PDA

View Full Version : Tâm Sự Với Mẹ



bethichconlua
11-03-2009, 10:37 AM
:77:Tâm Sự Với Mẹ:77:

:8:Mẹ ơi...con có nhiều tâm sự lắm...mỗi lần cầm tràng hạt trên tay..đôi lúc ngồi trước Mẹ...lòng con vẫn còn lo toan bộn bề nhiều chuyện thế gian...Mẹ ơi..con muốn tâm sự mọi chuyện trong đời cho Mẹ nghe...vì con biết Mẹ thấu hiểu mọi sự...trước kia Mẹ củng từng ở thế gian này...Mẹ cũng từng trải qua tuổi đời như chúng con...Mẹ cũng phải chịu mọi đau khổ...vất vả...khó khăn...như chúng con...

:8:Xin Mẹ dạy chúng con biết sống như Mẹ..khiêm hạ..phó thác..nguyện xin...tin tưởng vào Chúa...xin cho con lòng mến như Mẹ..để con sống tốt hơn mỗi ngày...xin Mẹ lắng nghe chúng con cầu nguyện...Amen:icon8::77:

M.TT.
11-03-2009, 10:48 AM
Mẹ ơi! con cũng có nhiều nhiều tâm sự lắm, huhuhu......... buồn, vui, sưóng, khổ, tủi hờn, tê tái, buốt giá.............
không biết con còn chịu đựng đến bao giờ nữa. Nguyện xin Mẹ mãi đồng hành cùng chúng con.Amen.

Damsan
11-03-2009, 11:02 AM
....... Xưa nay chưa thấy ai xin mẹ, mà mẹ chẳng nhậm lời .....
Xin mẹ cùng đồng hành và nhậm lời chúng con

Damsan
12-03-2009, 10:01 AM
.... Mẹ ơi ....
Cái cảm giác bất an trước đây lại đến với con nữa rồi ....
.........Con không biết mình phải làm thế nào nữa ..........
.......... Xin Mẹ thương .... đồng hành cùng con ..... hướng dẫn con Mẹ nhé ....

bethichconlua
12-03-2009, 09:37 PM
:icon8:Mẹ ơi...bé thấy mình hạnh phúc lắm..tối qua bé được nói chuyện với một người tốt ...chia sẻ với bé nhiều nhiều..lâu lâu..qua chát thôi..nhưng bé học hỏi ở bậc tiền bối rất nhiều điều hay ..lẽ phải...tuy chưa gặp mặt lần nào..nhưng bé tin người đó lắm...bậc cha chú thật tuyệt vời...mặc dù bé có nói nhiều điều ngang ngang .....nhưng bậc cha chú không giận...hi..hi.. vẫn kiên trì nói chuyện với bé...Mẹ ơi...có phải chăng..đó là thánh ý của Chúa ban cho bé gặp gỡ ACE trong tình thân ái..để mỗi ngày bé thêm niềm vui trong cuộc sống này...? Mẹ ơi...bé thấy vui lắm...Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho bậc tiền bối ở rất xa của bé nhé...(BHS)..luôn mạnh khoẻ...bình an...hạnh phúc.....Amen:nhay::nhay:

bethichconlua
13-03-2009, 11:35 PM
Mẹ ơi...xin Mẹ lo liệu cho con tất cả...Amen

bethichconlua
14-03-2009, 12:27 PM
Con chỉ muốn nói là hôm nay con rất muốn tâm sự với Mẹ.......xin Mẹ dạy con gái Mẹ biết sống như Mẹ ngày xưa....."Xin dạy con hai tiếng Xin vâng hôm nay tương lai và suốt đời "

bethichconlua
18-03-2009, 10:49 AM
Mẹ ơi...bé thấy mình thật hạnh phúc được nhiều người yêu thương...Xin Mẹ dạy con gái nhỏ bé của Mẹ đây biết sống thật khiêm hạ như Mẹ trước mặt Chúa và ACE mình...Amen.

