PDA

View Full Version : Lòng thương xót Chúa: Một người sống lại từ cõi chết



jacobetuan
16-11-2007, 04:42 AM
Thiên Chúa kêu gọi các tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa để họ truyền bá Tin Mừng và là chứng nhân sống động cho tình yêu vô điều kiện của Ngài.

Sau đây là câu chuyện thật của anh Stanley, người Phi Luật Tân, một người cha của 13 người con:

Vào tháng 3 năm 1993, anh Stanley bị bịnh nặng, phải đi cấp cứu ở bịnh viện. Y tá không tìm ra mạch máu của anh. Máu cứ chẩy ra từ miệng của anh. Bốn vị bác sĩ tuyên bố rằng cơ may sống sót của anh chỉ là 1 phần của 1 triệu. Trong phòng cấp cứu, dù đã được chữa trị mà máu cứ trào ra miệng của anh. Máy đo áp xuất máu không nhẩy. Gia đình anh đã chuẩn bị lo việc hậu sự mai táng cho anh.

Một điều lạ là gia đình anh không chịu rút máy thở ra khỏi cơ thể của anh. Sau này, khi tỉnh lại, anh Stanley kể lại là anh thấy một luồng ánh sáng và có một người đứng trước mặt anh. Ngay lúc ấy, anh nhận ra đó là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu cho anh nhìn thấy một màn ảnh có chiếu cuốn phim về cuộc đời của anh, kể từ khi anh còn thơ ấu cho đến khi lớn khôn. Những lúc anh Stanley phạm tội lỗi thì cuốn phim chiếu chậm lại như thể Chúa Giêsu muốn chỉ cho anh thấy tội lỗi của anh. Anh Stanley cố gắng nhắm mắt lại nhưng không thể tránh được những hình ảnh chiếu soi đời sống anh. Nhìn thấy tội lỗi của mình, anh cảm thấy lòng nặng nề. Mặt khác, khi nhìn thấy những điều gì tốt mà anh đã làm như việc bác ái thì anh cảm thấy nhẹ nhõm như cánh chim bay. Sau đó, Chúa Giêsu bảo anh hãy trở lại thế gian vì anh còn có nhiều việc phải hoàn tất.

Thế là anh Stanley tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Tự nhiên anh cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Vì thế anh cởi bỏ tất cả các máy móc và ống giây đang buộc chằng chịt trên người anh. Các nhân viên y tế hoảng hốt và lập đi lập lại các cuộc thử nghiệm của họ. Cuối cùng, bác sĩ phụ trách nói với anh rằng:

“Xem kìa, khi chúng tôi thử nghiệm EKG cho ông thì thấy bất bình thường, nhưng nay trở lại bình thường rồi!”

Anh Stanley đã chết trong ba ngày. Vị bác sĩ trưởng xúc động trước sự sống lại của anh Stanley nên ông ta đã từ nhiệm và xin vào đi tu ở một tu viện của Dòng Tên. Trong lúc ấy, Chúa Giêsu tỏ lộ chính Ngài một cách sâu đậm hơn nơi trái tim anh Stanley. Ngài giao phó cho anh sứ mệnh cầu nguyện và truyền bá chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa. Từ đó, anh rất sốt sắng lo việc truyền bá Tin Mừng cho Chúa.

Dần dần, người ta ngày càng đến với anh Stanley. Họ tâm sự với anh và nhờ anh cố vấn. Khi không biết giải quyết bằng cách nào thì anh Stanley hỏi Chúa Giêsu xem anh phải trả lời ra sao. Chúa đáp:

“Hãy bảo họ lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa liên tục và họ sẽ được Chúa hướng dẫn.”

Mỗi lần người ta mời anh Stanley làm chứng cho Chúa thì anh thường hay xin cử tọa cùng lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa với anh. Thông thường, anh cảm động khi nghĩ đến Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót nên anh không nói nên lời và người khác phải đọc tiếp chuỗi kinh ấy giùm anh.

Việc anh làm chứng nhân cho Chúa cũng đã khiến rất nhiều người ăn năn hoán cải. Khi người ta xúc động trong tâm hồn thì dễ nhận được ơn hoán cải. Thế là họ hòa giải với Chúa và thay đổi cuộc sống.

Chúa Giêsu phán rằng:

“Tuyên xưng Lòng Thương Xót Chúa chưa đủ mà còn phải thực hành Lòng Thương Xót Chúa nữa.”

Nếu bạn hỏi anh Stanley thực hành Lòng Thương Xót Chúa bằng cách nào thì anh ấy trả lời ngay:

“Hãy sống một cách gương mẫu như Lòng Thương Xót Chúa!”

Đức Hồng Y Vidal biết được cảm nghiệm của anh Stanley nên ngài cứu xét và chấp nhận mục vụ của anh Stanley là truyền bá việc đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa qua cảm nghiệm của đời anh.

Trích từ: memaria.org