jacobetuan
17-11-2007, 12:02 PM
ĐIÊN
Trong một nhà thương điên, giữa đêm hôm khuya khoắt, bỗng Tư Tàng hô lên: “Ta là Bin Laden.”
Một bệnh nhân khác hỏi lại: “Sao mày biết?”
Tư Tàng trả lời: “Vì Chúa nói với tao như thế.”
Từ góc phòng, tiếng của một bệnh nhân khác vọng tới: “Mày sạo quá! Tao đâu có nói.”
Trong một nhà thương điên, giữa đêm hôm khuya khoắt, bỗng Tư Tàng hô lên: “Ta là Bin Laden.”
Một bệnh nhân khác hỏi lại: “Sao mày biết?”
Tư Tàng trả lời: “Vì Chúa nói với tao như thế.”
Từ góc phòng, tiếng của một bệnh nhân khác vọng tới: “Mày sạo quá! Tao đâu có nói.”