PDA

View Full Version : GIUSE CÔNG CHÍNH



Masafot
17-03-2009, 01:27 AM
GIUSE CÔNG CHÍNH TÔI TỚ TÍN TRUNG


Thánh GIUSE một mẫu người công chính, một người luôn thầm lặng vâng theo thánh ý Chúa, một thánh nhân luôn lao động cực nhọc, một vị thánh hiền hoà nhân đức, một con người thuộc dòng tộc vương giả lại có cuộc sống luôn chỉ biết lao động cần cù, một tấm gương sáng của muôn vàn gia trưởng trong các gia đình công giáo của chúng ta, bởi Ngài là người CÔNG CHÍNH
Thánh Cả GIUSE được Thiên Chúa tuyển chọn trong các thanh thiếu niên thuộc 12 chi tộc của 12 họ nhà Israel và cũng là một người thuộc dòng dõi Vua Đavid. Ngài đã đính hôn với một người phụ nữ tên là MARIA và trở thành một gia trưởng của gia đình thánh và làm CHA NUÔI CỦA ĐẤNG CỨU THẾ.
Từ sáng kiến của Thiên Chúa, từ nỗ lực của bản thân thánh nhân và để đáp lại lời mời gọi thì qua đoạn tin mừng hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng thánh nhân trong danh hiệu NGƯỜI CÔNG CHÍNH - một tôi tớ trung tín, một đời sống trong vâng phục, lắng nghe và mau mắn thi hành theo ý Chúa.

Việc đón nhận Đức MARIA đang có thai về nhà mình là một việc rất khó khăn và đầy mặc cảm. Việc đưa Hài Nhi và mẹ Ngài sang Ai Cập để trốn tránh giữa đêm tối lại là một khó khăn hơn, nhưng chúng ta thấy thánh nhân luôn ý thức đón nhận và can đảm thi hành. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta thấy ngài thật yếu đuối, đến độ muốn âm thầm bỏ cuộc, âm thầm ra đi,… nhưng cũng vì ý thức đón nhận thánh ý Chúa nên Ngài đã lặn lội dắt lừa sang Ai Cập giữa đêm khuya; âm thầm vâng theo thánh ý Chúa như vậy đã cho chúng ta thấy thánh nhân có một lòng trung tín thật mạnh mẽ.
Nếu chúng ta nhìn thánh nhân như một người đã được Thiên Chúa tuyển chọn, như một nhân vật đã được tuyển chọn cho một sứ mạng, như đã được cắt tỉa cho vừa ý thì e rằng thánh nhân cũng chẳng khác gì cuạc sắt trong tay thợ rèn…. Nhưng không, thánh nhân là người CÔNG CHÍNH đúng nghĩa hơn cả bởi vì ngài đã được thử lửa, rèn rũa qua tất cả những khó khăn. Tuôỉ thanh xuân của ngài không được sách viết lại cách rõ ràng, nhưng từ khi thánh nhân được tuyển chọn trong vai trò gia trưởng , tức là kết bạn với Đức Maria thì không biết bao lần ngài chịu thử thách, những thử thách không phải bình thưòng nhưng đó là sự thử thách thật là NAN GIẢI, chỉ dành cho những ai thật xứng danh với chữ NGƯỜI CÔNG CHÍNH.
Trước sự kiện Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, mặc dù không hiểu và định tâm rút lui âm thầm để thực hiện kế hoạch ( tẩu vi thượng sách); nhưng khi được mặc khải cho biết sứ mạng làm CHA NUÔI của mình, thánh nhân đã im lặng và làm như lời sứ thần truyền là ĐÓN MARIA VỀ NHÀ.

Khi Chúa Giêsu sinh ra ở Belem, giữa đêm hôm được báo là Vua Herode đang tìm giết Hài Nhi, thánh nhân đã lập tức lủi thủi dẫn lừa đưa hai mẹ con sang Ai Cập. Ngài đã âm thầm, lặng lẽ, không thắc mắc, không đặt vấn đề, không ngại khó, quên mình; cũng cần nhớ rằng, lúc đó đang là mùa đông, thời tiết giá lạnh. Và khi nghe tin Vua Herode băng hà, ngài lại nhận lệnh của Thiên Chúa đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài trở về tái định cư tại Nazaret, một thôn làng nghèo nàn mộc mạc mà không một lờì than vãn. Rồi khi thánh nhân cùng bạn đời đưa Hài Nhi lên Gierusalem để dâng cho Thiên Chúa, cũng tại đây có 2 vị tiên tri là ông Simon và bà Anna nói lời tiên tri về Hài Nhi thánh nhân cũng không nói lời nào, ngài luôn lặng thinh. Cho đến năm hài nhi lên 12 tuổi (tuổi biết nghịch) thánh nhân lại đưa Mẹ và Hài Nhi trở lại Gierusalem để hành hương, du lịch và đi lễ. Khi trở lại ông bà rất hoảng hốt và đau đớn khi biết chàng thanh niên mới 12 tuổi bị lạc vào dòng người, hai ông bà phải vội vàng trở lại đền thờ để tìm con. Và sau 3 ngày tìm kiếm các hang cùng ngõ hẻm, bà con xa gần, khi trở lại đền thờ thì gặp con, lúc đó hẳn người mẹ đau khổ và lo lắng quá nên thốt lên lời trách móc, còn thánh nhân vẫn một mực lặng thinh. ( Thật sự nếu con của Già không ít thì nhiều, nhẹ thì cái bạt tai, nặng thì… vì để cha mẹ, nhất lại là cha nuôi đi tìm kiếm lo lắng, bỏ công ăn việc làm, mất cuộc vui khi lâu lâu mới được lên thành phố của Kyto giáo, …)
Sau những biến cố đó, chắc vì chính thánh nhân đã quá im lặng nên sách Tin Mừng không thấy nhắc nhớ gì đến Ngài nữa. Thánh Giuse qủa là con người của hành động , lúc nào cũng lặng lẽ âm thầm hành động, thực thi hoàn toàn trọng trách theo thánh ý của Thiên Chúa trao cho ngài. Ngài tin tưởng vào Chúa, để cho Chúa toàn quyền sử dụng bản thân mà không hề than trách, cũng chẳng đưa ra một lời biện minh, lý luận. Ngài luôn khiêm tốn chu toàn bổn phận cách mau mắn và chính xác như tôi tớ trung thành không tính toán, chẳng nghi vấn nhưng luôn quảng đại hăng say dấn thân sẵn sàng lao mình vào các chương trình bất ngờ của Thiên Chúa. Thánh nhân luôn sẵn sàng để CHỖI DẬY thực thi thánh ý Chúa, ngài luôn bị kêu gọi HÃY CHỖI DẬY khi đang sống bình an với nếp sống thường nhật, Lời Chúa ban ra phá đổ mọi kế hoạch sẵn có, mỗi lần như vậy thánh nhân không ngần ngại chấp nhận và thi hành lệnh không một phút phản kháng, chẳng hề thấy một phản ứng tự nhiên hay bàn bạc gì,; thái độ phó thác đó chứng tỏ một niềm xác tín mình chỉ là một trung gian, một cầu nối để thực hiện kế hoạch cứu chuộc mà chính Thiên Chúa khởi xướng. Ngài luôn thực hiện theo ý Chúa những biến cố mà ngàì không nắm bắt trước được, thường khi còn không hiểu gì, nhất là ngài chỉ là anh chàng thợ mộc đang tự phác hoạ để trở thành bác thợ mộc công chính. Vậy chúng ta thấy là đối tượng niềm tin của thánh nhận là niểm tin vào Lời Chúa, niềm tin tuyệt đối, niềm tin hướng về Chúa không tính gì cho bản thân, một niềm tin trần trui, một niềm tin bất vụ lợi không ích kỷ. Tóm lại, sự công chính của thánh nhân đã được dung hoà giữa hồng ân tuyển chọn của Thiên Chúa và nỗ lực đáp trả đến độ quên mình, và sự công chính ấy chính là điểm thu hút, mời gọi chúng ta đến cùng Thánh Cả GIUSE.

Bạn thân mến!

