PDA

View Full Version : QUỶ ÁM VÀ NGŨ ĐỔ TƯỜNG



chutrongvinh
14-11-2007, 08:21 PM
:-o QUỶ ÁM VÀ NGŨ ĐỔ TƯỜNG



Vào năm 1973, người ta xôn xao với bộ phim Quỷ Ám/The Exorcist, do William Friedkin đạo diễn, bàn về một bé gái tại thành phố Philadelphia của Hoa Kỳ bị quỷ nhập vào người. Bộ phim Quỷ Ám đã khiến nhiều người trong rạp kinh hoàng, chết sững khi chứng kiến đầu của cô bé bị quỷ ám trong phim xoay tròn một vòng chung quanh cần cổ, hoặc khi cô bé mở miệng phát ra âm thanh trầm trầm âm vọng từ đáy vực sâu.

Ma quỷ là một thực thể tồn tại trên cõi đời, không ai có thể từ chối. Trước khi bắt đầu bước chân rao giảng Tin Mừng Lời Chúa, Đức Giêsu đi vào trong sa mạc cầu nguyện bốn mươi đêm ngày. Trong hoang địa với đá sỏi xương rồng, ma quỷ hiện ra ba lần cám dỗ Đức Giêsu. Nhưng cả ba lần, Ngài đều lắc đầu từ chối.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta không bị ma quỷ cám dỗ, nhưng lại bị quỷ ma nhập thẳng vào người, làm chủ thân xác của người đó. Trong những trường hợp này, chúng ta gọi là bị quỷ ám.

Đi ngược lại dòng thời gian vào những năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ nhất, vào thời Đức Giêsu đi giảng đạo, Ngài cũng gặp gỡ rất nhiều người bị quỷ ám. Câu chuyện quỷ ám nổi tiếng trong Tân Ước đã xẩy ra tại vùng đất Gêrasa, phía Đông của Biển Hồ Galilêa, Bắc Do Thái, được trình bày trong Máccô 5:1-20. Theo như thánh sử Máccô, người thanh niên xứ Gêrasa đã bị, không phải một, nhưng là cả một đạo binh quỷ nhập vào người. Khi bị quỷ ám, anh ta không còn tự chủ được mình nữa. Người thanh niên bị quỷ ám từ bỏ gia đình, sống trong mồ mả. Ban đêm cũng như ban ngày, người thanh niên la hét, lấy đá đập vào người, sống một đời sống tăm tối của quỷ và ma. Bởi bị cả một đạo binh khoảng hai ngàn con quỷ nhập vào người, không còn xiềng xích hoặc gông cùm nào có thể kìm chế nổi người thanh niên nữa. Vào giây phút gặp gỡ Đức Giêsu, người thanh niên bị quỷ ám xứ Gêrasa không còn vương mang hình dạng nét người.

Thật sự ra bộ phim Quỷ Ám/The Exorcist đã được dàn dựng dựa trên một câu chuyện có thật. Nhân vật bị quỷ ám ở ngoài đời không phải là một cô bé gái, nhưng là một chú bé trai. Sau những lần thất bại không trục xuất nổi con quỷ ra khỏi người chú bé, các thầy Dòng Alexian thuộc thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri quyết định làm Tuần Chín ngày kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, người đã từng đánh bại và trục xuất Lucifer cùng đồng bọn phản loại từ thiên đàng rơi thẳng xuống hỏa ngục. Nhờ những lời cầu nguyện đêm ngày của các Thầy Dòng Alexian, vào ngày cuối cùng của Tuần Chín ngày, Sứ Thần Micae đã trục xuất con quỷ dữ ra khỏi người chú bé. Gần đây, vào ngày 13 tháng 2 năm 2004, Đức Tổng Giám Mục Tarciscio Bertone của Tổng Giáo Phận Genoa của nước Ý cũng đã từng lên tiếng xác nhận về sự xuất hiện của ma quỷ, và đặc biệt hiện tượng quỷ ám ngày càng phát triển và tung hoành trong thiên niên kỷ thứ ba; bởi theo lời Đức Tổng Giám Mục, càng ngày càng có nhiều người bỏ Chúa, và họ tụ tập lại thành từng nhóm để cử hành những nghi thức thờ phượng ma quỷ.

