầu Chính sách thay đổi nhanh nhanh..để sự sống được bảo vệ....

:105:Mùa chay rồi...Chính Sách ơi ..hãy cùng bé thay đổi đi nhé...thay đổi một con người..thay đổi ngàn con người...thay đổi cả đất nước..thay đổi cả thế giới cho tốt đẹp hơn...bé chắc chắn Chính Sách không từ chối đúng không ? vì đó là điều tốt đẹp hơn cho con người mà ?

:read:Bảo vệ quyền là mục đích của mọi Chính Sách mà không đúng sao..? vậy xin cho các thai nhi một quyền sống...vì các em cũng là con người...chính chúng ta cũng bắt đầu bởi thai nhi cơ mà...?????????????? Có phải chăng Chính Sách phá thai cũng là Hạt bụi kia...cứ tưởng vào trong mắt là làm con mắt hạnh phúc...nào ngờ càng làm đau mắt thêm..Hat bụi ơi..hãy ra khỏi con mắt...trong tình yêu là Giọt lệ đi....Chính Sách hãy bảo vệ sự sống đi..nhất định bạn sẽ thấy đôi mắt của loài người của anh chị em mình hạnh phúc hơn ..khi trẻ thơ được ra đời ....

Chính Sách ơi..bé yêu bạn..bạn có hiểu bé nói không ? bé mong các Chính Sách cho phép phá thai hãy ý thức mình đang là Hạt bụi nằm trong Con mắt ....hãy ra khỏi Con mắt kia.... để đắm mình trong Giọt lệ tình yêu một lần..bé tin chắc rằng hạnh phúc sẽ đến....Hạt bụi đã nhầm tưởng mình sẽ mang hạnh phúc cho Con mắt khi ở trong Con mắt...như Chính sách cho phép phá thai đừng nhầm tưởng làm như thế sẽ mang hạnh phúc cho loài người...bạn nhầm rồi ...Chính Sách ơi..

:43:Lạy Chúa xin thay đổi chúng con..xin tha thứ cho những sai phạm của chúng con....con là người nhỏ bé nhất hành tinh này tha thiết cha thương thanh đổi chúng con....Xin cho con được đắm mình trong tình Chúa như Hạt bụi trong giọt lệ kia...Amen:77:

littlewave
06-03-2009, 10:09 AM
Lạy Chúa, con là gì giữa xô bồ cuộc sống? Là hạt bụi vô tình làm đau đôi mắt; là con mắt tuôn chảy yêu thương rửa sạch chính mình và bụi bặm gian trần; hay là những giọt lệ trong ngần Thánh thiêng thanh tẩy?

Ôi, dù là gì đi nữa, con vẫn xin nên như khí cụ tay Ngài. Xin thanh tẩy và Thánh hóa chúng con trong Tình Yêu Chúa. Amen.

bethichconlua
06-03-2009, 11:01 PM
Lạy Chúa, con là gì giữa xô bồ cuộc sống? Là hạt bụi vô tình làm đau đôi mắt; là con mắt tuôn chảy yêu thương rửa sạch chính mình và bụi bặm gian trần; hay là những giọt lệ trong ngần Thánh thiêng thanh tẩy?

Ôi, dù là gì đi nữa, con vẫn xin nên như khí cụ tay Ngài. Xin thanh tẩy và Thánh hóa chúng con trong Tình Yêu Chúa. Amen.



:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

Rocky
07-03-2009, 10:31 PM
các chính sách... các cách thế của các quốc gia trên thế giới như hạt bụi trong mắt...

làm bao con mắt xốn đau, đau thể xác, đau tâm hồn, đau... tan tác....

từ hạt bụi vào mắt... đến chính sách... xã hội về dân số... đẩy việc các thai nhi bị sát hại... thực... một liên hệ tuyệt vời ....

Chúa ơi xin nhận lời... nhận lời chúng con nguyện xin... để giọt nước mắt làm mềm đi những nỗi lòng chai đá, trôi đi những đau buồn, những mất mát, ân hận....

bethichconlua
08-03-2009, 05:42 PM
:8:Chúa ơi...hôm nay chầu mình thánh Chúa ...trong giáo xứ của bé...chẳng có hạt bụi nào vào mắt bé cả vậy mà..nước mắt cứ chảy ra...có phải ch8ng toàn thân bé chính là hạt bụi...tình Chúa đã đánh động bé khiến nước mắt cứ chảy ra ...hic..hic...Chúa ơi..xin thương tha thứ lỗi lầm..xin đổi mới con..Amen

bethichconlua
10-03-2009, 06:03 PM
Chúa ơi...con chỉ là hạt bụi trong sa mạc hoang vu.............Amen