kim dung
20-03-2009, 05:34 AM
Tôi luôn nghỉ là mình không hạnh phúc ,nghèo ,và luôn luôn không thỏa mãn với những gì mình đang có .Nhưng hôm nay sau khi tan học tôi đã đi bộ về nhà .Trên đường đi tôi gặp một bà lão ăn xin .Bà ấy chìa lon ra để xin tiền tôi .Tôi đã móc từ túi tiền lẽ chỉ còn 50 cent (không đủ để mua một ổ bánh mì không nữa).Nhưng bà ấy đã nở nụ cười rất hạnh phúc và cám ơn tôi mà còn cám ơn rất nhiều lần nữa .Tôi chợt nghỉ mình cho bà ấy chỉ có 50 cent.
Mà bà ấy lại vui vẻ và hạnh phúc như vậy .Còn tôi ,tôi không giàu những cũng không cơ hàn .Tôi có nhà để ở .Có việc làm .Có tiền sinh sống .Có quần áo để mặc và nhiều thứ khác....Chúa đã cho tôi cả một kho tàn vô giá .Người cho tôi sức khỏe ,là người bình thường ,có đầu óc suy nghỉ ,có tay chân lành lặn .Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đủ
Tôi chỉ biết hỏi Chúa :Tại sao con khổ?
Tại sao con không bằng người khác ?Tại sao....?Tại sao.......?Tại sao.......?
Nhưng tôi đã từng cám ơn Chúa vì những gì người đã ban cho tôi chưa ?
Tôi nghỉ thật kỷ ,và câu trả lời là chưa .Mà tôi chỉ biết xin Chúa và hỏi Chúa tại sao? Thế thôi .Bây giờ ngồi nghỉ lại tôi thật cảm thấy sợ hãi về chính tôi ,về sự tham lam của tôi .Bà lão kia chỉ mãn nguyện với 50 cent.Còn tôi có rất nhiều thứ nhưng lúc nào tôi cũng muốn bỏ rơi .Để đi tìm thứ mà tôi luôn gọi là hạnh phúc với tôi .Có người từng nói với tôi (hạnh phúc là khi mình biết mãn nguyện với những gì mình đang có ).
Thật vậy ,khi tôi có một chiếc xe honda bình thường thì tôi lại muốn một chiếc xe mắc gấp 4,5 lần chiếc của tôi .Và điều đó đã làm tôi mất ngủ .Mơ ước ai mà chẳng có.Nhưng chúng ta cần nổ lực để thực hiện .Chớ không phải ngồi đó mà trách cuộc đời và hỏi Chúa tại sao?Trong tình yêu cũng vậy khi tôi tìm được người tôi yêu thì tôi luôn muốn người đó cũng yêu tôi .Thì đó là điều tất nhiên rồi .Nhưng chưa đủ và khi họ yêu tôi thì tôi lại đồi hỏi họ làm theo mẫu người mà tôi luôn mơ ước vậy mà đôi khi còn chưa thỏa mãn .Rồi có những đôi vợ chồng sau khi kết hôn ;lại đem vợ hay chồng ra so sánh với những người khác .Vợ mắt một mí thì lại đem so sánh với mắt hai mí .Chồng làm công nhân lại đi so với giám đốc .Làm sao có thể làm được điều đó ,vì họ là chính họ ,không giống những người khác .Và cũng không ai hoàn hảo cả .Lòng người như một đại dương không đáy ,bỏ vào nhưng không bao giờ đầy .
Lạy Chúa .Con là kẻ ích kỷ ,nhỏ mọn ,và tham lam .Con đã không thỏa mãn với bất kì điều gì .Nhưng xin Chúa khoan hồng ,nhân từ tha thứ cho con .Cho con biết lắng nghe lời Chúa ,biết chúc tụng Danh Chúa .Biết ngợi khen Chúa .Cho con sáng suốt biết nhìn lại chính con .Và cho con biết thỏa mãn những gì con đang có .Và cho con biết nói cám ơn Chúa vào những buổi sáng khi thức dậy ,vào mỗi buổi chiều khi kết thúc một ngày, và tất cả những gì Chúa đã và sẽ ban cho con .Amen.
Mà bà ấy lại vui vẻ và hạnh phúc như vậy .Còn tôi ,tôi không giàu những cũng không cơ hàn .Tôi có nhà để ở .Có việc làm .Có tiền sinh sống .Có quần áo để mặc và nhiều thứ khác....Chúa đã cho tôi cả một kho tàn vô giá .Người cho tôi sức khỏe ,là người bình thường ,có đầu óc suy nghỉ ,có tay chân lành lặn .Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đủ
Tôi chỉ biết hỏi Chúa :Tại sao con khổ?
Tại sao con không bằng người khác ?Tại sao....?Tại sao.......?Tại sao.......?
Nhưng tôi đã từng cám ơn Chúa vì những gì người đã ban cho tôi chưa ?
Tôi nghỉ thật kỷ ,và câu trả lời là chưa .Mà tôi chỉ biết xin Chúa và hỏi Chúa tại sao? Thế thôi .Bây giờ ngồi nghỉ lại tôi thật cảm thấy sợ hãi về chính tôi ,về sự tham lam của tôi .Bà lão kia chỉ mãn nguyện với 50 cent.Còn tôi có rất nhiều thứ nhưng lúc nào tôi cũng muốn bỏ rơi .Để đi tìm thứ mà tôi luôn gọi là hạnh phúc với tôi .Có người từng nói với tôi (hạnh phúc là khi mình biết mãn nguyện với những gì mình đang có ).
Thật vậy ,khi tôi có một chiếc xe honda bình thường thì tôi lại muốn một chiếc xe mắc gấp 4,5 lần chiếc của tôi .Và điều đó đã làm tôi mất ngủ .Mơ ước ai mà chẳng có.Nhưng chúng ta cần nổ lực để thực hiện .Chớ không phải ngồi đó mà trách cuộc đời và hỏi Chúa tại sao?Trong tình yêu cũng vậy khi tôi tìm được người tôi yêu thì tôi luôn muốn người đó cũng yêu tôi .Thì đó là điều tất nhiên rồi .Nhưng chưa đủ và khi họ yêu tôi thì tôi lại đồi hỏi họ làm theo mẫu người mà tôi luôn mơ ước vậy mà đôi khi còn chưa thỏa mãn .Rồi có những đôi vợ chồng sau khi kết hôn ;lại đem vợ hay chồng ra so sánh với những người khác .Vợ mắt một mí thì lại đem so sánh với mắt hai mí .Chồng làm công nhân lại đi so với giám đốc .Làm sao có thể làm được điều đó ,vì họ là chính họ ,không giống những người khác .Và cũng không ai hoàn hảo cả .Lòng người như một đại dương không đáy ,bỏ vào nhưng không bao giờ đầy .
Lạy Chúa .Con là kẻ ích kỷ ,nhỏ mọn ,và tham lam .Con đã không thỏa mãn với bất kì điều gì .Nhưng xin Chúa khoan hồng ,nhân từ tha thứ cho con .Cho con biết lắng nghe lời Chúa ,biết chúc tụng Danh Chúa .Biết ngợi khen Chúa .Cho con sáng suốt biết nhìn lại chính con .Và cho con biết thỏa mãn những gì con đang có .Và cho con biết nói cám ơn Chúa vào những buổi sáng khi thức dậy ,vào mỗi buổi chiều khi kết thúc một ngày, và tất cả những gì Chúa đã và sẽ ban cho con .Amen.