Nhìn lại lịch sử cuộc đời mỗi người, chúng ta có thể nhìn nhận được hồng ân tuyển chọn của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta qua mọi khó khăn, biến cố, cảnh ngộ của cuộc đời, nhưng quan trọng hơn là phải làm thế nào để đáp trả, để cộng tác sao cho ơn ấy được phát triển cho ta và cho giáo hội.
Chúng ta đã học được gì nơi Thánh cả GIUSE, vậy mỗi người hãy tuỳ theo hoàn cảnh, vai trò địa vị của mình trong gia đình, ngoài xã hội đều có thể khám phá ra nhiều mẫu gương sống động nơi thánh nhân. Là một KYTO hữu, chúng ta noi gương thánh nhân sống một đời sống tin yêu, phó thác và thi hành ý Chúa cách mau mắn. Thánh GIUSE không có những điểm lạ thường, trước mặt mọi người ngài chỉ khiêm tốn chu toàn phận sự của một ĐẦY TỚ TRUNG TÍN, trước mặt người chủ NHÂN LÀNH ngài đã cố gắng lao động cần cù để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình. Trong vị thế là người chủ gia đình, ngài đã lo lắng, bảo vệ cho Đức Maria và dậy dỗ Hài Nhi Giesu, mỗi cử chỉ, thái độ của ngài đều CHAN CHỨA BIẾT BAO TÂM TÌNH TRÌU MẾN ĐỐI VỚI CON THIÊN CHÚA VÀ THÁNH MẪU người đã góp phần hun đúc và dưỡng dục Chúa Giesu.
Chúng ta hãy đén với Thánh Giuse, đến với ngài không chỉ để nài nỉ van xin hết ơn này đến ơn khác một cách vụ lợi, vị kỷ…. chúng ta hãy chạy đến thánh nhân để nhìn ngắm gương mẫu lòng tin của ngài và để hoạ lại trong cuộc sống chúng ta. Tin Chúa là bước đi trên nẻo đường mà chúng ta không biết trước, không tự chọn, nhưng chính Chúa đã sắp xếp cho chúng ta. Đến với thánh nhân chúng ta học một gương mẫu về sự sẵn sàng thực thi ý Chúa, điều đó đòi hỏi nhiều hy sinh, từ bỏ… như con đường thập giá của Đức Kito, nhưng kết thúc luôn là thành công tốt đẹp đem lại ơn cứu độ cho chính mình và hoàn thành sứ mệnh của mình trong thế giới.
Ước gì chúng ta biết sống tinh thần chuyên chăm cầu nguyện trong thinh lặng như thánh GIUSE để có thể sớm nhận ra ý Chúa và thực thi đến cùng trong suốt cuộc đời, như thánh Giuse… chúng ta cùng trở nên NGƯỜI CÔNG CHÍNH theo Tin Mừng hôm nay.

Cầu nguyện

Nguyện xin thánh GIUSE đang gìn giữ thánh gia thất… XIN CHO CÁC GIA TRƯỞNG… biết dẫn dắt gia đình sống theo Lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện, hiệp nhất trong yêu thương, hoà thuận với những gia đình xung quanh để sự bình an của gia đình là hạnh phúc cho mọi người.
Thánh GIUSE hết lòng thực thi thánh ý Chúa trong âm thầm lặng lẽ, xin nhờ kinh nghiệm của ngài đã thành công trong trách vụ gìn giữ ĐẤNG CỨU THẾ, xin ngài cũng bảo trợ các KITO hữu trong nhiệm vụ gìn giữ ĐẤNG CỨU THẾ trong cuộc đời mình và cả cuộc đời những người bên mình; bằng bàn tay âm thầm phục vụ, bàn tay nâng đỡ, che chở
Lạy Thánh Giuse, xin cho các giáo xứ, giáo đoàn, khu, họ, dòng tu đã nhận ngài làm bổn mạng biét noi gương thánh cả trong tận tuỵ hy sinh, phục vụ nhiệm thể của Chúa KYTO
Lạy Chúa, Chúa đã trọn thánh GIUSE là một dân lao động bình thường để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu rỗi loài người, xin dậy chúng con hiểu được gía trị của những trách vụ hàng ngày để có thể khám phá ra Chúa và sự hiện diện của Ngài trong mọi người, trong gia đình, trong lối xóm và cộng đồng của chúng con. AMEN!

onggiachonggay_99
LỄ THÁNH GIUSE 2009

Masafot
18-03-2009, 01:09 PM
GIUSE CÔNG CHÍNH TÔI TỚ TÍN TRUNG


Thánh GIUSE một mẫu người công chính, một người luôn thầm lặng vâng theo thánh ý Chúa, một thánh nhân luôn lao động cực nhọc, một vị thánh hiền hoà nhân đức, một con người thuộc dòng tộc vương giả lại có cuộc sống luôn chỉ biết lao động cần cù, một tấm gương sáng của muôn vàn gia trưởng trong các gia đình công giáo của chúng ta, bởi Ngài là người CÔNG CHÍNH
Thánh Cả GIUSE được Thiên Chúa tuyển chọn trong các thanh thiếu niên thuộc 12 chi tộc của 12 họ nhà Israel và cũng là một người thuộc dòng dõi Vua Đavid. Ngài đã đính hôn với một người phụ nữ tên là MARIA và trở thành một gia trưởng của gia đình thánh và làm CHA NUÔI CỦA ĐẤNG CỨU THẾ.
Từ sáng kiến của Thiên Chúa, từ nỗ lực của bản thân thánh nhân và để đáp lại lời mời gọi thì qua đoạn tin mừng hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng thánh nhân trong danh hiệu NGƯỜI CÔNG CHÍNH - một tôi tớ trung tín, một đời sống trong vâng phục, lắng nghe và mau mắn thi hành theo ý Chúa.

Việc đón nhận Đức MARIA đang có thai về nhà mình là một việc rất khó khăn và đầy mặc cảm. Việc đưa Hài Nhi và mẹ Ngài sang Ai Cập để trốn tránh giữa đêm tối lại là một khó khăn hơn, nhưng chúng ta thấy thánh nhân luôn ý thức đón nhận và can đảm thi hành. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta thấy ngài thật yếu đuối, đến độ muốn âm thầm bỏ cuộc, âm thầm ra đi,… nhưng cũng vì ý thức đón nhận thánh ý Chúa nên Ngài đã lặn lội dắt lừa sang Ai Cập giữa đêm khuya; âm thầm vâng theo thánh ý Chúa như vậy đã cho chúng ta thấy thánh nhân có một lòng trung tín thật mạnh mẽ.
Nếu chúng ta nhìn thánh nhân như một người đã được Thiên Chúa tuyển chọn, như một nhân vật đã được tuyển chọn cho một sứ mạng, như đã được cắt tỉa cho vừa ý thì e rằng thánh nhân cũng chẳng khác gì cuạc sắt trong tay thợ rèn…. Nhưng không, thánh nhân là người CÔNG CHÍNH đúng nghĩa hơn cả bởi vì ngài đã được thử lửa, rèn rũa qua tất cả những khó khăn. Tuôỉ thanh xuân của ngài không được sách viết lại cách rõ ràng, nhưng từ khi thánh nhân được tuyển chọn trong vai trò gia trưởng , tức là kết bạn với Đức Maria thì không biết bao lần ngài chịu thử thách, những thử thách không phải bình thưòng nhưng đó là sự thử thách thật là NAN GIẢI, chỉ dành cho những ai thật xứng danh với chữ NGƯỜI CÔNG CHÍNH.
Trước sự kiện Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, mặc dù không hiểu và định tâm rút lui âm thầm để thực hiện kế hoạch ( tẩu vi thượng sách); nhưng khi được mặc khải cho biết sứ mạng làm CHA NUÔI của mình, thánh nhân đã im lặng và làm như lời sứ thần truyền là ĐÓN MARIA VỀ NHÀ.

