PDA

View Full Version : Cảm tạ Cha ...



Peter Nguyễn
11-03-2009, 12:12 PM
Con muôn đời cảm tạ Cha,
bởi vì Cha luôn mang lại cho con nhiều hơn
những gì con mong muốn...
và con chỉ muốn nói một điều duy nhất...
đừng bao giờ dừng lại Cha nhé!
......Amen......
:77:

Peter Nguyễn
12-03-2009, 02:13 PM
Con cảm ơn Cha đã cho con một ngày mới...
vì tình Cha vô cùng bao la muôn đời con ngợi ca...
vì lời Cha êm ái dạt dào thấm trong lòng con những khi ưu sầu...

........Amen

Peter Nguyễn
12-03-2009, 08:40 PM
Cha ơi, không hiểu sao con thấy thân xác và tinh thần con rất mệt:43:... nguyện xin Cha thương gìn giữ con để con có sức tiếp tục ngợi khen và chúc tụng Cha...
Trong mọi khốn cùng của thể xác xin Cha giúp con luôn biết nhớ đến Cha...
xin Cha luôn ở với con... Con thương Cha nhiều... Cha cùng con đi nghì nhé! :28:

Peter Nguyễn
13-03-2009, 08:07 PM
Cha ơi,...
mai con lại tiếp tục...
mong Cha hãy cùng đi với con nhé...
con mong mọi sự theo thánh ý Cha... Amen!

bethichconlua
15-03-2009, 08:44 PM
Chúa ơi...xin hãy cùng đi với peter nguyen trên suốt con đường thế trần...xin nâng đỡ em ấy..và chúc lành cho em ấy trên con đường nhân đức ....Amen

hoangthanh_200400
15-03-2009, 08:56 PM
MỘT NGÀY NỮA LẠI QUA ĐI CON GIỜ ĐÂY THÀNH TÂM CẢM TẠ CHÚA ĐẢ BAN CHO CON MỘT NGÀY BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC
XIN CHÚA Ở CÙNG CON LUÔN MÃI

nenhongnho
15-03-2009, 09:14 PM
Tạ ơn Cha, sau một ngày cả nhà căng thảng, náo nức mong chờ xen lẫn đôi chút âu lo - cháu gái con vừa sinh một cậu con trai rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse nữa nên cha mẹ cháu quyết định nhận Thánh Cả làm bổn mạng cho con yêu. Xin Thánh Cả gìn giữ bé và gia đình trọn cả cuộc đời.

bethichconlua
15-03-2009, 11:24 PM
Tạ ơn Cha, sau một ngày cả nhà căng thảng, náo nức mong chờ xen lẫn đôi chút âu lo - cháu gái con vừa sinh một cậu con trai rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse nữa nên cha mẹ cháu quyết định nhận Thánh Cả làm bổn mạng cho con yêu. Xin Thánh Cả gìn giữ bé và gia đình trọn cả cuộc đời.

Tạ ơn Chúa............Xin Chúa chúc lành cho toàn gia đình............Amen

Peter Nguyễn
19-03-2009, 10:19 AM
Tạ ơn Cha, sau một ngày cả nhà căng thảng, náo nức mong chờ xen lẫn đôi chút âu lo - cháu gái con vừa sinh một cậu con trai rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse nữa nên cha mẹ cháu quyết định nhận Thánh Cả làm bổn mạng cho con yêu. Xin Thánh Cả gìn giữ bé và gia đình trọn cả cuộc đời.
Tạ ơn Cha...

một thiên thần nhỏ bé lại ra đời...
hy vọng đứa trẻ này theo gương Thánh Cả,
làm cho danh Cha rạng sáng ở thế gian...
amen!

Xin chúc mừng và chia vui cùng nenhongnho và gia đình nhé!

Peter Nguyễn
19-03-2009, 10:24 AM
Cảm tạ Cha, mọi việc con tin và con xin vâng theo thánh ý Cha...
Xin cho con có đủ sức kiên cương vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống...
đợi đến ngày Cha muốn ở nơi con...Amen!