Phim Quỷ Ám và Tin Mừng Maccô 5:1-20 là những câu chuyện quỷ ám của thập niên 1970 và đầu công nguyên. Vào thiên niên kỷ thứ ba hiện nay, cũng vẫn còn nhiều người bị “quỷ ám”. Ba trong năm con “quỷ” này, nhà thơ Tú Xương cũng đã từng nhắc tới trong bài thơ Ba Thứ Lăng Nhăng,

Một trà, một rượu, một đàn bà,

Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta.

Chừa được thứ nào hay thứ ấy,

Có chăng chừa rượu với chừa trà!

Tôi muốn nói tới những thứ “quỷ ám” của rượu chè, trai gái, hút xách, cờ bạc, và internet. Gọi là quỷ ám, bởi tương tự như người bị quỷ ám, năm thứ này, một khi đã nhập vào, người ta không còn tự chủ được mình nữa. Khi bị “ngũ đổ tường” ám, người ta hoàn toàn trở nên một con người khác. Mình không còn là mình nữa, mà là ai đó sống giữa thân mình. Vào những giây phút đó, tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là “ma quỷ” của ngũ đổ tường đang sống trong tôi.

Tôi biết nhiều người nghiện rượu. Mỗi ngày họ phải uống ít nhất là một chai bia. Không uống không chịu được. Gặp bạn bè, tiệc tùng cưới hỏi, họ uống liên tục, một chai, hai chai, một két, hai két. Rượu vào lời ra. Khi say, họ là con người khác. Bình thường họ hiền lành, ít nói, nhã nhặn. Khi họ uống rượu, họ trở thành con người khác, đánh vợ, chửi con, nói và làm những điều bình thường họ không dám nói, không bao giờ dám làm. Khi tỉnh lại, họ không nhớ chi hết. Gặp những người này, tôi đề nghị họ nên liên lạc với Hội AA để được giúp đỡ. Nhưng thông thường, họ phản ứng với một câu trả lời quen thuộc,

— Tôi không nghiện. Tôi chỉ uống vui chơi với anh em bạn bè mà thôi. Tôi mà nghiện chi.

Tôi gặp những người trai gái, hút xách, và cờ bạc. Cuối tuần họ phải đi đấm bóp tắm hơi. Mỗi ngày họ phải đốt một hai gói thuốc hoặc hít hoặc chích thẳng bột trắng vào máu. Mỗi ngày họ phải ghé vào sòng bài thử thời vận. Thế mà khi bị người khác đặt vấn đề hoặc chất vấn, không bao giờ họ nhận mình là người nghiện, nghiện tắm hơi, nghiện thuốc lá, nghiện xì ke, và nghiện cờ bạc. Những người này, họ cũng có những luận điệu tương tự như người nghiện rượu,

— Tôi đấm bóp tắm hơi cho thể xác thư giãn sau một tuần lễ làm việc cực nhọc vậy thôi. Tôi, tôi không nghiện tắm hơi.

Không nghiện tắm hơi, nhưng cuối tuần lễ thứ hai trong tháng, cầm được cái check trong tay, họ lái xe đi thẳng tới những phòng tắm hơi Phương Đông dưới phố, ở dưới đó cả đêm!

— Tôi, tôi không nghiện thuốc lá. Tôi chỉ hút một hai điếu để xã giao mà thôi.

Chỉ hút một hai điếu xã giao, nhưng mỗi ngày họ đốt một gói thuốc như chơi! Tôi biết những thanh niên thiếu nữ trung học vướng vào thuốc E và bột trắng. Trong một ngày, họ không nghĩ tới điều chi khác hơn ngoài bột trắng của ma túy và thuốc cần sa. Tương tự như người nghiện rượu, khi no đủ thuốc, người nghiện xì ke ăn nói rất là nhã nhặn và dễ thương. Nhưng khi không có thuốc, họ biến dạng trở nên những người khác, hoàn toàn khác lạ. Những người khác lạ này có khả năng giết người không gớm tay để đổi lấy một làn khói hầu thỏa mãn cơn ghiền.

— Tôi, tôi mà cờ bạc chi. Vui chơi đỏ đen vậy thôi, chứ cờ bạc gì.

