PDA

View Full Version : Thánh Giuse và tôi



ngocthuongbill
22-03-2009, 12:33 AM
Mừng ngày lễ thánh Giuse 19/3 tôi xin hầu tất cả các anh chị em những câu chuyện mà tôi đã lượm lặt được trong cuộc đời tôi. Với mong muốn đưa đến cho anh chị em một sự thật của những phép lạ.
Khi tôi còn nhỏ lắm chỉ có học lớp 2 thôi. Nhà tôi nghèo lắm. Tôi không khi nào đòi hỏi mẹ tôi phải mua cho tôi cái gì cả. Nhưng trong việc học tập tôi phải có đày đủ thước kẻ, hộp bút, vở,...Lúc ấy 2 anh em tôi xài chung một cái hộp bút.Trong những buổi kiểm tra về dụng cụ học sinh, tôi luôn là người thiếu tự tin nhất lớp. Một hôm, mẹ tôi đi chợ mua cho tôi một cái hộp bút nhựa màu đỏ có hình con gấu nổi. Tôi rất thích và dĩ nhiên khi đi học tôi cũng tự tin hơn. Thế rồi tôi đột nhiên tôi làm mất nó. Tôi loay xoay tìm kiếm mãi không thấy. Các bạn hẳn cũng biết cái hộp bút lúc bấy h quan trọng với tôi như thế nào. Sau nhiều lần tìm kiếm không thành tôi chán định dấu biệt chuyện này đi không nói voi' mẹ. Chiều hôm ấy, một cuộc thay đổi lớn đến với tôi. Và từ đó, tôi không còn lo lắng vì tôi bắt đầu tin rằng kể từ lúc này đây. Trong mọi công việc tôi không còn làm một mình nữa. Bố tôi đưa cho tôi một tấm card có hình thánh Giuse bế Chúa Giesu, bên dưới có dòng chữ "Hãy đến cùng Giuse" Đằng sau là một kinh "Lạy thánh Giuse xưa nay chưa ai kêu cầu cha mà vô hiệu...." Tôi bắt đàu đọc với tất cả tấm lòng tôi đặt niềm trông cậy vào thánh Giuse. Đọc xong, tôi bắt đàu tìm lại và lạ thay tôi nhìn rõ mồn một cái hộp bút của tôi ở gầm giường. Một nơi tôi không tìm thấy. Từ thành công bước đầu ấy tôi bắt đầu có cảm tình với thánh Giuse.
Một ngày khác tôi đốt một cây nhang cho ông nội tôi. Nói là đốt cho ông nội nhưng lúc ấy chỉ là những trò nghich thôi không có ý thức. Vì nhà tôi có cây nhang điện duy nhất mà không ai trong làng có hết. Bố tôi mang mãi từ Sài Gòn về. Cũng là do nghịch tôi đốt nhang khí thê' rồi không đẻ ý tôi làm cháy mất cây nhang điẹn yêu quý của bố tôi. Nên nhớ bố tôi rất là nóng tính. Và tôi đã ăn không biết bao nhiêu trận vì nghịch phá. Chết chắc. Hết đường tôi cầu cứu thánh Giuse. Và kỳ lạ thay vụ đó qua đi "êm ru
bà rù". Bố tôi chỉ biết khi ông ấy mua được 3 cây nhang điện mới về nhà.
Thế rồi lớn dần lên tôi không lúc nào khó khăn mà không nhờ tới thánh Giuse. Trong mọi việc khó khăn tôi đều nhờ thánh Giuse tuốt. Một hôm, tôi đọc được một cuốn sách về những phép lạ thánh Giuse làm trong cuốn sách đó chuyện cái bậc thang xoắn ốc làm tôi ấn tượng nhất. Càng ngày tôi càng tin và dựa dẫm vào thánh Giuse nhiều hơn. Việc lớn việc nhỏ. Khi tôi thi đại học, tôi đặt niềm tin trọn vẹn của tôi vào thánh Giuse. Tôi xin các em của tôi làm tuần 3 ngày trưỡc khi tôi thi. Và tôi đậu vào trường đại học. Trong trường đại học tôi cũng đã từng yêu một người chúng tôi có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Những lúc bị người ấy giận tôi trao cả nhứng khó khăn ấy cho thánh Giuse, lạ lắm các bạn ạ, mọi viẹc đều êm xuôi. Thánh Giuse lần nữa là người làm lành giữa chúng tôi. Bây h, chúng tôi 2 người đi 2 con đường, 2 lý tưởng khác nhau. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau,
Tôi không thể kể hết những câu chuyện hằng ngày của tôi được nên chỉ tóm gọn lại những câu chuyện này. Bạn sẽ là người viết tiếp chuyện của tôi nếu bạ thử làm thử cầu nguỵen với thánh Giuse như tôi. Vì" trên trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin"... Viết tiếp chuyện của tôi nếu bạn cũng được những phép lạ qua lời cầu nguyện cùng thánh Giuse bạn nhé.

