PDA

View Full Version : cháu muốn đi tu



calendi
14-03-2009, 08:08 AM
Cháu có đọc bài giới thiệu các dòng tu của chú Pet Hoàng rồi, phải nói là Dòng nào cũng lớn và hoành tráng quá. Cháu năm nay 18 tuổi, cũng được cha xứ, ba mẹ bảo đi tu. Nhưng cháu không biết đi tu là như thế nào, có phải sống khác với người ngoài đời không? Mà cháu học dở lắm, nói năng cũng không hay, lúc nào cũng thích chơi và chọc người khác thôi. Chú Hoàng và các bác, các anh các chị cho thêm ý kiến để cháu nó suy nghĩ đi nha.:laughs:

giusehoang
14-03-2009, 08:57 AM
Bạn muốn đi tu thật hay chỉ do Cha xứ và ba mẹ bảo đi tu thì cháu muốn đi ?
Nếu bạn thực sự muốn đi thì mình có thể chia sẻ về đời tu mà mình được biết cho bạn nếu bạn muốn.

cho con niem tin
14-03-2009, 02:53 PM
chau muon di tu tu nho mong chu co the goi y dong tu

M.M_Nhi
14-03-2009, 03:10 PM
Bạn phải lắng nghe con tim mình nói gì , có phải thật sự là bạn muốn đi tu không ?

Peter Nguyễn
14-03-2009, 03:55 PM
Calendi thân mến...!
Không phải bạn dở hay giỏi... cũng không phải bạn ăn nói hoa mỹ, lưu loát... mà Chúa chọn đâu bạn ạ!
Ví việc Chúa làm, chúng ta không thể biết được... Chúng ta hãy cầu nguyện liên lỷ, để tìm ra thánh ý của Ngài muốn như thế nào ở nơi ta...?
Còn mọi lo lắng của bạn không gì cả... Nếu Ngài muốn, thì những điều bạn lo ngại đôi lúc lại hữu ích trong công việc của Ngài thì sao?
Và điều sau cùng mình muốn nói với bạn đó là bạn đi tu vì lý do gì?... Vì thích mặc áo dòng?... Vì người khác thúc bách?... Vì ham muốn nhất thời?... và còn rất nhiều lý do mà bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi bước chân theo Đức kitô... Cầu nguyện thật nhiều bạn nhé... và đừng quên chạy đến Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse nữa nhé... các Ngài sẽ hổ trợ cho bạn nhiều lắm đấy!

Chúc bạn sớm tìm ra thánh ý của Chúa... Mình sẽ cầu nguyện nhiều cho bạn!
:77::77::77:

hoanghuuquan
15-03-2009, 03:44 PM
Hay cau nguyen that nhieu. Ban se biet phai lam gi

calendi
23-03-2009, 05:55 PM
Con cũng hổng biết nữa, nhưng ba mẹ con muốn con đi tu, vì con cũng chưa có bạn gái. Cha xứ cũng thích con đi tu nhưng con thấy cha sao sao đó. Con thấy một thầy bạn của anh con đi tu dòng áo nâu, mỗi lần ảnh về nhà thì thích uống bia lắm, uống như chưa được uống vậy. Mà ảnh nói chuyện trong dòng ảnh sao có vẻ khó chịu lắm. Con nói ảnh bỏ đi, về lấy vợ, thầy đó nói là không được bởi ảnh đã khấn gì đó trước cộng đoàn. Mà con thấy khấn được, giữ được thì khấn. Không giữ được, mà thấy khó quá thì mình ra ngoài sống tốt hơn, ba mẹ yêu hơn, mọi người cũng không lo lắng cho đời tu của ảnh nữa thì không tốt hơn sao. Mà có như thế chẳng lẽ Chúa bắt tội ảnh sao. Con cầu nguyện cho các thầy, các cha, các soeur và cho con nữa nhưng con không thấy có gì dấu hiệu đặc biệt để con biết con đi tu được cả. Mà nếu con đi, rồi hổng được thì mọi người sẽ không thương con nữa. hu hu. giúp con với.

Vansaurieng
23-03-2009, 07:28 PM
Tạ ơn Chúa ! Cám ơn các bạn đã có ý tưởng dấn thân vào con đường tu trì. Các bạn hãy học tốt, làm tốt xứng danh là con Chúa, là một Kitô hữu ... là bạn đã đitu rồi đó ! Giống như Pethoang vậy đó !!! Còn con đường trở thành một linh mục hay tu sĩ thì hãy cầu nguyện xin Chúa sáng soi cho bạn sẽ thấy Chúa nói với bạn có đi được hay không ???

vũng_nước
23-03-2009, 08:35 PM
Bố mẹ không có quyền ép con đi tu hay lấy vợ lấy chồng. Mình biết có 1 thầy đi tu dòng, khóc nhớ bồ sướt mướt dữ lắm. Thầy nói "Em đâu muốn đi tu, tại bố mẹ bắt nên phải làm theo". Hy vọng thầy ra sớm chừng nào tốt chừng lấy.
Giáo hội cấn những linh mục tinh tuyền và tự nguyện.

"NÀY ĐÂY CON ĐẾN ĐẾN ĐỂ LÀM THEO Ý CHA"

Hổng phải ý BA MÁ.

OK

vũng_nước
23-03-2009, 08:38 PM
Hãy bắt chước tiên tri SAMUEL. Phải suy nghĩ và cầu nguyện thật nhiều. Ơn kêu gọi không chỉ là linh mục thôi. Hãy từ bỏ cám dỗ thế gian trước: (Con Gái dù là bạn thân, Tiền bạc, ăn chơi, danh vọng).

"Con sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian."

Sau đó đến với chúa và nói

"Lạy ngài con đây. Xin hãy chọn con theo thánh ý ngài"


"Lạy chúa xin cho con biết chúa và xin cho con biết con."

AMEN

P/S Nhớ là "giữa con trai và con gái không có tình bạn thân". Bản tính tự nhiên sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Đừng để thế gian gạt lừa bạn hãy gọi cám dỗ bằng chính tên của nó. Đừng đội Triều Thiên Vàng cho cám dỗ. Hãy gọi nó bằng đúng tên của nó thì dễ tránh nó hơn. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.

Xin Chúa Thánh Thần tẩy rửa và thánh hóa bạn mỗi ngày mỗi đêm trong lời cầu nguyện. Không biết cầu nguyện là dấu chỉ xấu.

Của cải và danh vọng sẽ là những hòn đá làm bạn dễ vấp ngã.

Chúa Nói "Ai không yêu ta hơn Bố, Mẹ, Anh, Chị, Em thì không xứng với ta"

"Hãy bỏ hết của cải anh có và theo ta"


Đừng để đến 30 năm sau lại nói với chúa. Lạy chúa con đã không nhận lời ngài. Bây giờ thì qúa muộn. Con khổ qúa chúa ơi.

He He

hoathuytinhbuon
23-03-2009, 11:11 PM
Tu trì là một ơn thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho con người. Ngài không chê bỏ bất cứ một ai cho dù đó là con người tội lỗi. Hãy lắng nghe tiếng Chúa gọi từ sâu thẳm con tim mình để nhận biết được ơn thiêng ấy. Tỉnh thức và cầu nguyện, ước muốn, nhiệt thành và sốt sắng là những điều mà Chúa muốn nơi bạn. Hãy cố gắng lên, Chúa luôn chờ nơi chúng ta một tình yêu chân thành cùng niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài.
Lạy Chúa xin Ngài hãy hướng dẫn chúng con bước đi trên những con đường mà chúng con đã chọn, cùng biết bước theo con đường mà Chúa đã đi qua. Amen.

Peter Nguyễn
25-03-2009, 05:04 PM
calendi : Con cũng hổng biết nữa, nhưng ba mẹ con muốn con đi tu, vì con cũng chưa có bạn gái. Cha xứ cũng thích con đi tu nhưng con thấy cha sao sao đó. Bạn chưa xác định được thế nào là... Đời Tu!

Con thấy một thầy bạn của anh con đi tu dòng áo nâu, mỗi lần ảnh về nhà thì thích uống bia lắm, uống như chưa được uống vậy. Mà ảnh nói chuyện trong dòng ảnh sao có vẻ khó chịu lắm. Một hình ảnh nhỏ mà Chúa muốn gởi đến bạn...

Con nói ảnh bỏ đi, về lấy vợ, thầy đó nói là không được bởi ảnh đã khấn gì đó trước cộng đoàn. Mà con thấy khấn được, giữ được thì khấn. Không giữ được, mà thấy khó quá thì mình ra ngoài sống tốt hơn, ba mẹ yêu hơn, mọi người cũng không lo lắng cho đời tu của ảnh nữa thì không tốt hơn sao. Mà có như thế chẳng lẽ Chúa bắt tội ảnh sao. Đời tu không là một trò chơi, và không thể theo ý thức THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH...

Con cầu nguyện cho các thầy, các cha, các soeur và cho con nữa nhưng con không thấy có gì dấu hiệu đặc biệt để con biết con đi tu được cả. Bạn hãy là người đầy tớ luôn sẵn chờ chủ nhà về...

Mà nếu con đi, rồi hổng được thì mọi người sẽ không thương con nữa. hu hu. giúp con với.Bạn nên biết việc Chúa làm cho ta thật vĩ đại, ta không thể hiểu hết...

Hãy cầu nguyện và... cầu nguyện...

Rocky
25-03-2009, 05:53 PM
Con muốn đi tu.... một ước mơ chính đáng... cần trân trọng... chia sẻ và nâng đỡ... nâng đỡ... đỡ nâng....

1. nè.... cầu nguyện và siêng năng tham dự thánh lễ.... mỗi ngày....để nhận ra Chúa yêu thương... và mình cũng thương yêu Chúa... và muốn đáp trả bằng việc dâng hiến trọn đời cho Chúa....
2. nè.... suy niệm các gương sống thánh nhân... đi theo Chúa.... trong đời thánh hiến tu trì... và đã dấn thân phục vụ tha nhân.... trong nhiều hình thức... "Cầu nguyện đơn sơ" như thánh Teresa Hài Đồng Giê-su--- vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo....; giáo dục như thánh Gioan Donbosco, hay thánh Gioan Lasan; chăm sóc bệnh nhân... như thánh Gioan Thiên Chúa hay thánh Martino.. .poret...
3. nè... phải trau dồi trí thức : học hành... siêng năng... chăm chỉ...tri thức đạo đời...
4. nè... trau dồi đời sống nhân bản : rèn luyện những đức tín tốt : thành thật, siêng năng, cần cù, liêm khiết....tiết kiệm...và kỷ luật...
5. nè.. .còn nữa...

vũng_nước
25-03-2009, 10:23 PM
"Con cầu nguyện cho các thầy, các cha, các soeur và cho con nữa nhưng con không thấy có gì dấu hiệu đặc biệt để con biết con đi tu được cả. Mà nếu con đi, rồi hổng được thì mọi người sẽ không thương con nữa. hu hu. giúp con với."

"Con cũng hổng biết nữa, nhưng ba mẹ con muốn con đi tu, vì con cũng chưa có bạn gái."

Dấu Chỉ "Đưa Không Tụ"

bekinhcan0612
02-02-2010, 01:33 PM
Bạn muốn đi tu hay không là do bạn chứ không phải Cha xứ và ba mẹ bảo
nếu bạn có lòng yêu Chúa muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa
thì bạn hãy tìm hiểu ơn gọi đi nhé!