Peter Nguyễn
19-03-2009, 03:00 PM
con và hắn...
" khẩu chiến "...
quyết liệt...
ồn ào...
không nói...
không nhìn...
thinh lặng...
xấu hổ...
ai sai...? :92:
ai đúng...?:92:


Cảm tạ cha... nhờ thế con thấy mình chưa kèm chế sự nóng tính
và không biết khiêm nhường để đưa đến những kết quả tốt đẹp hơn... con hư quá phải không Cha? Đừng giận con nhé Cha... con biết lỗi rùi mà... hu,hu,hu...

Cha ơi, con mong Cha, ban cho con sự nhẫn nhịn và biết lắng nghe dù mọi điều ấy con không muốn...
và cho con có những lời nói tốt đẹp để mang lại sự yêu thương trong anh em...Amen!

Peter Nguyễn
19-03-2009, 03:05 PM
Cảm tạ Cha... Chị Anna bạn của con vừa cho con biết chị đã có em bé được 2 tháng rùi... con vui quá... Cha vui cùng con và chúc lành cho chị Anna nhé Cha... là lá la... vui là vui quá... sắp được có em bé ẵm rùi...hi, hi...!:118:

Peter Nguyễn
20-03-2009, 08:05 PM
Cảm tạ Cha, một ngày bình an đã đến với con...
Cảm tạ Cha, đã cho anh chị Hưng đi đường bình an...
và xin Cha tiếp tục gìn giữ hai người bạn con đang trên đường đến thăm con...
Và Cha cũng đừng quên gìn giữ con trong giấc ngủ nhé...
...Amen!

nenhongnho
20-03-2009, 08:12 PM
Mỗi phút giây đều là hồng ân và con muốn dâng lời tạ ơn Cha từng giây phút.
Vì mọi ơn lành - Vì ơn nâng đỡ giúp con vượt qua nhiều thử thách trong công việc.
Muôn đời tạ ơn Cha.

Peter Nguyễn
24-03-2009, 08:27 PM
Tạ ơn Cha, những ngày qua con thật hạnh phúc và vui lắm...
con thấy thật tuyệt vời khi mọi lo sợ được khỏa lấp bởi những tiếng cười giòn tan...
xin cho những hạnh phúc, tiếng cười nói ấy trở thành của lễ dâng lên Cha...
và của lễ ấy sẽ cứu rỗi các linh hồn nơi lửa luyện ngục...
Amen!
:77:

Peter Nguyễn
28-03-2009, 04:19 PM
Cha ơi...! hôm nay con vui lắm vì con và cô... rất ngẫu nhiên gặp nhau... ôi thế là con lại có dịp cùng cô... dùng bữa thật ấm áp giữa ngọn nến nhỏ lung linh... Thánh Thần đã ngự giữa chúng con... và cả Gia Đình của bạn con nữa... vui ơi là vui... thích ơi là thích... Chúng con nói chuyện chia sẻ về đời sống của một đời người... tạ ơn Cha...!
Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa giữa bao bề bộn vội vã của cuộc sống... con mong Cha luôn đến với con như thế này mãi mãi Cha nhé............ Thương Cha lắm lắm...!

Peter Nguyễn
30-03-2009, 10:09 PM
Chúa của đời con!...
Những chữ này muốn nói gì đây?
Những lởi nói của con mang ý nghĩa gì đây?
Khi con gọi Người là Chúa của con... Chúa của đời con...
là ý nghĩa của đời con... là đích của đời con...
là sự thánh thiện mọi hành động của con...
là sự phán xét mọi tội lỗi khốn khổ của con...
là sự cay đắng của những giờ phút cay đắng,
cũng như là hạnh phúc sâu thẳm nhất của con...
là sức mạnh làm lộ ra sự yếu đuối của con...
Tạ ơn Cha... đã cho con hiểu... amen!
:77::77::77:

Peter Nguyễn
01-04-2009, 08:51 PM
Tạ ơn Cha... hôm nay con vẫn còn được nói chuyện cùng Cha!