giusetoan
18-03-2009, 02:28 PM
con biết mẹ luôn lắng nghe lời con kêu cầu...xin mẹ hãy nhận lời con kêu xin....con cần mẹ chia sẽ giúp đỡ con trong cuộc đời này...xin mẹ giúp con với, Amen

bethichconlua
18-03-2009, 06:13 PM
con biết mẹ luôn lắng nghe lời con kêu cầu...xin mẹ hãy nhận lời con kêu xin....con cần mẹ chia sẽ giúp đỡ con trong cuộc đời này...xin mẹ giúp con với, Amen

Xin Mẹ nhận lời chúng con tha thiết cầu xin...Amen

hoathuytinhbuon
25-03-2009, 11:06 PM
Mẹ ơi! Mẹ là quan thầy bầu cử cho con, xin Mẹ hằng nhận lời con cầu nguyện. Xin Mẹ hãy dạy con hai tiếng" Xin Vâng" như khi xưa Mẹ đã nói và cho con luôn có lòng KÍNH MẾN CHÚA VÀ MẸ để giữa gian trần nguy biến có Chúa và Mẹ đồng hành con không lo sợ chi.

bethichconlua
26-03-2009, 11:45 PM
:8:Mẹ ơi..xin dạy con hai tiếng Xin Vâng....vâng theo ý Chúa..Amen:77:

nenhongnho
27-03-2009, 07:47 AM
Mẹ ơi! Con gái yêu của Mẹ, là em bạn con đó: Sr Thanh Mai - đang cần Mẹ nâng đỡ nhiều, vì cơn bệnh nan y đang phá hủy từng tế bào thần kinh, những cơn đau nhức phải chịu hàng đêm. Những bước chân yếu ớt mỗi lần di chuyển mặc dù đã có sự trợ giúp...Những viễn cảnh đen tối đầy thử thách của căn bệnh hiểm nghèo. Những đau đớn thể xác và thử thách tinh thần sẽ đến. Mẹ ơi, nâng đỡ giúp Sr và gia đình Sr vui lòng đón nhận, Mẹ nhé!

MatTheu Dang Dinh Quyet
01-04-2009, 05:23 PM
mẹ ơi xin nhận lời chúng con cầu nguyện xin giúp chúng con chúng con luôn trông cậy mẹ..............Amen

hoangthanh_200400
01-04-2009, 08:25 PM
MẸ LÀ CỨU CÁNH CỦA CUỘC ĐỜI CON LÀ NƠI CON ĐƯỢC AN ỦI VỖ VỀ NHỮNG KHI CON MỆT MỎI
TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ . MA VẮNG BÓNG MẸ ,CON BIẾT CẬY VÀO AI , BIẾT NƯƠNG NHỜ AI

bethichconlua
05-04-2009, 11:36 AM
Mẹ ơi..có nhiều bệnh nhân đang đau đớn vì bệnh tật...đang buồn khổ trong tâm hồn...Mẹ ời..xin ở bênh nâng đỡ ủi an ...........Amen

con chien ngoan dao
05-04-2009, 11:50 AM
Mẹ nguồn cậy trông
chưa thấy ai xin Mẹ về không!!!
Mẹ ơi! xin hãy lắng nghe tiếng chúng con đang nài van?

conbuoctheongai
07-04-2009, 03:58 PM
:53::53::53:Mẹ ơi, con yêu Mẹ lúc còn trong nôi và càng yêu khi nhiều tuổi rồi..

nenhongnho
08-04-2009, 07:56 AM
MỘT GIA ĐÌNH CẦN SỰ GIÚP ĐỠ. Xin vào link dưới đây
http://www.dcctvn.net/news.php?id=2772
Mẹ ơi! Xin thương đỡ nâng.

megumi_ndtt
10-04-2009, 08:13 PM
Mẹ ơi, " hôm nay con muốn sống một ngày như Mẹ đã sống, hôm nay con muốn đi con đường mẹ đã đi qua.Mẹ sống là phục vụ. Mẹ đi để trao Giêsu. Xin cho con noi gương Mẹ biết dấn thân phục vụ tha nhân yêu thương chân thành. Xin cho con noi gương Mẹ biết xin vâng, vâng theo ý Cha luôn sống vị tha."
Con muốn "sống một ngày như Mẹ "