Khi Chúa Giêsu sinh ra ở Belem, giữa đêm hôm được báo là Vua Herode đang tìm giết Hài Nhi, thánh nhân đã lập tức lủi thủi dẫn lừa đưa hai mẹ con sang Ai Cập. Ngài đã âm thầm, lặng lẽ, không thắc mắc, không đặt vấn đề, không ngại khó, quên mình; cũng cần nhớ rằng, lúc đó đang là mùa đông, thời tiết giá lạnh. Và khi nghe tin Vua Herode băng hà, ngài lại nhận lệnh của Thiên Chúa đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài trở về tái định cư tại Nazaret, một thôn làng nghèo nàn mộc mạc mà không một lờì than vãn. Rồi khi thánh nhân cùng bạn đời đưa Hài Nhi lên Gierusalem để dâng cho Thiên Chúa, cũng tại đây có 2 vị tiên tri là ông Simon và bà Anna nói lời tiên tri về Hài Nhi thánh nhân cũng không nói lời nào, ngài luôn lặng thinh. Cho đến năm hài nhi lên 12 tuổi (tuổi biết nghịch) thánh nhân lại đưa Mẹ và Hài Nhi trở lại Gierusalem để hành hương, du lịch và đi lễ. Khi trở lại ông bà rất hoảng hốt và đau đớn khi biết chàng thanh niên mới 12 tuổi bị lạc vào dòng người, hai ông bà phải vội vàng trở lại đền thờ để tìm con. Và sau 3 ngày tìm kiếm các hang cùng ngõ hẻm, bà con xa gần, khi trở lại đền thờ thì gặp con, lúc đó hẳn người mẹ đau khổ và lo lắng quá nên thốt lên lời trách móc, còn thánh nhân vẫn một mực lặng thinh. ( Thật sự nếu con của Già không ít thì nhiều, nhẹ thì cái bạt tai, nặng thì… vì để cha mẹ, nhất lại là cha nuôi đi tìm kiếm lo lắng, bỏ công ăn việc làm, mất cuộc vui khi lâu lâu mới được lên thành phố của Kyto giáo, …)
Sau những biến cố đó, chắc vì chính thánh nhân đã quá im lặng nên sách Tin Mừng không thấy nhắc nhớ gì đến Ngài nữa. Thánh Giuse qủa là con người của hành động , lúc nào cũng lặng lẽ âm thầm hành động, thực thi hoàn toàn trọng trách theo thánh ý của Thiên Chúa trao cho ngài. Ngài tin tưởng vào Chúa, để cho Chúa toàn quyền sử dụng bản thân mà không hề than trách, cũng chẳng đưa ra một lời biện minh, lý luận. Ngài luôn khiêm tốn chu toàn bổn phận cách mau mắn và chính xác như tôi tớ trung thành không tính toán, chẳng nghi vấn nhưng luôn quảng đại hăng say dấn thân sẵn sàng lao mình vào các chương trình bất ngờ của Thiên Chúa. Thánh nhân luôn sẵn sàng để CHỖI DẬY thực thi thánh ý Chúa, ngài luôn bị kêu gọi HÃY CHỖI DẬY khi đang sống bình an với nếp sống thường nhật, Lời Chúa ban ra phá đổ mọi kế hoạch sẵn có, mỗi lần như vậy thánh nhân không ngần ngại chấp nhận và thi hành lệnh không một phút phản kháng, chẳng hề thấy một phản ứng tự nhiên hay bàn bạc gì,; thái độ phó thác đó chứng tỏ một niềm xác tín mình chỉ là một trung gian, một cầu nối để thực hiện kế hoạch cứu chuộc mà chính Thiên Chúa khởi xướng. Ngài luôn thực hiện theo ý Chúa những biến cố mà ngàì không nắm bắt trước được, thường khi còn không hiểu gì, nhất là ngài chỉ là anh chàng thợ mộc đang tự phác hoạ để trở thành bác thợ mộc công chính. Vậy chúng ta thấy là đối tượng niềm tin của thánh nhận là niểm tin vào Lời Chúa, niềm tin tuyệt đối, niềm tin hướng về Chúa không tính gì cho bản thân, một niềm tin trần trui, một niềm tin bất vụ lợi không ích kỷ. Tóm lại, sự công chính của thánh nhân đã được dung hoà giữa hồng ân tuyển chọn của Thiên Chúa và nỗ lực đáp trả đến độ quên mình, và sự công chính ấy chính là điểm thu hút, mời gọi chúng ta đến cùng Thánh Cả GIUSE.

Bạn thân mến!

