PDA

View Full Version : Tình, Tình Bạn, Tình yêu



yeuthuongvaphucvu_89
19-03-2009, 09:17 PM
Theo các bạn" Tình bạn" là gì," Tình yêu " là gì và tình bạn và tình yêu khác nhau ở điểm gì.
Một câu hỏi mà chưa một ai trả lời đúng và đầy đủ nhất. Nhưng theo quan niệm riêng của mỗi người thì đều có một câu trả lời khác nhau.
Còn theo quan niệm của tôi thì tình bạn và tình yêu giống như một cây cao to. Nó được chia làm 3 phần đó là: Gốc cây, Thân cây, Ngọn cây. Chúng ta cùng phân tích từng phần một.
Gốc cây là gì? Gốc cây là " Tình". Cả tình yêu và tình bạn đều có chung một điểm đó là "Tình". Vậy Tình là gì. Tình là tình cảm mà nó phát suất từ tận đáy lòng mỗi người chúng ta. Tình là khởi đầu của Tình bạn và Tình Yêu. Cũng như cây cối đầu tiên phải được gieo hạt và từ hạt đó sẽ nảy lên một cây mới và phần gần hạt nhất người ta gọi là gốc cây.Gốc cây là bộ phận lâu dài nhất. Nó là phần vững chắc nhất. Càng ngày nó càng lớn và trở lên cứng cáp. Vậy tình cảm cũng vậy nó là phần vững chắc nhất của tình bạn và tình yêu. Nếu tình bạn và tình yêu không có Tình thì giống như gốc cây bị sâu, mọt, bị bệnh. Nó sẽ cắt đứt nguồn dinh dưỡng cung cấp cho thân cây và ngọn cây. Và như vậy cây đó sẽ chết. Tình banh và tình yêu cũng sẽ biến mất khi tình cảm bị lung lay và bị tan vỡ. Vậy tình cảm giữ vai trò quyết định. Nó là nguồn mạch nuôi dưỡng tình bạn và tình yêu.
Thân cây là gì? Thân cây là Tình bạn. Tình bạn phát suất khi trong lòng có tình cảm. Trong tình bạn có sự tin tưởng và tôn trọng. Hai yếu tố này có mối quan hệ gắn bó khăng khít với nhau và nếu trong tình bạn thiếu đi một trong hai điều đó thì cuối cùng tình bạn đó sẽ tan vỡ. Cũng như thân cây, nếu thân cây mà không có cành, có lá mà nó cứ thẳng tuột lên chỉ có chồi non ở trên cùng thì cây đó sẽ càng ngày cang teo đi và chết dần chết mòn. Vì khi cây có cành nó sẽ đâm chồi mọc lá và nhờ lá đó cây sẽ quang hợp dễ dàng, cung cấp đầy đủ khí CO2 nuôi dưỡng cây. Nếu nó chỉ có cành không thì cây đó chỉ có thể sống một thời gian ngắn ngủi rồi sẽ chết. Cũng vậy trong tình bạn, hai điều tin tưởng và tôn trọng phải gắn bó khăng khít mật thiết với nhau. Nhưng nó phải trải qua biết bao thử thách gian nan mới có thể có một tình bạn vững vàng. Tình bạn không bao giờ tự nhiên mà có, mà nó phải trải qua thời gian mới có thể thấy rõ được tình bạn. Và tình bạn được coi là rộng rãi nhất, thoáng đãng nhất. Tình bạn không chỉ có một mà là vô số. Không có ai có thể đo được, đếm được tình bạn. Nó luôn tồn tại trong cuộc sống chúng ta. Nó luôn an ủi, động viên và giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta sống mà không có tình bạn thì con người ấy coi như đã chết, chỉ còn cái xác không mà thui. Tất cả mọi người ai cũng có tình bạn, nó như là một phần dinh dưỡng để nuôi sống con người. Nếu tình bạn đó trong sáng, tốt đẹp và vững chắc thì sẽ làm cho ta cảm thấy yêu đời hơn, thoải mái hơn và tha thiết với cuộc sống hơn. Và tình bạn không mua bằng tiền cuả, vật chất vì nó là thứ vô giá mà tình bạn chỉ mua được khi có tình cảm. Tình cảm sẽ là thứ mua được tình bạn trong sáng, tốt đẹp nhất.
Ngọn cây là gì? Ngọn cây là Tình yêu. Có thân cây mới có ngọn cây hay là có ngọn cây mới có thân cây. Theo như quan sát bình thường thì có ngọn cây mới có thân cây nhưng thân cây là điều quyết định nên thân cây giữ vai trò đứng trước. Đây cũng vậy Tình Yêu có trước và Tình bạn đứng sau. Nghe có phải ngược đời nhưng đó là sự thật. Nhưng muốn có Tình yêu phải trải qua Tình bạn và khi Tình bạn đã đạt đến mức tột đỉnh thì lúc ấy mới nhận ra Tình yêu còn từ trước đến giờ nó bị Tình bạn bao phủ nên ta không nhận ra. Tình bạn đạt đến mức tột đỉnh khi nào, khi sự tin tưởng và tôn trọng đạt đến mức tuyệt mỹ. Nếu Tình yêu không có Tình bạn trước thì nó giống như cây có ngọn nhưng thân cây bị sâu mọt. Lúc đó ngọn cây sẽ không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ở đây cũng vậy ta sẽ thấy hay cãi cọ nhau, bất đồng nhau trong cuộc sống và không tin tưởng nhau. Tình yêu tan vỡ. Dù có sống chung với nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ là vỏ bên ngoài thôi còn bên trong thì rỗng không. Trái với Tình bạn, Tình yêu chỉ có một. Nó được lựa chọn từ muôn vàn, vô số Tình bạn. Cũng như cây chỉ có một ngọn và nó là phần cao nhất, nó vượt trên mọi cành lá. Nếu Tình yêu là vô số thì nó sẽ trở thành đa tình và làm cho ta trở lên bối rối, u mê dẫn đến những quyết định sai trái và làm mất Tình yêu. Cũng vậy khi cây bị cắt ngọn cũng chính là mất một thì từ phần cắt đó sẽ nảy vô số mầm xung quanh và mầm đó sẽ không lớn mạnh được nữa, lúc ấy không chỉ có một mà là vô số ngọn. Nếu coi Tình bạn là Tình yêu thì nó là một suy nghĩ điên rồ. Sẽ không bao giờ đạt được Tình yêu mà sẽ luôn thấy sự hận thù chiến tranh. hãy lựa chọn một Tình yêu trong vô số Tình bạn. Đừng có vơ tất cả mà gây họa cho chính bản thân mình và đau khổ cho mọi người.
Hãy sống và đạt được mọi ước mơ. Hãy có Tình bạn và một Tình yêu trong sáng. Nó sẽ đem lại hạnh phúc đích thực và sẽ làm cho con người luôn trẻ, luôn khỏe và luôn đẹp.