PDA

View Full Version : TRỞ VỀ



megumi_ndtt
08-03-2009, 06:29 PM
TRỞ VỀ (http://vietchurchjp.net/portal/modules/news/article.php?storyid=880)
</SPAN>
Bước chân con âm thầm vào nhà nguyện,
Góc giáo đường con qùy gối ăn năn,
Giọt nước mắt trào dâng niềm thống hối
Xin trở về sau ngày tháng đi hoang
Vâng, con biết hồn con nhiều tội lỗi
Còn nặng nề trên xác thịt đam mê
Chẳng có gì dâng Ngài làm hy lễ
Mảnh tầm hồn vẫn nguội lạnh khô khan.

Con hiểu rằng tình Chúa luôn thương xót
Như cha hiền chờ đợi đứa con hư
Bao tháng năm cha vẫn hằng ngóng đợi
Mà con đây chưa thực sự trở về
Và Chúa ơi! Chúa biết con yếu đuối
Lòng băn khoăn vẫn từng bước ngập ngừng
Xin cho con biết thành tâm thống hối
Để trở về bên tình Chúa bao la…

Nhỏ Tần Gởi

megumi_ndtt
08-03-2009, 06:30 PM
LỜI SÁM HỐI (http://vietchurchjp.net/portal/modules/news/article.php?storyid=879)
</SPAN>
Tôi thấy giờ đây biết sợ rồi
Những lời trót dại ở đầu môi
Những lần gian dối trong lòng dạ
Gian dối đầu môi, thật phũ phàng.

Chúa ơi! Đời con khổ đã nhiều
Một lần lầm lỗi xót xa thêm
Giờ đây sám hối ăn năn tội
Con rất chân thành, Chúa thấu chăng?

Tôi thầm trách tôi, người tội lỗi
Với lời sám hối thật ăn năn
Trong mùa chay thánh, lời tâm niệm
Xin Chúa thứ tha vạn lỗi lầm.

Gió lạnh phương này tôi ở đây
Đêm ấy hôm nào kinh chẳng đọc
Âm thầm chợt nhớ đến Mùa Chay
Và trách thân tôi quá hững hờ.

Cả một hồn tôi rối chỉ tơ
Bày tỏ cùng ai vạn nỗi sầu
Tìm vào gian thánh tôi cầu nguyện
Ăn năn với Chúa vạn đủ điều.

Bảo Quyên

megumi_ndtt
08-03-2009, 06:49 PM
NGƯỜI YÊU MUÔN THỦA
</SPAN>
Thương tặng Mai Vân

Ôi! Giêsu Nagiaret!
Con yêu Ngài tha thiết
Lòng vẫn cứ chờ mong
Trên vai Ngài được gục đầu thổn thức.

Ôi! Giêsu Ngài ơi!
Cuộc đời con chơi vơi
Ngài, bình yên bến đổ
Cho con dừng bước phiêu lưu lạc loài.

Ôi! Giêsu Giêsu!
Mây mù giăng ngập lối
Tâm tư con bối rối
Làm sao giữ Ngài luôn mãi ở bên con.

Bến bình yên, bình yên
Tình Ngài ôi diệu huyền
Luôn nâng đỡ đời con
Làm sao nói hết lòng con yêu mến Ngài.

Giêsu ơi! Ngài ơi!
Dâng Ngài trọn cuộc đời
Ngày đêm hằng suy niệm
Hình bóng Ngài chiếm hữu trái tim con.

Tình yêu con trao Ngài
Tôn thờ Ngài mãi mãi
Mọi điều rồi đổi thay
Nhưng tình con yêu Ngài sẽ muôn muôn thủa.

Bà Ngọai