Nganguyen
22-04-2009, 12:46 AM
:118:Mẹ con chào Mẹ !con tâm sự với Mẹ và cùng ACE nghe , bao nhiêu năm nay mỗi lần con cầm chuỗi lên và đọc và lần chuỗi là không bao gìơ đọc sốt sáng được một chục kinh nữa Mẹ ơi chắc Mẹ biết con của Mẹ mà , nhưng năm nay con quyết tâm đọc cho sốt sáng và xong một chuỗi . vì có Mẹ giúp con hoàn thành những thành một chuỗi kinh , và chứ tới giờ đó là con không sao quên được và phải đọc kinh , và những lời kinh đó con ý cầu cho người Anh em , thấy rất là sốt sáng . Mẹ ơi ! con cám ơn Mẹ đã đồng hành với con trong suốt cuộc đời này , chỉ có Mẹ con mới thấy an lòng , và bàn tay Mẹ luôn bao bọc ,chở che , ấm áp đời con những khi đau buồn . vì thế con mới biết vắng bóng Mẹ con không làm gì được gì Mẹ ơi ! Mẹ biết con là người yếu đuối và tội lỗi , con nài xin Mẹ . và cùng ACE , THCVN thêm lời cầu nguyện Nganguyen với , vì con người tội lỗi lắm , nhưng con tin vào Mẹ sẽ giúp con , và ở bên con .

Mẹ con ơi mẹ ! con nài xin Mẹ đó , Mẹ cầu cùng Chúa cho con được biết .


:105: Xin cho con biết Chúa .
:105:Xin cho con biết con .

M.M_Nhi
22-04-2009, 09:03 AM
Mama ơi con cảm ơn Mama nhiều và nhiều nhiều nữa , những lúc con bế tắc thì Mama đã giúp con lấy lại được thăng bằng ,giúp cho con hiểu được mình phải sống như thế nào , làm sao ............. và Mama cũng giúp con có lòng tin vững chắc vào Papa nữa .......................

Nganguyen
22-04-2009, 12:43 PM
cung nhau vang hat chuc tung Ngai:beer::111::118:

nenhongnho
22-04-2009, 02:16 PM
Mẹ ơi! Con gái yêu của Mẹ, là em bạn con đó: Sr Thanh Mai - đang cần Mẹ nâng đỡ nhiều, vì cơn bệnh nan y đang phá hủy từng tế bào thần kinh, những cơn đau nhức phải chịu hàng đêm. Những bước chân yếu ớt mỗi lần di chuyển mặc dù đã có sự trợ giúp...Những viễn cảnh đen tối đầy thử thách của căn bệnh hiểm nghèo. Những đau đớn thể xác và thử thách tinh thần sẽ đến. Mẹ ơi, nâng đỡ giúp Sr và gia đình Sr vui lòng đón nhận, Mẹ nhé!

Nenhongnho chuyển lời:
Sơ Thanh Mai và gia đình xin gởi đến gia đình THÁNH CA VIỆT NAM lời cảm ơn chân thành. Nhờ lời cầu nguyện của ACE, Sơ đã vượt qua giai đoạn thử thách ban đầu của căn bệnh, hiện nay Sơ đã giảm bớt những cơn đau và được nhà Dòng cho về sống với gia đình một thời gian ngắn. Tháng 5 Sơ sẽ trở lại cộng đoàn, xin anh chị em TCVN tiếp tục cầu nguyện để Sơ đi trọn đường thập giá cùng với Chúa Kitô - gương mẫu và cùng đích cuộc đời của người tu sĩ.
Xin Chúa luôn chúc lành và ban nhiều hồng ân cho quý ACE và gia đình THÁNH CA VIỆT NAM.