Gia Nhân
02-02-2010, 03:08 PM
Thật hạnh phúc khi thấy sự nhiệt tình trong ơn gọi dâng hiến của các bạn.

Ơn Chúa thật khó biết lắm, và ơn gọi của Ngài thì không thể lường được, như các Thánh ngày xưa đó: Phaolo-Chúa gọi lúc Phaolo trên đường bách hại dân Chúa, Phero-Theo Chúa khi đang đánh cá, Phanxico- Chúa gọi khi Ngài đang sa ngã,...

Ơn Chúa cũng giống như Chúa vậy một "Kẻ trộm" đến bất ngờ và không báo trước
Xin cầu Chúa cho các bạn hiểu được ý Ngài.

Xin chia sẽ cùng các bạn trang này chắc sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

http://www.thanhlinh.net/phpBBHD/vie...2ef2c799bf6244 (http://www.thanhlinh.net/phpBBHD/vie...2ef2c799bf6244)

Mình cũng đang theo đuổi con đường như các bạn Ptrilui@yahoo.com.vn (Ptrilui@yahoo.com.vn) Xin chia sẽ và học hỏi cùng các bạn.
Mến chào!

daodoidep
02-02-2010, 03:17 PM
Chị cũng có lần muốn đi tu nhưng không phải do ai hết, chỉ là chị muốn thôi, vì lúc đó có nhiều chuyện buồn liên tiếp xảy ra với gia đình chị lắm, chỉ cảm thấy đời sống chẳng có gì là vui hết, cuộc sống thật là buồn chán và chị muốn đầu ốc mình được trống rỗng không phải lo nghĩ gì hết nên muốn đi tu, rồi thời gian trôi qua cũng làm cho chị quên đi ý định đi tu, và chỉ muốn sống thật tốt với tất cả mọi người. Chị đã nghĩ đến chuyện đi tu 3 lần rồi đó. Nhưng giờ thì chị xác định rõ là đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi khi con người mình gặp phải bế tắc, em nên suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định nhé.
Chị nói như vậy không phải là khuyên em không đi tu, mà là em hãy suy nghĩ thật kĩ vì chuyện đi tu đối với chị thật là cao cả và đáng được mọi người tôn trọng.
Chị chúc mọi chuyện tốt lành đến với em.

mariakimyen
03-02-2010, 09:25 AM
Trước hết bạn hãy xét xem Chúa muốn bạn đi theo con đường nào. Còn nghe lời ba mẹ và cha xứ đi tu thì không nên. Muốn đi tu thì bạn phải biết bản thân bạn có muốn đi hay không. Qua đời sống hằng ngày bạn cũng có thể nhận ra thánh ý của Chúa muốn trên cuộc đời bạn. Như là mỗi ngày hay trước và sau mỗi công việc bạn cũng nhớ đến Chúa, những lúc khó khăn Chúa sẽ chỉ cho bạn những gì bạn phải làm để vượt qua thử thách đó. Nếu bạn cảm thấy bạn yêu mến Chúa nhiều và muốn dâng trọn cuộc đời bạn cho Chúa và bạn muốn phục vụ tha nhân thì bạn có thể đi tu. Một điều không thể thiếu đó là chuyên chăm cầu nguyện để xin ơn Chúa soi sáng. Chúc bạn sẽ sớm nhận ra con đường Chúa muốn bạn đi. Hãy suy nghĩ kỹ bạn nhé!

