megumi_ndtt
08-03-2009, 06:29 PM
TRỞ VỀ (http://vietchurchjp.net/portal/modules/news/article.php?storyid=880)
</SPAN>
Bước chân con âm thầm vào nhà nguyện,
Góc giáo đường con qùy gối ăn năn,
Giọt nước mắt trào dâng niềm thống hối
Xin trở về sau ngày tháng đi hoang
Vâng, con biết hồn con nhiều tội lỗi
Còn nặng nề trên xác thịt đam mê
Chẳng có gì dâng Ngài làm hy lễ
Mảnh tầm hồn vẫn nguội lạnh khô khan.
Con hiểu rằng tình Chúa luôn thương xót
Như cha hiền chờ đợi đứa con hư
Bao tháng năm cha vẫn hằng ngóng đợi
Mà con đây chưa thực sự trở về
Và Chúa ơi! Chúa biết con yếu đuối
Lòng băn khoăn vẫn từng bước ngập ngừng
Xin cho con biết thành tâm thống hối
Để trở về bên tình Chúa bao la…
Nhỏ Tần Gởi
</SPAN>
Bước chân con âm thầm vào nhà nguyện,
Góc giáo đường con qùy gối ăn năn,
Giọt nước mắt trào dâng niềm thống hối
Xin trở về sau ngày tháng đi hoang
Vâng, con biết hồn con nhiều tội lỗi
Còn nặng nề trên xác thịt đam mê
Chẳng có gì dâng Ngài làm hy lễ
Mảnh tầm hồn vẫn nguội lạnh khô khan.
Con hiểu rằng tình Chúa luôn thương xót
Như cha hiền chờ đợi đứa con hư
Bao tháng năm cha vẫn hằng ngóng đợi
Mà con đây chưa thực sự trở về
Và Chúa ơi! Chúa biết con yếu đuối
Lòng băn khoăn vẫn từng bước ngập ngừng
Xin cho con biết thành tâm thống hối
Để trở về bên tình Chúa bao la…
Nhỏ Tần Gởi