PDA

View Full Version : 4 mùa của cuộc đời



kim dung
20-03-2009, 04:39 AM
Từ cửa sổ phòng nhìn xuống đường .Tôi giật mình khi thấy những lá non bất đầu đâm chồi báo hiệu mùa xuân đến .Tôi không kinh ngạc khi thấy điều đó ,vì mùa đông hết thì xuân đến đâu có gì lạ .Nhưng tôi giật mình vì có lẽ lâu lắm rồi ,tôi đã không có thời gian để nghỉ tới những cảnh vật xung quanh mình .Vì tôi cũng như mọi người đang tất bật để kiếm tiền cho nhu cầu của cuộc sống .Và tôi lại bật cười hạnh phúc khi thấy những chồi lá đó .Tôi chợt nghỉ sao cuộc đời mình giống 4 mùa của một năm quá.Xuân ,hạ,thu,đông

Mùa xuân không khí mát mẻ ,trong lành ,những bông hoa chen nhau đua nở ,các chú ong ,và bướm cũng chen vào cho náo nhiệt .Giống như tuổi thơ của chúng ta vậy ,thật trong sáng,ngây thơ ,không lo phiền .Tình yêu và mọi thứ điều như bông hoa chớm nở rất đẹp và rực rỡ lại thơ mộng nữa và vui đùa như những chú bướm trong vườn .

Mùa hạ thì nóng nhưng thay vào đó là màu xanh của cây ,lá ,xanh rợm trời ,và cả những cô nàng hoa thích nóng nực và đã nở vào mùa hè ,để mùa hè thêm phần rực rở của nó.Bãi biển trong xanh ,ánh nắng chói chan.Y như tuổi trẻ thật nhiều sức sống ,và sôi nổi ,luôn tranh đấu cho lý tưởng ,cho tương lai ,và tình yêu cũng nồng cháy như mùa hè đầy nắng ,và nồng thắm như những bông hoa của mùa hè .

Mùa thu lá vàng không khi bắt đầu se lạnh ,có gió .Như tuổi 40 lúc đó thì chúng ta cảm thấy hơi mệt .Lúc đó sự nghiệp và tình yêu cũng như màu vàng của lá đã ổn định. Chúng ta bất đầu thấy dịu lại ,không còn sôi nổi như mùa hè nữa .Và chỉ muốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc để về với vợ con ,hay rồi relax một chổ nào đó .

Mùa đông mọi thứ trở nên tàn phai ,không còn gì cả .Cây ko còn lá,biển vắng người lui tới. Trời thật lạnh, như tuổi về già cảm thấy lạnh lẻo cô đơn.Và lúc đó thì không muốn tranh đấu nữa .Không còn như mùa hè sôi nổi ,mùa thu hưởng thụ nữa ,mà chỉ muốn an nhàn
Rồi lúc đó chỉ còn ngồi hồi tưởng lại các mùa trước.Nhưng tôi nghỉ mùa nào cũng đẹp cả
Nếu như không có mùa đông tàn phai thì làm sao có được mùa xuân tươi đẹp .Ai trong chúng ta điều có 4 mùa .Nhưng có đôi khi chúng ta đã quên nó chỉ vì không có thời gian.Vì chúng ta phải bận rộn cho việc cơm ,áo ,gạo ,tiền.Có lẽ khi nhìn lại thì mình đã bước sang thu hay đông rồi không biết .Nhưng đừng buồn mùa nào cũng có cái đẹp riêng cả .Mùa hè nóng nực cây lá xanh rợm trời thì mùa thu lá thay sang một màu vàng óng ánh và trời se lạnh làm cho ta có cảm giác mát lại sau một mùa hè nóng .Mùa hè lá xanh ,mùa thu lá vàng .Còn mùa đông thì không còn lá .Nhưng thay vào đó mình có thể nhìn thấy bầu trời xanh ,có trăng và sao .Và những khi trời có tuyết cây phủ đầy một màu trắng xóa mà mùa hè và xuân, thu ,không có .Sau cái lạnh giá thì thế chỗ là một mùa xuân ấm áp ,đầy hoa và lá .

(Đừng trốn chạy hôm qua ,nhưng đừng quên cố gắng cho hiện tại và tương lai.Hướng đến mục tiêu và có mục tiêu là một điều tốt ,nhưng đừng bỏ quên những gì xung quanh mình ).4 mùa điều rất đẹp ,chúng ta nên dành một ý thời gian để nhìn ngắm nó Một đời người nghe ra thì rất dài ,nhưng nó thật ngắn ngủi .Hãy đừng trốn chạy những cơ hội đến với mình .Yêu khi mình muốn yêu dù có kết thúc đau khổ (thà khổ vì người mình yêu ,còn hơn không có người yêu để mà đau khổ ).Hãy cố gắng cho ước mơ của mình đừng bỏ phí đi dù cho là một cơ hội thật nhỏ .Đừng bỏ phí dù chỉ một giây trong cuộc đời.Hãy mĩm cười khi cho đi .Mỉm cười và cám ơn khi nhận và hãy cười và đoán nhận một mùa kế tiếp của cuộc đời .Nếu trong chúng ta đang bị đau và lạnh vì mùa đông thì từ bây giờ đừng khó chịu nữa mà hãy chấp nhận và hưởng thụ nó vì sau mùa đông sẽ là mùa xuân ấm áp đang chờ chúng ta

Ben
20-03-2009, 09:34 PM
Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui.