PDA

View Full Version : HÃY QUAY VỀ......!



huy vu
13-03-2009, 08:26 AM
Có lá thư viết rồi nhưng không gửi
Gom thật nhiều làm kỷ niệm tình yêu
Những đêm chiều nghe gió thoảng cô liêu
Con cuối mặt khóc thầm trong tiếc nhớ
Kể từ dạo cuối thu mình rời bỏ
Cho đến giờ còn chi nữa không ai?
Những chiều mưa trắng xóa đô thành
Nghe kỷ niệm đi lần vào tan vở
Con vẫn trách mình hoài trong thương nhớ
cố yêu người nhưng lại ghét thêm thôi
Hương ân tình còn đọng lại bờ môi
Trời mưa gió thành phố buồn cuối mặt
Con gục đầu ôm mái tóc mưa bay
Chờ ai đó để ấm lại bàn tay
Nhưng năm tháng xa rồi còn xa cách
Có những chiều bước chân về lối củ
Để âm thầm tìm hình ảnh ngày xưa
Rồi hoản hốt quay về như chạy trốn
Bao hận thù muôn đời còn ray rức
Còn tình yêu, còn lớn mãi trong tôi
Vì yêu GIÊ SU con làm tất cả
Để cho lòng con được luôn thoải mái
Đón nhận ngài làm chúa của đời con!.