littlewave
21-03-2009, 04:51 PM
Không thoát nổi!
3 tên tội nhân bị kết án tử hình.
Trước khi chết, quan toà cho 1 ân huệ: mỗi tử tội được bốc thăm 1 loại trái cây cho vào miệng nuốt liền, nuốt xong thì sẽ được tha chết. Hên xui thui.
Tên đầu tiên vớ trúng trái quít, loay hoay trợn mắt trợn mũi ko tài nào nuốt được, thế là… a lê hấp bị lôi ra chém đầu.
Tên thứ 2 may mắn bốc được trái nho, anh chàng cười toe toét sung sướng bỏ ngay vô miệng, nuốt chưa qua cổ bỗng hắn cười sặc lên văng mẹ nó trái nho ra ngoài, thế là cũng bị lôi đi chém.
Gặp lại nhau dưới âm phủ, thằng thứ nhất khinh bỉ quát chửi thằng thứ 2:
- Mày đúng là thứ cả thộn vô tích sự, có trái nho cũng nuốt không xong!
Tên thứ 2 cáu kỉnh:
- Mẹ kiếp, mày biết gì mà lắm điều! Đáng lẽ tao nuốt xong cái vèo. Tự nhiên thấy thằng ôn dịch còn lại bốc trúng trái sầu riêng. Xin lỗi mày chứ ông nội tao cũng k0 nhịn cười nổi, nói chi tao, hic !
3 tên tội nhân bị kết án tử hình.
Trước khi chết, quan toà cho 1 ân huệ: mỗi tử tội được bốc thăm 1 loại trái cây cho vào miệng nuốt liền, nuốt xong thì sẽ được tha chết. Hên xui thui.
Tên đầu tiên vớ trúng trái quít, loay hoay trợn mắt trợn mũi ko tài nào nuốt được, thế là… a lê hấp bị lôi ra chém đầu.
Tên thứ 2 may mắn bốc được trái nho, anh chàng cười toe toét sung sướng bỏ ngay vô miệng, nuốt chưa qua cổ bỗng hắn cười sặc lên văng mẹ nó trái nho ra ngoài, thế là cũng bị lôi đi chém.
Gặp lại nhau dưới âm phủ, thằng thứ nhất khinh bỉ quát chửi thằng thứ 2:
- Mày đúng là thứ cả thộn vô tích sự, có trái nho cũng nuốt không xong!
Tên thứ 2 cáu kỉnh:
- Mẹ kiếp, mày biết gì mà lắm điều! Đáng lẽ tao nuốt xong cái vèo. Tự nhiên thấy thằng ôn dịch còn lại bốc trúng trái sầu riêng. Xin lỗi mày chứ ông nội tao cũng k0 nhịn cười nổi, nói chi tao, hic !