Ðăng Nhập

View Full Version : Nhớ bố yêu da diết!!!



maria_phuong
13-03-2009, 02:21 PM
Hôm nay đọc entry "nhớ Bố" của cậu bạn mà lòng con nhớ Bố da diết, hai hàng nước mắt tràn tuôn không ngừng như nỗi nhớ bố bị con kìm nén bấy lâu nay. Bố ơi, con nhớ bố da diết, thế là đã gần 2 năm con không có bố ở bên. Con lăn lội giữa một chốn xa xôi với công việc và học tập tưởng chừng như không thiết trở về quê nhà, đúng vậy con không muốn về nhà, về nhà là con phải chấp nhận sự thất là bố không còn trên thế gian này nữa.

maria_760
13-03-2009, 06:14 PM
Tôi cũng vậy bạn ah! Ba tôi cũng được Chúa gọi ra đi rồi. Thôi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chẳng thể làm gì hơn là cầu xin Chúa cho các ngài sớm đươc hưởng hạnh phúc Chúa đã dọn sẳn cho họ.

Peter Nguyễn
13-03-2009, 07:40 PM
Tôi cũng vậy bạn ah! Ba tôi cũng được Chúa gọi ra đi rồi. Thôi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chẳng thể làm gì hơn là cầu xin Chúa cho các ngài sớm đươc hưởng hạnh phúc Chúa đã dọn sẳn cho họ.


Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất nhân lành
xin hãy nhận lời chúng con...

...Amen

dailygospel
13-03-2009, 07:52 PM
.. ..

Peter Nguyễn
13-03-2009, 08:00 PM
Tôi cũng vậy bạn ah! Ba tôi cũng được Chúa gọi ra đi rồi. Thôi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, chẳng thể làm gì hơn là cầu xin Chúa cho các ngài sớm đươc hưởng hạnh phúc Chúa đã dọn sẳn cho họ.


LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA RẤT NHÂN LÀNH...
XIN HÃY THƯƠNG NHẬN LỜI CHÚNG CON...
...AMEN!
:77::77::77:

littlewave
14-03-2009, 01:11 AM
hai hàng nước mắt tràn tuôn không ngừng như nỗi nhớ bố bị con kìm nén bấy lâu nay. Bố ơi, con nhớ bố da diết, thế là đã gần 2 năm con không có bố ở bên

Nỗi đau sẽ còn mãi, lắng xuống im lìm nhưng không thể ngủ yên, nỗi đau sẽ thức dậy, nỗi đau chẳng bao giờ chết... Nỗi đau của những yêu thương vĩnh viễn xa lìa...

Đồng cảm và xin chia đau với bạn, lit cũng không còn mẹ...
Nhưng... chúng ta còn Chúa với cánh tay quan phòng bảo vệ chở che đỡ nâng an ủi. Dâng bố yêu quý cho Cha chúng ta trên trời đi nhé maria_phuong ...