Peter Nguyễn
02-04-2009, 04:42 PM
Cách đây 5 phút nếu không có Cha con thì con đã bị tai nạn xe... Cảm tạ Cha đã ở bên con... amen!:77::77::77:

[Juse]Hieu
02-04-2009, 05:09 PM
Lạy Chúa những ngày sắp tới đây là ngày thi của con, con xin Chúa luôn ở bên con và soi sáng cho con thi đc tốt, vì con ko muốn làm cho cha mẹ con thất vọng, xin Chúa nhận lời của con. Amen........................và nguyện Chúa luôn sát cánh cùng peter nguyen trên đường đời của bạn................thân.

Peter Nguyễn
05-04-2009, 09:07 PM
Lạy Cha...
con cám ơn Cha vì Cha đã ban cho con sự sống, ban cho con những người bạn tốt... con cám ơn Cha ngay cả trong những lần thử thách mà những kẻ thù của con đã đặt dẽ trên con... con cám ơn Cha vì đã chửa lành những ốm đau về tinh thần và thể xác của con trong quá khứ...
Lạy Cha,...
Cha thật thật quá tốt lành và mọi sự đều là ân sủng Cha ban cho những ai tin vào Cha... Cha thật quá vĩ đại, thậm chí Cha đã biến đổi sự nhục nhã trên thập giá của Cha thành sự vinh quang...
Qủa thật là như thế,...
lạy Cha nếu con thật sự tin vào Cha, mọi sự trở thành ân sủng...
Con cám ơn Cha vì tình yêu và sự uy quyền tuyệt vời của Cha...

..............................................Amen!

Peter Nguyễn
15-04-2009, 08:21 PM
Cha ơi... hôm nay con rất vui vì con đã làm biềt bao nhiêu là chuyện có ích... con mang lại niềm vui cho mọi người bên cạnh con... con đã mang lại và chia sẻ những điều mà họ cần đến... con vui lắm...cám ơn Cha đã mang họ đến cho con... con xin tạ ơn Cha!... Amen...

nenhongnho
15-04-2009, 09:02 PM
Con cũng cảm tạ Cha, vì những món quà quý báu con nhận trong ngày hôm nay, đó chính là những người bạn Cha gửi đến cho con, để cùng nhau chúng con trăn trở, để cùng nhau chúng con yêu thương, và để cùng nhau chúng con nguyện xin, cùng nhau chúng con hành động - hầu sáng danh Cha.
Cha ơi, không có tình thương chúng con chẳng làm được gì. Xin Cha chúc lành cho chúng con, Cha nhé.

Peter Nguyễn
19-04-2009, 01:35 PM
Thế là lời van xin của con cùng Cha...
đã được nhận lời...
xin hãy ở lại với con luôn nha Cha...
con cảm tạ Cha...!

Peter Nguyễn
19-04-2009, 05:09 PM
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/index.php#Play,8190
:77::77::77:

nenhongnho
19-04-2009, 05:38 PM
Con cùng cảm tạ với peter nguyen, xin Cha cùng đi trên mỗi bước đường.

Peter Nguyễn
20-04-2009, 05:01 PM
CẢM TẠ CHA... còn 09 ngày nữa... :77::77::77:

Ngaibiet_conratyeuduoi
20-04-2009, 05:47 PM
Lạy Chúa con cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẩn con đi trong những lúc gian nan. Xin cảm ơn Ngài vì Ngài đã không chấp tội con khi con xa lìa Ngài.Amen
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

Peter Nguyễn
22-04-2009, 09:05 PM
Lạy Cha, chỉ có Cha là nơi con an toàn yên nghỉ nhất... trần gian này quả thật chỉ là nơi tạm bợ, là hư vô... tạ ơn Cha đã chọn con giữa thế gian này... xin cho con luôn một lòng trung tín với Cha... Amen!

Peter Nguyễn
26-04-2009, 11:46 AM
Lạy Cha, cảm tạ Cha đã gìn giữ con... xin tiếp tục ban cho con có đủ sức để đến cùng Cha... Amen!

