PDA

View Full Version : Xin Mẹ mãi bên con!



maria_phuong
11-03-2009, 12:41 PM
Mẹ Maria ơi, xin Mẹ mãi bên con để giúp con vượt qua giai đoạn khóa khăn này. Mấy ngày nay công việc quá nhiều, lại thi cử nữa lên con thường bị đau đầu. Mẹ ơi, con sợ lắm, con sợ mình sẽ bị bệnh giống như anh trai con; trước khi bị bệnh anh cũng hay bị đâu đầu như vậy. Con mệt lắm Mẹ ơi, con bài vở nhiều quá mà con không có thời gia học, công việc cũng nhiều; mỗi khi đau đầu con rất nhớ gia đình, nhớ anh trai con, nhớ mẹ con ở quê. Xin Mẹ Maria luôn ở bên năng đỡ mẹ và các anh chị con mọi ngày trong cuộc sống.
Khóa học này thật sự khó khăn với con, con vừa học vừa làm lên rất mệt, nhiều lúc con muốn buông xuôi, muốn nghỉ học để đi làm. Nhưng con là Marry mà, con sẽ luôn có Mẹ ở bên và con tin tưởng nếucon cố gắng hết mình con sẽ đạt kết quả tốt. Xin Mẹ hãy luôn ở bên năng đỡ con vượt qua tất cả Mẹ nhé!
Con Marry bé nhỏ của Mẹ.

Rosa_Huong
11-03-2009, 04:23 PM
Xin hiệp ý cầu cùng Mẹ .... :77::77::77:

littlewave
11-03-2009, 05:03 PM
Hiệp ý cầu nguyện cùng em.

"HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA, TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY" (Tv 37,5)"

nenhongnho
11-03-2009, 09:17 PM
Mẹ nguồn cậy trrông, chưa thấy ai xin Mẹ về không.
Cố lên em!

Ben
11-03-2009, 09:31 PM
Cố lên e. Chúa ở cùng e mà............

dohoang
12-03-2009, 05:20 AM
Xin Mẹ thương nhận lời cầu khẩn của con cái Mẹ đang khẩn khoản nài xin.






chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI.

Peter Nguyễn
12-03-2009, 01:55 PM
Maria... Danh Mẹ là nguồn suối an lành và tưới gội tâm hồn của con... xin chở che cho đoàn con cái của Mẹ đang tiến về miền đất hứa ... Amen!

Masafot
12-03-2009, 02:04 PM
HÃY TIN TƯỞNG VÀO MẸ MARIA, BẠN SẼ THẤY PHÉP LẠ LÀ GÌ
Thánh DonBosco đã nói và đảm bảo với những con cái của Mẹ như vậy... tin tưởng vào sự che chở của Mẹ bạn nhé....:77: cùng bạn....

Peter Nguyễn
12-03-2009, 02:53 PM
Maria... Danh Mẹ là nguồn suối an lành để tưới mát đời con...

xin Mẹ luôn đồng hành với Phương...
Và cho Phương biết cậy trông và chạy đến với Mẹ nhiều hơn nữa... Amen!

Damsan
12-03-2009, 09:56 PM
....... Mẹ nguồn cậy trông ... chưa thấy ai xin mẹ về không ....
Xin mẹ thương chúc lành ... và đồng hành với bạn ....

M.TT.
12-03-2009, 10:08 PM
........... Mẹ dấu yêu sẽ đồng hành cùng em mọi phút giây của cuộc sống. Cố lên em nhé!!!.....................

maria_phuong
13-03-2009, 09:56 PM
Marry (là Maria; tên tiếng anh trên lớp học của Phương) chân thành cảm ơn mọi người đã hiệp lời cầu nguyện cùng Marry. Khóa học mình đang học kéo dài đến giữa tháng 6/2009 và trong khoảng thời gian đó Marry vừa học vừa làm lên rất mệt. Marry kém anh văn nhưng lớp học thì dạy bằng tiếng anh, rất khó khăn Marry kg muốn bỏ giữa chừng, xin ACE cầu nguyện thêm cho Marry nhé. Xin Chúa trả công bội hậu cho ACE.

Thuốc đắng
13-03-2009, 11:17 PM
Tạ ơn Mẹ đã bao năm gìn giữ và ban ơn cho chúng con. Con xin dâng lời với Mẹ tạ ơn Chúa Trời, đã cho chúng con sống trong ơn lành bao lâu nay.
Xin Mẹ hãy lấy vạt áo của Mẹ mà che chở chúng con với, cuộc sống chúng con ngột ngạt lắm. Cầu xin Mẹ Nữ Vuơng Thiên Đàng. Xin nghe cho chúng con. Xin nhận lời chúng con.

bethichconlua
15-03-2009, 08:41 PM
:77:"...Đoàn con xin mẹ..mẹ hãy thương tình..dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời...Mẹ nguồn cậy trông ..chưa thấy ai xin mẹ về không............."..Amen:77: