PDA

View Full Version : Nuôi con



megumi_ndtt
14-03-2009, 12:33 PM
http://www.kienthucngaynay.info/am/themes/ktnn/images/spacer.gif

Năm một. Con đòi đổi xe đạp mới. Mẹ bán con heo xác đang độ lớn nhanh.</SPAN>

Năm hai. Con đòi mua máy cassette đĩa. Mẹ bán hai sào lúa non.

Năm ba. Con đòi dàn máy vi tính. Mẹ bán mảnh vườn trước mặt nhà.

Năm tư. Con đòi mua xe máy đi thực tập. Nhìn đi nhìn lại không còn gì để bán, mẹ thế chấp ngôi nhà vay ngân hàng đưa con.

Con ra trường. Nhà mẹ chỉ còn cái nóc.


NGÔ THỊ THỤC TRANG (Theo Kiến Thức Ngày Nay 566)

Damsan
14-03-2009, 04:03 PM
..... Mẹ cha thương con ...
.........Tình như núi non......
.... mai sau đây .... con lớn khôn ...
Chẳng hề quên .... xin chẳng hề quên ...

[Juse]Hieu
14-03-2009, 04:55 PM
Ôi tình mẹ cha thương con...............biết lấy gì mà đáp đền................

M.M_Nhi
14-03-2009, 07:08 PM
....Công cha như núi ......Nghĩa mẹ ngất trời ...... con làm sao đáp đền lại đây ..... Xin Chúa thương nâng đỡ mẹ cha ... trên con đường trần gian .....