Masafot
26-04-2009, 12:18 PM
Lạy Cha, cảm tạ Cha đã gìn giữ con... xin tiếp tục ban cho con có đủ sức để đến cùng Cha... Amen!


Cha ơi.... người Cha yêu mến đang cần đến Cha đó...xin giữ gìn bạn trong tình yêu và lòng mến Cha nhé.....:77::77::77: ... cố lên nha Peter... :92:.....

M.M_Nhi
26-04-2009, 04:53 PM
Cảm tạ Cha vì tất cả ................ con xin cảm tạ Cha

bethichconlua
27-04-2009, 08:34 AM
Lạy Cha, cảm tạ Cha đã gìn giữ con... xin tiếp tục ban cho con có đủ sức để đến cùng Cha... Amen!


:77: Đến muôn đời cảm tạ cha...Amen :77:

Peter Nguyễn
28-04-2009, 10:48 AM
http://i195.photobucket.com/albums/z311/anhtien_285/bd33c7b086c67ac015804f297c781d9e.gif

Nganguyen
29-04-2009, 08:42 PM
Lạy Cha ! con cảm tạ Cha đã ban cho con những người bạn tốt hay quan tâm đến con , xin Cha ban cho những người anh em đó được nhiều ơn bình an đích thực , và niềm vui của Cha . Amen .

Nganguyen
29-04-2009, 08:46 PM
Lạy Cha muôn đời con cảm tạ Cha ! ...................... và muôn đời con cảm tạ cho tất những người con tiếp xúc luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc . Amen .

[Juse]Hieu
29-04-2009, 10:44 PM
Lạy Chúa, con bây giờ rất buồn, buồn tột độ, giờ đây con chỉ xin Phó Thác vào Chúa, xin Chúa hãy nâng đỡ con vượt qua những khó khăn hiện tại và tương lai. Con xin Chúa hãy tha mọi tội lỗi mà con đã xúc phạm đến Chúa, khi con vui mừng thì con lại quên Chúa mất rồi, nhưng khi buồn đau thì con lại tìm đến Cha. Xin Cha hãy tha thứ và rộng lòng đón con chiên lạc đàn của Cha nay trở về. Xin hãy ở bên con mãi mãi, hướng dẫn con trong suốt cuộc đời còn lại, biết sống phục vụ và lắng nghe lời Chúa. Con xin cảm tạ Cha. Lạy Chúa Giêsu con xin tín thác vào Ngài. Amen..........

Bố Già
14-01-2010, 01:45 AM
Đời Cảm tạ.... sống đời dâng hiến, thực trong lời cảm tạ... các sĩ tu chắc mang nhiều nhiều hy sinh,nhiều thập giá, thử thách.... "vì ai muốn theo Chúa, hãy từ bỏ chình mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa...." và không thế ...

Xin mọi người hiệp ý tạ ơn Chúa với Peter Nguyen,và những ai can đảm dấn thần đời dâng hiến...

Nhớ cầu nguyện cho các bạn trẻ là thành viên của diễn đàn TCVN dám sống đời dâng hiến, cầu nguyện nhiều cho Peter Nguyên....trong ơn gọi của mình, từng ngày trung thành, từng ngày nỗ lực, từng ngày an lành với quyết tâm theo Chúa, thực hiện thánh Y Chúa, vâng theo Thánh Ý Chúa. Amen.

Peter Nguyễn
04-02-2010, 03:41 PM
Ôi, biết nói thế nào đây! Lòng Peter Nguyen thật dạt dào vui sướng khi mình vẫn còn được mọi người nhớ đến trong lời cầu nguyện...
Peter thấy mình cần phải cố gắng hơn trên bước đường tận hiến và làm chứng cho Đức Kitô,
và làm chứng cho tình yêu bất diệt của Giêsu...


NGUYỆN XIN MẸ MARIA LUÔN NÂNG ĐỠ CHO TẤT CẢ MỌI CÔ, CHÚ,
ANH, CHỊ và CÁC BẠN TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY, AMEN!