ConXinCamTa
03-02-2010, 10:28 AM
Trước tiên mình cầu chúc bạn nhận ra ơn gọi và sau đo mình xin kể cho bạn 1 câu chuyện. Chị mình mới vào dòng được hơn nửa năm thôi, chị đi rồi mình cũng nhớ lắm. Lúc còn ở nhà chị mình thường nói Chúa đã chọn chúng ta rồi nhưng Ngài đợi chúng ta trả lời, vì Chúa cho ta sự tự do. Chị mình mong ước đi tu cũng lâu rồi, mình biết được điều này khi má kể cho mình( má vô tình đọc được nhật kí của chị), Nhưng do hoàn cảnh ông bà bảo lãnh qua mỹ nên đến lúc 20 tuổi chị mình mới đi được. Sau này chị mình nói với mình Nếu Chúa đã chọn con xin Ngài gìn giữ ơn gọi cho con. Nếu bây giờ bạn chưa đi tu được thì chắc theo mình nghĩ chưa đến lúc. Chúa làm những việc chúng ta không biết được đâu. Cũng có nhiều vị thánh khi còn nhỏ cũng đâu có học giỏi cho lắm đâu. Bạn đừng lo, hãy cầu nguyện để nhận ra ơn gọi. Nếu bạn cảm thấy Chúa dành cho bạn 1 con đường khác thì cũng đừng buồn. Bạn giải thích cho bố mẹ rõ rằng" bộ áo dòng không làm nên thấy tu". Có thể bạn lập gia đình, đó cũng là 1 ơn gọi. Có thể bạn sẽ giáo dục con cái bạn thành những người tốt cho giáo hội sau này. Bây giờ bạn có thể đi tìm hiếu các dòng tu vào mục đích của dòng đó. Bạn cũng có thể đến các dòng tu để tĩnh tâm và nhờ sự hướng dẫn của các tu sĩ. Mong rằng bạn nhận ra ơn gọi của mình. Chúa luôn ở bên bạn, đừng lo.

longlawyer
04-02-2010, 06:33 PM
[QUOTE=calendi;30798]Cháu có đọc bài giới thiệu các dòng tu của chú Pet Hoàng rồi, phải nói là Dòng nào cũng lớn và hoành tráng quá. Cháu năm nay 18 tuổi, cũng được cha xứ, ba mẹ bảo đi tu. Nhưng cháu không biết đi tu là như thế nào, có phải sống khác với người ngoài đời không? Mà cháu học dở lắm, nói năng cũng không hay, lúc nào cũng thích chơi và chọc người khác thôi. Chú Hoàng và các bác, các anh các chị cho thêm ý kiến để cháu nó suy nghĩ đi nha.:laughs:[/QUOTsnE]

Các vị tông đồ của Chúa lúc đầu có giỏi giang gì đâu,12 vị thì hết 11 vị đánh cá,chài lưới , vị còn lại thì khá hơn:thu thuế.Nhưng rồi Chúa đã biến đổi họ,biến đổi hoàn toàn.Bạn hãy tin rằng Chúa cũng đang biến đổi bạn và hãy ra sức học hành ,rồi có ngày bạn sẽ là người tài giỏi thôi.
ah bạn ấy nè!Đi tu là hồng ân của Chúa,diễm phúc này Chúa chỉ dành cho một số người thôi.Và Có thể bạn cũng nằm trong số người đó !!!Hãy năng cầu nguyện để tìm gặp Thánh ý Chúa và hãy dò hỏi lòng mình xem mình có thật sự ao ước không? Chúa tội nghiệp lắm bạn ạ ! Ngài yêu thương gọi mời ,Ngài tha thiết chờ đợi bạn đáp trả nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của bạn, quyết định của bạn.Dù bạn không chọn Ngài,Ngài vẫn chờ ,vẫn đợi ,thiết tha , dặt dìu mà cháy bỏng.Chúc bạn sớm tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình.thân mến!!!

LOVE IN THE TRUE
04-02-2010, 07:54 PM
lạy chúa xin nâng đở và giúp đỡ những người hiến thân phục vụ Chúa, xin Chúa chúc lành cho họ và xin Ngài trả công bội hậu cho họ. Amen :77::77::77:

maria_sonnucadk
04-02-2010, 09:26 PM
Bạn thật sự muốn đi tu .
Bạn phải năng cầu nguyện xin Chúa dẫn đường cho con .
Bạn phải năng đến nhà thờ tham dự thánh lễ , sống theo tin mừng .