ANGELVAN
12-06-2009, 11:43 AM
:53::Tanghoa:CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC ...CỨ GÕ CỬA THÌ SẼ MỞ CHO...:53: mỗi lần gặp khó khăn chuyện gì ,tôi luôn chạy đến cùng thánh cả GIUSE -CHÚA HÀI ĐỒNG -VÀ MẸ HẰNG CỨU GIÚP ...:18::92::18: mẹ tôi mất sớm để lại ba chị em tôi côi cút ,lúc đó tôi được 6 tuổi ,HOÀNG em trai tôi 4 tuổi ,PHƯƠNG em gái nhỏ nhất của tôi chỉ mới được 8 tháng tuổi ,vẫn còn chưa cai sữa mẹ ,..nhà tôi nghèo lắm,.. cơm cũng chẳng có đủ mà ăn lấy đâu có sữa cho em tôi uống ,ba tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi chúng tôi,.. bán bánh mì ,..bán cà rem ,..mua ve chai ,..... bà nội tôi thì đi mót lúa ở những cánh đồng mà họ đã thu hoạch xong ....còn tôi ...thì ở nhà với hai đứa em nhỏ...tối nào gia đình tôi cũng đọc kinh tối ,nội dậy chị em tôi cầu nguyện với thánh GIUSE -ĐỨC MẸ VÀ CHÚA HÀI ĐỒNG..tôi chẳng có khái niệm gì nhiều với những lời kinh nguyện vì tôi mới có 6 tuổi mà... thế rồi một ngày kia ...sau khi mẹ tôi mất chưa được 100 ngày thì cả 3 chi em tôi bị lên sởi sốt rất cao ,.dường như nội tôi không ngủ ,nội ngồi ở cuối giường lần hạt đọc kinh thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng nội thì thào ...GIÊSU-MARIA-GIUSE con mến yêu ,xin thương đến các cháu mồ côi của con , xin gìn giữ gia đình con được bằng an...tôi thương nội tôi quá , vì thương nội mà tôi đứng trước ảnh THÁNH GIA cũ kỹ trên bàn thờ nhà tôi , tôi xin với thánh GIUSE -MẸ VÀ CHÚA CON cho nội tôi được ngủ ngon và đừng khóc nữa ,nội tôi khóc vì nhớ mẹ tôi và thương chị em tôi ...quả nhiên đêm hôm đó chị em tôi không còn sốt nữa , và nội đã ngủ ngon giấc bên cạnh chị em tôi, sau ngày hôm đó chúng tôi khỏi bệnh ,và tôi đã bắt đầu có khái niệm về sự cầu nguyện từ đó...rồi 4 năm sau ...PHƯƠNG em tôi bị bịnh rất nặng ,bị tê liệt tay chân,và nói thì ngọng ngệu ,..BA tôi chạy chữa cho em tôi với hết khả năng của mình mà bịnh vẫn không thuyên giảm ,..BA tôi không có tiền để đưa em tôi đến nhà thương để chữa trị ,..mọi người ở nối xóm thương gia đình tôi lắm , nhưng khổ nỗi ai cũng nghèo hết , mọi người bảo nhau làm đơn xin xã giúp đỡ ký giấy cho em tôi được giảm viện phí ...còn NỘI tôi thì cứ ngày đêm cầu nguyện ,NỘI dắt tôi đi lễ với NỘI hằng ngày ,..chúng tôi cầu nguyện với ba đấng , xin cho em tôi được khỏi bịnh tôi đã thấy khuôn mặt già nua của NỘI đẫm lệ trong lúc cầu nguyện , và đêm hôm đó tôivà NỘI cùng đọc kinh cầu nguyện , sáng ngày mai là BA tôi đưa em tôi đi nhà thương ,1giờ sáng là BA tôi phải dậy sớm đi rao bán bánh mì nóng ,..NỘI và tôi cũng thức dậy lại tiếp tục đọc kinh ,. BA tôi mang về ổ bánh mì để NỘI pha sữa đút cho em tôi ăn trứơc khi đi nhà thương ,..tôi ngủ lại và NỘI vẫn còn đọc kinh , RỒI NỘI cũng thiếp đi chút xíu ...đang ngủ ngon NỘI lay tôi dạy và nói là...có một người vừa vạch mùng ra nói ..cháu bà khỏi bịnh rồi ...trong khi đang kể chuyện nằm mơ cho tôi nghe thì em tôi thức dậy và đòi ăn bánh mì tay nó chỉ về phía ổ bánh mì cùng ly sữa BA tôi sẵn ...thật lạ lùng em tôi đã nói được và đã cử động được , chúng tôi đã khóc ,khóc vì hạnh phúc , khóc vì những ơn lành mà gia đình thánh GIA THẤT đã ban cho chúng tôi ...giờ em tôi rất khỏe mạnh có một gia đình hạnh phúc với 4 đứa con ngoan hiền 2 trai và 2 gái ...còn nhiều lắm những ơn lành mà người đã ban cho tôi cùng gia đình tôi...tôi sẽ kể lại vào ngày khác nhé...tôi luôn mang theo cuốn kinh ..tuần cửu nhật thánh GIUSE - tuần cửu nhật CHÚA HÀI ĐỒNG - Tuần cửu nhật MẸ HẰNG CỨU GIÚP ....khi nào có thể là tôi lại chạy đến cùng người .. :118::77: :77::77::77::77: Lạy thánh cả GIUSE , là đấng phù hộ mạh thế trước tòa THIÊN -CHÚA ,là cha nhân hiền của chúng con ..,người con thảo hiếu trung thành của cha ,quả quyết không hề bao giờ khẩn cầu cha mà vô hiệu ,vì vậy trong tuần cửu nhật này ,chúng con hết lòng trông cậy chạy đến cùng ,.xin cha cầu bầu cho chùng con bên tòa chúa GIÊSU là đấng xưa cha đã nhiệt thành bảo hộ ,đấng đã chẳng nề trọng kính và vâng lời cha , như như một người con thảo ..AMEN :monkey03::love::love: ĐẾN CÙNG THÁNH CẢ GIUSE .... ẮT LÀ BẠN CHẲNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG ...

