PDA

View Full Version : Cám ơn Cha...



Peter Nguyễn
06-03-2009, 09:43 PM
Hôm nay, con đã cắm những cánh hoa trên bàn thờ và con đã kết hoa cô dâu cho bạn con nữa...vì ngày mai bạn con lên xe hoa... con vui lắm... mũi con phổng to vì những lời khen tặng... Tạ ơn Cha đã ban cho con có đôi mắt thẩm mỹ và đôi tay khéo léo để con mang lại niềm vui cho bạn con...
Xin Cha cho bạn con hạnh phúc và đủ can đảm vượt qua mọi thử thách trong đời sống gia đình Cha nhé, con thương Cha lắm...! Amen.
Bây giờ con đi ngủ đây,... con buồn ngủ lắm rồi,... Cha ngủ với con nhé,... chúc Cha ngủ ngon...! :28:

Peter Nguyễn
10-02-2010, 05:28 PM
Cám ơn Cha đã cho con cuộc sống này, để yêu thương và giận hờn làm cho đời có nhiều thi vị hơn...!