Vui chơi đỏ đen vậy thôi, nhưng cuối tháng, cầm cái check trong tay, họ lái xe thẳng đến sòng bài mặc cho vợ con ở nhà nheo nhóc! Cộng đồng Việt Nam trên vùng đất mới không hiếm người tán gia bại sản bởi những casino mọc chen chúc như cỏ dại và nấm hoang ở Las Vegas, Reno, và những sòng bài địa phương.

Và một con quỷ ám mới xuất hiện trong khoảng một thập niên gần đây, mà tác giả gọi với một biệt danh là bức tường thứ năm hay là ngũ đổ tường, đó là internet. Không như bốn người đàn anh trước đó, cờ bạc, trai gái, rượu chè, hút xách, ngày hôm nay, đàn em internet nằm ngay trong văn phòng và phòng ngủ của từng người. Nếu cần đi đấm bóp tắm hơi, người ta phải lái xe xuống phố. Nếu muốn thử thời vận đỏ đen, người ta phải lái xe tới Las Vegas hoặc Reno. Nếu muốn uống rượu hoặc thuốc lá hoặc chích choác, người ta phải đi tới bar rượu hoặc tiệm tạp hóa 7-11 hoặc địa điểm tập trung dưới phố của dân bàn đèn. Nhưng ngày hôm nay, với kỹ thuật hiện đại siêu liên mạng, liên hành tinh, “quỷ” ngũ đổ tường internet không bắt buộc ai trong chúng ta phải cất bước ra xe, vặn khóa đề máy, bởi máy điện tử vi tính desktop hoặc laptop đang nằm ngay trong nhà và trong từng căn phòng của mọi người. Chỉ cần một bước chân, chỉ cần một nút bật, tách, màn ảnh computer bật sáng mời gọi. Chỉ cần một một bước chân chuột, chỉ cần một đầu ngón tay, bạn và tôi bấm bấm, “quỷ” internet hiện ra với nguyên dạng hình vẹn. Thế là chúng ta bắt đầu lang thang trong thế giới cyberspace của liên mạng toàn cầu, một thế giới vừa vô hình lại vừa hữu hình, với không một ngõ rẽ dẫn chúng ta đi ra, quay trở về lại căn nhà thân thương. Trời sáng dần, sáng dần, tiếng gà gáy inh ỏi kêu mời bình minh, tiếng chim hót vang lừng ngay bên khung cửa đón chào hừng đông; nhưng người bị “quỷ” internet ám vẫn chưa tỉnh thức, chưa hoàn hồn. Thanh niên thiếu nữ trung học, ngày hôm nay, về tới nhà, thông thường việc đầu tiên là bật computer, lên internet, đi thẳng vô phòng chatroom.

Suy Niệm

Những ly rượu vui chơi của tiệc cưới, những quây quần với bàn cờ Lôtô, Xì Phé, Tiến Lên, và Cá Ngựa chỉ với 25 xu trong gia đình vào ngày Giáng Sinh, vào ba ngày Tết, những máy điện tử vi tính trong gia đình và trong văn phòng không thuộc về ngũ đổ tường. Nhưng nếu không cẩn thận, những ly rượu của tiệc cưới, vui chơi đỏ đen trong ngày Giáng Sinh, ba ngày Xuân, và phương tiện truyền thông căn bản của thiên niên kỷ thứ ba sẽ trở thành những con quỷ, có khả năng khống chế và thay đổi tâm hồn cũng như khuôn mặt thiên đàng của tôi.

Thời của Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, có rất nhiều người bị quỷ ám. Nhưng Đức Giêsu đã trục xuất quỷ ra khỏi những thân xác đang bị ma quỷ sở hữu, chế ngự. Ngày hôm nay, quỷ ám xuất hiện trong những dạng khác nhau. Nếu không cẩn thận, ngũ đổ tường của rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút xách, và internet sẽ trở thành quỷ, ám vào thân xác của bạn và tôi. Khi bị quỷ ám, chúng ta sẽ bị thân bại danh liệt.

Lời Nguyện

Lạy Chúa! Xin trục xuất ra khỏi người của con những ma quỷ và những cơn quỷ ám đã tẩy xóa đi mất khuôn mặt của Thiên Chúa trong tâm hồn và trong thể xác của con.

(LM N.T.T., SVD )











:sock: