PDA

View Full Version : Còn răng khoe răng, hết răng khoe lợi đêêê... !



littlewave
01-08-2007, 01:04 PM
NHÂN ĐỨC SỐ MỘT

Một linh mục già rất nhiệt thành được yêu cầu giải thích tính chất tu hội của ông.
Ông đáp: “ Khi nói về việc học, chúng tôi chắc chắn đi sau dòng Tên. Khi nói về các công nghiệp, chúng tôi không sánh bằng dòng Phan-xi-cô. Khi nói về thuyết giảng, chúng tôi thấp kém với dòng Đa-minh. Nhưng nói về đức khiêm nhường, chúng tôi có thể tự hào là chúng tôi đứng số một !”


Không có tội tình gì, nhầm lẫn thôi

Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc. Ngày nào con cũng soi gương và tự nhủ mình thật xinh đẹp.
Vị LM nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái một lúc, sau đó ông thong thả:
- Cha cho con một tin vui: Đấy không phải là một hành vi phạm tội, đấy chỉ là một sự nhầm lẫn thôi.

Tại ngộ puồn …

Có ông Tầu nọ mới theo Đạo nhưng rất sốt sắng đi xem lễ. Có điều là cứ đến nửa chừng là ông ta bỏ về.
Thấy lạ, một bữa Cha Xứ hỏi ông:
- Ông là bổn đạo mới mà siêng năng đi dự lễ rất chăm chú, sốt sắng, như vậy là tốt. Nhưng tại sao cứ đến lúc đọc xong Phúc Âm là không thấy ông đâu nữa ???
- Hầy à, cái lày là tại mọi người luổi ngộ à. Hễ cứ sao khi Cha lọc Phúc Âm xoong Cha lói lớn: A lê lui za (*), mọi người nghe theo Cha cùng lồng thanh hô lớn A..lê..lui..za..mà, lúc ló ai cũng xua luổi ngộ, ngộ hổng piết tại sao zậy lữa à, zồi ngộ hổng piết lói zì hết, ngộ puồn...ngộ chẩu thôi à ...

Mong muốn cuối cùng

Một nhà thuyết giáo già sắp từ trần. Ông cho người nhắn gọi bác sĩ và luật sư của ông ta tới. Khi hai người đến, người nhà đón dẫn cả hai đến bên giường người hấp hối.
Vị bác sĩ và tay luật sư bước vào phòng, nhà thuyết giáo ra dấu bảo họ ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay họ, ra vẻ thỏa mãn. Nhà thuyết giáo còn mỉm cười và ngước mắt nhìn chăm chú lên trần nhà.
Một lúc lâu không ai nói gì. Cả ông bác sĩ và luật sư đều có vẻ cảm động khi nhà thuyết giáo nhớ đến họ trong những giây phút cuối đời. Họ bùi ngùi xúc động vì sau những phút giây này nhà thuyết giáo sẽ không bao giờ có thể cho họ những lời khuyên dạy nữa.
Nghĩ đến những lần cư xử không phải của mình đối với ông, cả hai người cứ ray rứt không yên. Cuối cùng, tay bác sĩ quyết định đưa ra câu hỏi: “Thưa ông, tại sao vào thời diểm cuối cùng thiêng liêng này ông lại muốn gặp mặt hai chúng tôi ?”
Tập trung hết sức lực, nhà thuyết giáo thều thào: “Chúa Jesus đã chết bên cạnh hai thằng trộm cướp trong cuộc đời Người ... và ta, ta cũng muốn biết cái cảm giác đó”

CHỈ VÌ CÁI TÊN

Một linh mục chết và đến cửa thiên đàng. Thánh Phêrô vì phải đi gặp Chúa Giêsu nên giao chìa khóa thiên đàng cho linh mục và nhờ linh mục giữ cửa. Thánh Phêrô dặn:
- Hễ có linh hồn nào nên đây, con phải xem sổ hằng sống, nếu lý lịch tốt mới cho vào nhé.
Thánh Phêrô vừa đi khỏi thì một linh hồn mới chết bước vào phòng đợi. Vị linh mục vừa hỏi linh hồn mới chết một câu liền mở cửa thiên đàng cho vào ngay. Một phút sau thánh Phêrô trở lại và hỏi vị linh mục:
- Lúc ta đi vắng, có linh hồn nào chết lên đây không?
Vị linh mục trả lời:
- Thưa có, và con đã cho người ấy vào thiên đàng rồi.
Thánh Phêrô vội vàng mở sổ ra xem thì thấy người ấy có quá khứ rất tội lỗi. Ngài hốt hoảng nói với vị linh mục.
- Trời ơi, người đó tội lỗi thế mà sao con lại cho họ vào Thiên đàng?
Vị linh mục trả lời:
- Thưa thánh Phêrô, vì hắn tên là Giêsu. Một Giêsu thì không thể vào Hỏa ngục ạ.
Thánh Phêrô trố mắt: Hả !!!???

happy xinh
02-08-2007, 09:49 AM
lại gặp lit zồi... lại cười... lại hở răng...

littlewave
03-08-2007, 11:54 PM
Trái đất tròn quay ha bé con, mong người đừng bị... tròn như nó
Gặp Happy thì ... "bùn seo đạc". Phải khoe răng thui (lỡ đối phương tưởng mình thuộc Hoàng tộc "Hăng Rết" mất công mình phải ... rượt theo chứng minh phiền lém