PDA

View Full Version : Danh ngôn



megumi_ndtt
14-03-2009, 06:46 AM
Thực ra người ta có đầu óc thông minh là để sống thông minh chứ không phải là để biết kẻ khác dốt hơn mình.

Chấp nhận bất hạnh có lẽ còn ít đau khổ hơn là cầu cạnh hạnh phúc.

Đừng nói đến hạnh phúc của mình với một người kém hạnh phúc hơn bạn - Pitago

Minhlee
14-03-2009, 04:25 PM
Sự hy sinh mù quáng là tặng phẩm đáng sợ nhất mà bố mẹ dành cho con cái


Makarenkô



Người giàu có nhất là người biết bằng lòng với những gì mình đang có.


Robert C. Savage





Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống.


Lev. Tolstoi





Tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại chính là bạn đang đón nhận món quà của giây phút đó.


Stephen Sodheim






Không có gì giá trị hơn hôm nay. Bạn không thể sống lại ngày hôm qua, và ngày mai thì vẫn còn ngoài tầm với của bạn


Johann Wolfgang Von Goethe