Nganguyen
23-04-2009, 08:00 PM
Mẹ ơi con chào MẸ ! con đến bên Mẹ để tâm sự những lo toan trong cuộc của hai chị em con , xin Mẹ cho con biết những gì con nhờ họ giúp đỡ và họ hứa sẽ được là . vậy con không biết phải làm sao nữa , con chỉ biết trông cậy vào Mẹ giúp họ làm cho công việc của hai chị em con thành công ,và xin các ACE , tcvn cầu thêm lời cầu cho công việc của chị em con đạt được kết quả tốt . Mẹ ơi ! Mẹ biết người em con bị đau những cái đau không tìm ra bệnh xin Mẹ giúp em đó vượt qua những cơn đau đó để được hiệp với Mẹ , con chẳng biết nói bây giờ chỉ chạy đến kêu cầu Mẹ , vì Mẹ nói không ai đến Mẹ mà Mẹ không nhận lời .
xin Mẹ luôn đồng hành với hai chị con , vì chị em con yếu đuối lắm Mẹ ơi , con tin và phó cho Mẹ .

bethichconlua
23-04-2009, 11:55 PM
Mẹ ơi con chào MẸ ! con đến bên Mẹ để tâm sự những lo toan trong cuộc của hai chị em con , xin Mẹ cho con biết những gì con nhờ họ giúp đỡ và họ hứa sẽ được là . vậy con không biết phải làm sao nữa , con chỉ biết trông cậy vào Mẹ giúp họ làm cho công việc của hai chị em con thành công ,và xin các ACE , tcvn cầu thêm lời cầu cho công việc của chị em con đạt được kết quả tốt . Mẹ ơi ! Mẹ biết người em con bị đau những cái đau không tìm ra bệnh xin Mẹ giúp em đó vượt qua những cơn đau đó để được hiệp với Mẹ , con chẳng biết nói bây giờ chỉ chạy đến kêu cầu Mẹ , vì Mẹ nói không ai đến Mẹ mà Mẹ không nhận lời .
xin Mẹ luôn đồng hành với hai chị con , vì chị em con yếu đuối lắm Mẹ ơi , con tin và phó cho Mẹ .


:77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77:

bethichconlua
24-04-2009, 01:30 AM
: Lay Me Maria, Me Thien Chua, dang Dong cong cuu chuoc toan the nhan loai, xin cau cho linh hon Maria, nguoi me yeu dau nhat doi cua con.



: Cha oi, con xin dang len cha noi dau nhoi trong tim con. Cha oi! …….. xin thuong xot me cua con…. Cha oi……………………

:77:Mẹ ơi..những lời này ...đâu đó ...của một người kêu cầu đến Cha..Mẹ ơi...con không cầm được nước mắt khi vô tình bắt gặp những lời này...Xin mẹ từ bi..nhân hiền..cầu bầu cùng Chúa cho người này được như ý cầu xin...Amen:77:

bethichconlua
30-04-2009, 01:02 PM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/category/cat_aflower.gif


Mẹ ơi...tháng hoa về rồi.......Con tặng mẹ bó hoa tươi thắm ....

peter_mau
30-04-2009, 02:54 PM
me oi con muon dang cho me gia dinh bo me, anh chi em cua con, xin me soi sang cho con biet dang cho chua, cho me tat ca nhung gi thuoc ve con de con duoc theo chua cach triet de hon, me nhe

bethichconlua
08-05-2009, 11:21 AM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Holiday/Tet/thm_Xuan2.jpg

Mẹ ơi..Xin cho con vững bước trên đường đời...Con xin dâng Mẹ hoa lòng của con...Amen

bethichconlua
29-01-2010, 10:31 PM
:77:Mẹ ơi...Mẹ là Mẹ con...Mẹ cũng từng là con gái như con...Mẹ hiểu lòng con...Mẹ hiểu mọi suy nghĩ..Mẹ hiểu mọi tình cảm trong con....xin Mẹ giúp cho con biết con phải làm gì...Xin Mẹ dạy con cách sống tốt như Mẹ...Xin Mẹ ban bình an cho chúng con...Amen:77:

bethichconlua
12-04-2010, 10:03 AM
Mẹ ơi...Xin hướng dẫn và dạy con biết...con cần phải làm gì....