PDA

View Full Version : Có em đời đẹp làm sao...không em thế giới đầy bụi



M.TT.
10-03-2009, 11:58 AM
Có em đời đẹp làm sao...không em thế giới đầy bụi

Có em anh đã khao khát và lập kế hoạch cho một cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của hai đứa, nơi 2 người sẽ là tình nhân, là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em, là bạn bè, trọn đời mãi mãi. Không có em mọi ước vọng tan biến. Có em anh sẽ có tất cả. Mất em anh chỉ còn một thế giới đầy bụi mà thôi...

Lòng anh đã chết, tim anh đã nát tan. Bé con ơi, sao mọi việc lại xảy ra bất ngờ như vậy. Anh vẫn nghĩ còn thời gian bên em, anh vẫn nghĩ em bắt đầu muốn gắn bó với anh, anh vẫn đang mỉm cười vì dần dần em đã về gần bên anh. Anh mới được có em trong vòng tay, vừa mới được em ôm anh, gục đầu vào vai anh. Mộng ước đôi mình vừa mới có vẻ bắt đầu thành hiện thực, vậy mà...

Tối qua mình đèo nhau lang thang các phố. Nơi hồ Gươm có những cây sắp nở hoa vàng mà mình định sẽ chụp ảnh, nhưng sẽ không còn kịp nữa. Em vòng tay ôm chặt lấy anh, gục đầu vào vai anh, không cần biết anh sẽ đưa em đi đâu. Bụi bay mù mịt vào mắt anh, hẳn em cũng biết những hạt bụi rơi rơi vào tay em khiến em ôm chặt anh hơn.
Giây phút anh chờ đợi bao lâu giờ đã đến khi em bên anh không chút khoảng cách, vậy mà đau đớn làm sao cũng là giây phút anh biết mình sẽ phải xa nhau mãi mãi. Những tháng ngày sắp tới anh biết phải làm sao đây. Bé con yêu thương của anh. Giá như có cách nào để đưa em về bên anh anh cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để biết được điều đó. Que sera sera, time will solve everything... dẫu biết là thế.

Bé yêu ơi! Không còn em, cả thế giới này chỉ toàn bụi và bụi. Bụi ở đâu ra mà nhiều thế, cứ nhằm mắt anh mà bay vào. Cái quán Pizza mà mình hay ăn cũng toàn bụi. Những góc phố nơi mình từng đi qua bụi mịt mù. Con đường đẹp nhất Hà Nội mà mình khám phá ra hẳn cũng sẽ phủ đầy bụi khi không còn em nữa. Mỗi ngày đến công ty, vẫn là như cũ, người cũ mà sao bụi giăng mờ. Đang ngồi bỗng dưng bụi bay vào mắt, sợ người ta nhìn thấy lại phải vào lấy nước rửa mắt đi.
Về nhà, bật máy tính lên, mặc dù đã bỏ hình cánh đồng hoa vàng rực đi rồi nhưng sao bụi vẫn phủ đầy thế kia. Chiếc ghế nơi em từng ngồi càng lau càng bụi. Đi trên cầu Chương Dương nhìn sang cầu Long Biên xa tít bên kia cũng chỉ thấy bụi. Thậm chí những chiếc đèn trời bay trên bầu trời đầy ánh trăng cũng có bụi. Nơi gửi xe mình từng gửi cũng bụi. Thằng Ỉn càng tắm rửa sạch sẽ, càng thông minh đáng yêu càng nhiều bụi. Quán ốc, hồ sen, nem chua rồi cả những bài ca anh từng nghe em hát cũng bụi nữa. Mấy quyển sách dù anh có chăm chỉ dở đến đâu sao vẫn đầy bụi.
Em ơi, tất cả nơi nào từng có bóng hình của em là bụi vương khắp nơi đó. Bụi len cả vào trong suy nghĩ, cả trong giấc ngủ của anh. Ngày xưa chợp mắt thấy em thật vui làm sao, không muốn tỉnh dậy nữa. Bây giờ ngay cả giấc mơ cũng thảng thốt vì bụi. Tỉnh dậy bụi càng nhiều hơn, thấm đẫm chiếc gối vì nhớ ra là đã sắp mất em rồi. Từng tin nhắn của em cũng có bụi. Đang đi trên đường, thấy có tin nhắn "Ông ơi, Coco nhớ ông" thế là bụi lại trào ra mặc kệ người đi đường nhìn thấy. Dấu như được viết bằng bụi.
Đối với anh nó là nỗi nhớ. Anh đã giải thích với em rằng nỗi nhớ em thật dài dài mãi mãi nên anh chỉ còn cách dùng dấu... để nói. Còn với em, lúc thì là "anh hâm đơ", lúc thì là gì gì anh không biết nữa, nhưng anh cũng biết rằng đã nhiều khi với em nó cũng là nỗi nhớ anh, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Mỗi khi thắp hương chắp tay lại thấy bụi bay vì đã bao lần anh chắp tay cầu cho người phụ nữ đang đứng cạnh sẽ là của mình. Bụi cũng lây cả sang em, làm mắt em hoe đỏ, mũi em tắc nghẹn.