ANGELVAN
12-06-2009, 12:10 PM
LẠY THÁNH CẢ GIUSE ,LÀ ĐẤNG PHÙ HỘ MẠNH THẾ TRƯỚC TÒA THIÊN -CHÚA ,LÀ CHA NHÂN HIỀN CỦA CHÚNG CON ,.NGUỜI CON THẢO HIẾU TRUNG THÀNH CỦA CHA ,QUẢ QUYẾT KHÔNG HỀ BAO GIỜ KHẨN CẦU CHA MÀ VÔ HIỆU ,VÌ VẬY TRONG TUẦN CỬU NHẬT NÀY ,CHÚNG CON HẾT LÒNG TRÔNG CẬY CHẠY ĐẾN CÙNG CHA .XIN CHA CẦU BẦU CHO CHÚNG CON TRƯỚC TÒA CHÚA GIÊSU .LÀ ĐẤNG XƯA CHA ĐÃ NHIỆT THÀNH BẢO HỘ ,ĐẤNG ĐÃ CHẲNG NỀ TRỌNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI CHA ,NHƯ MỘT NGƯỜI CON THẢO ...AMEN

Guilenguyen
12-06-2009, 12:24 PM
Lạy Thánh Giuse, Người bảo trợ những vụ khó khăn, xin giúp chúng con thoát khỏi mọi trở ngại trong cuộc sống, công việc, học tập và suốt hành trình đời người. Ban cho gia đình con thêm nhiều ân lành, sống chan hòa, luôn hạnh phúc, rộn vang tiếng cười. Xin Thánh Giuse cầu bầu cho mỗi người chúng con, giúp chúng con có được niềm tin và lòng trung thành theo Thánh ý Ngài. Amen. :77: