forget_me_not
12-03-2009, 04:27 PM
HẠT CẢI THẦN
Ngày xưa có một người đàn bà rất đau khổ vì đứa con trai duy nhất của bà vừa qua đời. Bà đến gặp một người mà thiên hạ đồn rằng ông có rất nhiều phép lạ để cầu xin ông cải tử hồi sinh con bà để nó trở về dương thế sống với bà.
Thay vì đuổi bà về hoặc khuyên giải bà để cho bà biết rằng lời yêu cầu đó quá hoang đường , ông bảo:
- Bà đem về cho tôi một hạt cải lấy từ một căn nhà mà những người sống trong đó không hề biết buồn khổ. Chúng ta sẽ dùng hạt cải đó để xua đuổi sự đau đớn ra khỏi cuộc đời của bà.
Ngươì đàn bà lập tức ra đi tìm hạt cải thần đó.
Nơi đầu tiên bà đến gõ cửa là một toà lầu đài nguy nga tráng lệ. Sau khi chủ nhân mời bà vào, bà nói:
- Tôi đang đi tìm căn nhà mà sự đau buồn chưa hề ngự trị trong đó . Không biết đây có phải là nơi tôi muốn tìm hay không ? Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
Những người sống trong toà lầu đài đều lắc đầu. Một người buồn rầu đáp
- Như vậy là bà đã đến không đúng chỗ rồi ! - Và người ấy bắt đầu kể lể những bi kịch đã giáng xuống trên đầu họ bấy lâu nay.
Người đàn bà nhủ thầm:
- Thật là tội nghiệp cho họ . Bây giờ ngoài ta ra đâu có ai an ủi giúp đở họ nữa !
Thế là bà ở lại để xoa dịu nổi khổ của họ bằng những lời khuyên lơn chân thành ..Rồi sau đó bà lại ra đi để tìm cái mà bà muốn tìm . Nhưng bất cứ ở nơi nào, khi bà từ giã họ ra đi bà cũng đều mang theo trong đầu một mẩu chuyện thương tâm của họ . Và vô tình bà lại trở thành người chia sẻ nổi bất hạnh của họ, trở nên bận rộn để khuyên nhủ họ cho đến nổi bà quên bẵng đi mục đích đi tìm hạt cải thần của bà mà bà không hề nhận thức rằng nó đã thực sự xua đuổi nổi đau đớn vì mất con ra khỏi đời bà.
Phương cách thần hiệu để xua đuổi sự đau khổ của mình là trực tiếp sờ, mó vào nỗi đau khổ của người khác .
Lê Thy phỏng theo Magic Mustard Seed của Brian Cavanaug
http://tvvn.org (http://tvvn.org)
Ngày xưa có một người đàn bà rất đau khổ vì đứa con trai duy nhất của bà vừa qua đời. Bà đến gặp một người mà thiên hạ đồn rằng ông có rất nhiều phép lạ để cầu xin ông cải tử hồi sinh con bà để nó trở về dương thế sống với bà.
Thay vì đuổi bà về hoặc khuyên giải bà để cho bà biết rằng lời yêu cầu đó quá hoang đường , ông bảo:
- Bà đem về cho tôi một hạt cải lấy từ một căn nhà mà những người sống trong đó không hề biết buồn khổ. Chúng ta sẽ dùng hạt cải đó để xua đuổi sự đau đớn ra khỏi cuộc đời của bà.
Ngươì đàn bà lập tức ra đi tìm hạt cải thần đó.
Nơi đầu tiên bà đến gõ cửa là một toà lầu đài nguy nga tráng lệ. Sau khi chủ nhân mời bà vào, bà nói:
- Tôi đang đi tìm căn nhà mà sự đau buồn chưa hề ngự trị trong đó . Không biết đây có phải là nơi tôi muốn tìm hay không ? Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
Những người sống trong toà lầu đài đều lắc đầu. Một người buồn rầu đáp
- Như vậy là bà đã đến không đúng chỗ rồi ! - Và người ấy bắt đầu kể lể những bi kịch đã giáng xuống trên đầu họ bấy lâu nay.
Người đàn bà nhủ thầm:
- Thật là tội nghiệp cho họ . Bây giờ ngoài ta ra đâu có ai an ủi giúp đở họ nữa !
Thế là bà ở lại để xoa dịu nổi khổ của họ bằng những lời khuyên lơn chân thành ..Rồi sau đó bà lại ra đi để tìm cái mà bà muốn tìm . Nhưng bất cứ ở nơi nào, khi bà từ giã họ ra đi bà cũng đều mang theo trong đầu một mẩu chuyện thương tâm của họ . Và vô tình bà lại trở thành người chia sẻ nổi bất hạnh của họ, trở nên bận rộn để khuyên nhủ họ cho đến nổi bà quên bẵng đi mục đích đi tìm hạt cải thần của bà mà bà không hề nhận thức rằng nó đã thực sự xua đuổi nổi đau đớn vì mất con ra khỏi đời bà.
Phương cách thần hiệu để xua đuổi sự đau khổ của mình là trực tiếp sờ, mó vào nỗi đau khổ của người khác .
Lê Thy phỏng theo Magic Mustard Seed của Brian Cavanaug
http://tvvn.org (http://tvvn.org)