Masafot
04-02-2010, 11:23 PM
Xin được dâng lời Tạ ơn Cha cùng bạn Peter ... Cảm ơn Cha vì hồng ân ơn gọi bạn đang có ... Cảm ơn Cha vì bạn đã can đảm đi theo tiếng gọi của Ngài ... cảm ơn sự quảng đại của bạn ... một chứng tá về tình yêu Thiên Chúa cho những người trẻ như chúng mình ... Cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho bạn ... DỰA VÀO CHA MỖI NGÀY MỖI GIÂY PHÚT BẠN NHÉ ... Cha ơi Cha dắt bạn đi nha ...:hug:

Peter Nguyễn
09-02-2010, 10:17 PM
Tạ ơn Cha, một ngày an lành đã đến với con và cho con gặp gỡ lại những người mà bấy lâu con xa cách... Amen!

Peter Nguyễn
16-02-2010, 09:32 PM
TẠ ƠN CHA...!
HÔM NAY, MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ TRONG ĐỜI CỦA CON...
HẠNH PHÚC VÀ YÊU THƯƠNG DÂNG TRÀO...
TẠ ƠN CHA MUÔN ĐỜI CON TẠ ƠN CHA...AMEN!

Peter Nguyễn
23-06-2010, 09:36 AM
Tạ ơn Cha,
trong thử thách Cha đã không bỏ con...!

Nganguyen
23-06-2010, 07:51 PM
Lạy Cha cảm tạ Cha một ngày con được bình an , và con dâng lên Cha tất cả những gì là của con ..con muôn đời cảm tạ Cha ..

tin-yeu.va.hy-vong
23-06-2010, 08:02 PM
cảm ơn Chúa, vi con được sinh ra!:Tanghoa:

anhhuongtho
23-06-2010, 08:14 PM
Cảm tạ Cha đã cho con tất cả
Một ngày vui cùng những ưu phiền
Một cuộc đời có sum họp, điền viên
Cũng có những chia ly, phân tán.

000

Cảm tạ Cha vì tình thương vô hạn
Đã cho con mặc lấy kiếp con người
Để yêu thương và để khóc cười
Để sống chết cho tình Ngài muôn thuở!

Peter Nguyễn
22-07-2010, 08:59 AM
CẢM TẠ CHA ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI CON VÀ ĐÃ THƯƠNG GỞI ĐẾN CON NHỮNG NGƯỜI MÀ CON CẦN ĐẾN...
ĐÃ AN ỦI, ĐÃ GIÚP CON TRONG NHỮNG NGÀY THỬ THÁCH QUA...
MỌI CÔNG VIỆC ĐÃ TRỞ NÊN TỐT ĐẸP...
TẠ ƠN CHA, AMEN!

Nganguyen
22-07-2010, 09:54 PM
Cha ơi ! một ngày đã qua xin cảm tạ Cha , và dâng lên Cha những công việc của con ngày hôm nay cho Cha ,và sự mệt mỏi của con xin dâng lên Cha làm của góp phần với của lễ của Cha , Cha oi ! gặp gỡ và chia sẻ với những người anh em con đuợc nhiều niềm vui , đó cũng là niềm vui Cha ban cho chúng con mà thôi , muôn đời con xin cảm tạ Cha .

Nganguyen
22-07-2010, 10:02 PM
Lạy Cha ! con cảm tạ Cha , vì một đêm nay con ngủ là con ngủ trong Cha mà thôi , dù một là hơi thở của con đều là của Cha mà , và cũng dâng lên Cha tâm hồn và thân tội lỗi của con cho Cha luôn , dù con có bất xứng lắm Cha oi nhưng con tin rằng Cha không bỏ con đâu . Con xin Thánh Cả Giuse gìn giữ hồn xác con đêm nay và nhà con nữa nhe Cha ,Amen .

gioannew
22-07-2010, 10:30 PM
Tạ ơn Cha, hôm nay Cha đã cho con tìm được một chỗ thực tập mà bấy lâu con đang tìn kiếm.Amen:77:

Peter Nguyễn
23-07-2010, 08:36 AM
Cảm tạ Cha trong một năm qua đã cho con sống trong tình thương của Cha...
Hôm nay, kỷ niệm ngày con chào đời...
Nhìn lại trong những năm Cha đã cho con tồn tại trên cõi đời này,
con đã thấy mỗi thành công, mỗi ham muốn chỉ là nhất thời.
Con có thể hãnh diện và vui mừng vào những khoảng khắc ấy
nhưng không có nghĩa những điều ấy là mãi mãi...
Bởi con biết rằng
nếu con chìm trong ảo tưởng sẽ không tỉnh táo cho những bước tiếp theo.
Lúc này, con cần ơn của Cha nhiều lắm và cần sự tỉnh táo hơn
để tiếp tục bước những bước vững chắc trên con đường sắp tới của con...
Cảm tạ Cha,
cảm ơn những ai đã luôn tin tưởng
và đồng hành với con!
Xin hãy tiếp tục với con Cha nhé...Amen.

Toilaketoiloi
29-10-2010, 03:56 PM
Cảm tạ Cha trong một năm qua đã cho con sống trong tình thương của Cha...



Hôm nay, kỷ niệm ngày con chào đời...
Nhìn lại trong những năm Cha đã cho con tồn tại trên cõi đời này,
con đã thấy mỗi thành công, mỗi ham muốn chỉ là nhất thời.
Con có thể hãnh diện và vui mừng vào những khoảng khắc ấy
nhưng không có nghĩa những điều ấy là mãi mãi...
Bởi con biết rằng
nếu con chìm trong ảo tưởng sẽ không tỉnh táo cho những bước tiếp theo.
Lúc này, con cần ơn của Cha nhiều lắm và cần sự tỉnh táo hơn
để tiếp tục bước những bước vững chắc trên con đường sắp tới của con...
Cảm tạ Cha,
cảm ơn những ai đã luôn tin tưởng
và đồng hành với con!


Xin hãy tiếp tục với con Cha nhé...Amen.

Xin phép Peter cho mình mượn lời này nhé... hôm nay cũng là ngày kỷ niệm mình chào đời... Tạ ơn Chúa đã tạo ra con... cảm ơn cha,mẹ đã sinh ra con... cám ơn mọi người đã đồng hành với tôi suốt hơn 20 năm qua...!

Nganguyen
03-11-2010, 09:54 PM
cảm tạ Cha vì một ngày sắp hết và tới giờ đi ngủ rồi .con xin cảm tạ Cha cho con một ngày sống tới giậy phút này , con xin dâng lên Cha tất công việc cũa ngày hôm nay cho Cha cầu nguyện cho các linh ...còn đang ở nơi luyện ngục , xin Cha thương ta hình phạt cho họmau về hưởng nhan thánh CHúa . con xin dâng đêm nay cho Cha luôn vì cả hơi thở con con đều thuộc về Cha mà thôi ...cảm tạ Cha , chúc tụng Cha , ngợi khen Cha .

Nganguyen
07-11-2010, 09:51 PM
cảm tạ Cha vì những ngày qua con có những niềm vui ,và rất vui đến với con ..và người anh của con ...Cảm tạ Cha thật sự là có được như vậy con cũng nhờ Cha cho con mới có Cha ơi . vì mọi sự của con điều là của Cha mà thôi . con xin dâng lên Cha những gì vui buồn của cho Cha mà thôi . Cha ơi ! có một chuyện buồn của người anh bạn đang gặp sự khó trong công trình xin Cha giúp cho anh ấy vượt qua mọi khó khăn này nhe Cha khộng thì anh ta không có đạo mà khi con nói anh ấy thường cũng tin vào Cha cho anh lấy thấy luôn có bàn tay nâng đỡ họ nha Cha .
Cha oi ! vì công ty không hoàn tốt thì cũng biết sẽ đi về đâu Cha oi xin Cha thuơng gìn giữ họ để không bị mất lòng tin như Cha .con chỉ biết tâm sự với Cha những gì mà họ tâm sự với con nè .Cha ơi ! xin nghe lời con cầu xin nều đẹp lòng .Amen .

Nganguyen
08-11-2010, 08:19 PM
cảm tạ Cha . cha ơi ! thật buồn khi con điện thoại cho người anh đó với tâm tình chia sẻ mà anh ấy nói với giọng buồn và khóc và công nhân của mình bỏ nửa chừng ra về chứ , vì công iệc gấp quá mà lại như vậy Cha ơi .và ngày đêm anh ta cũng cố gắng với hết khả năng và hết trách nhiệm của một người quản lý Cha ơi , con xin Cha luôn đồng hành cùng anh ta vì cũng có một niềm tin xác tín vào Cha lắm đó , vì anh chưa được biết CHa đâu khi con nói chuyện với anh ta mới biết về CHa mà thôi ,con xin Cha cho anh có niềm tin xác tín vào Cha hơn . Và anh ta đang gặp sự cố gặp xin Cha luôn đồng hành đừng bỏ anh ta như công nhân bỏ anh ta nhe Cha.Amen .

Peter Nguyễn
01-01-2011, 10:11 PM
Tạ ơn Cha... đã ban cho con chén đắng của Ngài........!!!

Peter Nguyễn
05-03-2011, 02:00 PM
Cảm tạ Cha... Mọi điều rồi cũng đã qua!

Peter Nguyễn
02-02-2012, 11:22 PM
Cảm tạ Cha, hôm nay đã cho con một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái, xin cho con ngày mai tiếp tục công việc thật tốt đẹp theo ý Cha, Amen!

Nganguyen
03-02-2012, 09:26 PM
cảm tạ Chúa một ngày đã qua đi tuy có mệt vì đường xa , con xin dâng lên Chúa tất cả cầu nguyện cho các linh hồn , và con cũng xin Chúa gìn giữ các bác tài đưa mọi mọi đi về tới nơi bình an , con xin cảm tạ Chúa ,Amen

Nganguyen
04-02-2012, 09:40 PM
cảm tạ Chúa đã cho con đi về tới nhà bình an , và cả nhà được mạnh khỏe và bình an , đó là điều con vui mừng trong Chúa rồi , cảm tạ Chúa không sao cho hết hồng ân mà Chúa đã ban cho con đâu chứ , con không biết sao đáp đền cho xứng biết ơn lành CHúa ban cho con . Chúa ơi ! con chỉ biết dâng lên Chúa tất cả những con có điề là của Chúa mà thôi , con xin phó thác cuộc sống con cho Chúa ơi . Amen .

Nganguyen
05-02-2012, 10:09 PM
cảm tạ Chúa một ngày đã hết , con chẳng có công trạng gì mà dâng cho Chúa cả với những công việc nhỏ bé của con làm hôm mà thôi , xin Chúa thánh hóa giấc của con đêm nay trong bàn tay yêu thương của Chúa , như bé thơ trong lòng tay Mẹ , Mẹ con con xin phó thác đời sống con cho Mẹ xin nâng đỡ và che chở con và bạn con như Mẹ .Amen

Peter Nguyễn
05-02-2012, 11:03 PM
cảm tạ Chúa một ngày đã hết , con chẳng có công trạng gì mà dâng cho Chúa cả với những công việc nhỏ bé của con làm hôm mà thôi , xin Chúa thánh hóa giấc của con đêm nay trong bàn tay yêu thương của Chúa , như bé thơ trong lòng tay Mẹ , Mẹ con con xin phó thác đời sống con cho Mẹ xin nâng đỡ và che chở con và bạn con như Mẹ .Amen
Lạy Cha, xin cho cùng hiệp ý với Nganguyen cảm tạ Cha, Amen!

Nganguyen
07-02-2012, 07:39 PM
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những vui buồn của ngày hôm nay . Chúa ơi ! Chúa biết yếu đuối lắm xin cho thêm sức cho con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc hằng ngày nha Chúa.Amen.

Peter Nguyễn
12-02-2012, 05:00 AM
Một ngày mới đã đến với con sau một đêm dài...
Cha đã mang lại cho con sức sống mới... để môi miệng con lại cất lên lời ca tụng Cha không ngừng cảm ơn Cha!