Que sera se ra, time will solve everything. Dẫu biết là thế nhưng đến khi nào cuộc sống của anh mới trở lại quang đãng như trước kia, rồi đến khi nào anh mới lại tìm được một người để yêu thương bằng một phần như yêu thương em. Khi có em vầng trăng như sáng hơn, đẹp hơn. Khi có em con người như vui hơn đáng yêu hơn. Khi có em, cây cầu xù xì cũ kỹ cũng đẹp lạ thường. Có em anh mới biết hàng cây bên hồ Gươm hoa vàng đẹp thế, ốc luộc ngon đến thế, trà sữa trân châu thơm, ngọt đến thế. Có em mùi nước hoa quyến rũ làm sao. Có em con người anh tràn đầy sinh lực, lạc quan, năng động việc gì cũng cảm thấy dễ dàng. Có em anh mới biết tặng quà cũng là niềm hạnh phúc, từng miếng ổi cho em cũng là niềm vui, những chiếc kẹo sao mà đẹp thế đến nỗi em không ăn chỉ để ngắm.
Mình thật hợp nhau biết bao. Từng niềm vui nỗi buồn, chưa nói đã hiểu. Đi chơi, đi học, hay làm việc, cách nghĩ cho đến nhìn nhận sự việc cũng luôn đồng cảm. Anh yêu em thật nhiều đã đành, ngay cả tên em cũng là em yêu anh. Vậy mà rốt cuộc em lại bỏ lại anh một mình, cô đơn. Chẳng phải nhắc lại những tiếc nuối, giá như... của cả hai đứa bởi vì cũng đã vô ích rồi. Sẽ chẳng còn thời gian, chẳng còn cơ hội cho mình làm lại nữa. Xa nhau rồi em yêu ơi!

Có em anh đã khao khát và lập kế hoạch cho một cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của hai đứa, nơi 2 người sẽ là tình nhân, là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em, là bạn bè, trọn đời mãi mãi. Không có em mọi ước vọng tan biến. Có em anh sẽ có tất cả. Mất em anh chỉ còn một thế giới đầy bụi mà thôi...

Bé con ơi! Anh đã đợi em bao lâu chỉ chờ đến ngày được ở bên nhau. Một vài tháng, rồi 1 năm, rồi hơn nữa anh vẫn đợi..., nhưng cuối cùng anh phải đợi em hết cả đời này. Em từng hỏi anh rằng tình yêu có là mãi mãi không. Tình yêu dành cho em không chỉ mãi mãi cuộc đời này mà còn nguyện kéo dài hơn nữa. Hãy nhớ phải tìm nhau và đợi nhau bé nhé. Tạm biệt người yêu ơi, xin hẹn người kiếp sau!

Nhiều bụi quá, bay đầy trong mắt.

Nguồn: www.yeuhoabinh.com (http://www.yeuhoabinh.com)
__________________

Diễm Ca
10-03-2009, 01:21 PM
chời ! chị ich ơi chị và cha Bán Me Xanh định làm trò gì đây!
trong hai người thì chị là con gái hay con chai ?

M.TT.
10-03-2009, 02:23 PM
:beer:.................sỉn mất................:nhay: 24h trong ngày thì có 5 tới 10 phút Ich là con giai................

Damsan
10-03-2009, 03:06 PM
Có em anh đã khao khát và lập kế hoạch cho một cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của hai đứa, nơi 2 người sẽ là tình nhân, là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em, là bạn bè, trọn đời mãi mãi. Không có em mọi ước vọng tan biến. Có em anh sẽ có tất cả. Mất em anh chỉ còn một thế giới đầy bụi mà thôi...

Diễm Ca
10-03-2009, 08:05 PM
chời !em thật không hiểu hai người
Diễm Ca chết mất
nói cho em nghe đi chị ich: hai người làm trò gì thế?