Nhìn lại lịch sử cuộc đời mỗi người, chúng ta có thể nhìn nhận được hồng ân tuyển chọn của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta qua mọi khó khăn, biến cố, cảnh ngộ của cuộc đời, nhưng quan trọng hơn là phải làm thế nào để đáp trả, để cộng tác sao cho ơn ấy được phát triển cho ta và cho giáo hội.
Chúng ta đã học được gì nơi Thánh cả GIUSE, vậy mỗi người hãy tuỳ theo hoàn cảnh, vai trò địa vị của mình trong gia đình, ngoài xã hội đều có thể khám phá ra nhiều mẫu gương sống động nơi thánh nhân. Là một KYTO hữu, chúng ta noi gương thánh nhân sống một đời sống tin yêu, phó thác và thi hành ý Chúa cách mau mắn. Thánh GIUSE không có những điểm lạ thường, trước mặt mọi người ngài chỉ khiêm tốn chu toàn phận sự của một ĐẦY TỚ TRUNG TÍN, trước mặt người chủ NHÂN LÀNH ngài đã cố gắng lao động cần cù để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình. Trong vị thế là người chủ gia đình, ngài đã lo lắng, bảo vệ cho Đức Maria và dậy dỗ Hài Nhi Giesu, mỗi cử chỉ, thái độ của ngài đều CHAN CHỨA BIẾT BAO TÂM TÌNH TRÌU MẾN ĐỐI VỚI CON THIÊN CHÚA VÀ THÁNH MẪU người đã góp phần hun đúc và dưỡng dục Chúa Giesu.
Chúng ta hãy đén với Thánh Giuse, đến với ngài không chỉ để nài nỉ van xin hết ơn này đến ơn khác một cách vụ lợi, vị kỷ…. chúng ta hãy chạy đến thánh nhân để nhìn ngắm gương mẫu lòng tin của ngài và để hoạ lại trong cuộc sống chúng ta. Tin Chúa là bước đi trên nẻo đường mà chúng ta không biết trước, không tự chọn, nhưng chính Chúa đã sắp xếp cho chúng ta. Đến với thánh nhân chúng ta học một gương mẫu về sự sẵn sàng thực thi ý Chúa, điều đó đòi hỏi nhiều hy sinh, từ bỏ… như con đường thập giá của Đức Kito, nhưng kết thúc luôn là thành công tốt đẹp đem lại ơn cứu độ cho chính mình và hoàn thành sứ mệnh của mình trong thế giới.
Ước gì chúng ta biết sống tinh thần chuyên chăm cầu nguyện trong thinh lặng như thánh GIUSE để có thể sớm nhận ra ý Chúa và thực thi đến cùng trong suốt cuộc đời, như thánh Giuse… chúng ta cùng trở nên NGƯỜI CÔNG CHÍNH theo Tin Mừng hôm nay.

Cầu nguyện

Nguyện xin thánh GIUSE đang gìn giữ thánh gia thất… XIN CHO CÁC GIA TRƯỞNG… biết dẫn dắt gia đình sống theo Lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện, hiệp nhất trong yêu thương, hoà thuận với những gia đình xung quanh để sự bình an của gia đình là hạnh phúc cho mọi người.
Thánh GIUSE hết lòng thực thi thánh ý Chúa trong âm thầm lặng lẽ, xin nhờ kinh nghiệm của ngài đã thành công trong trách vụ gìn giữ ĐẤNG CỨU THẾ, xin ngài cũng bảo trợ các KITO hữu trong nhiệm vụ gìn giữ ĐẤNG CỨU THẾ trong cuộc đời mình và cả cuộc đời những người bên mình; bằng bàn tay âm thầm phục vụ, bàn tay nâng đỡ, che chở
Lạy Thánh Giuse, xin cho các giáo xứ, giáo đoàn, khu, họ, dòng tu đã nhận ngài làm bổn mạng biét noi gương thánh cả trong tận tuỵ hy sinh, phục vụ nhiệm thể của Chúa KYTO
Lạy Chúa, Chúa đã trọn thánh GIUSE là một dân lao động bình thường để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu rỗi loài người, xin dậy chúng con hiểu được gía trị của những trách vụ hàng ngày để có thể khám phá ra Chúa và sự hiện diện của Ngài trong mọi người, trong gia đình, trong lối xóm và cộng đồng của chúng con. AMEN!

onggiachonggay_99
LỄ THÁNH GIUSE 2009