PDA

View Full Version : Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.



megumi_ndtt
22-03-2009, 11:47 AM
http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/10/18/blog_yobanbe12242976861402.jpg
Có bao giờ, bạn nói ...
yêu Mẹ, .......thương Mẹ ? Nếu chưa. hãy tập nói ngay từ bây giờ. Vì lỡ mai này, mẹ không nghe được thì sao?

Hãy tập nhìn Mẹ bằng cả tấm lòng, vì có chắc mấy ai thường nhìn thẳng vào mặt Mẹ, vào từng cử chỉ, dáng điệu của Mẹ để hiểu Mẹ đang thế nào?
Mình rất cần Mẹ,...

... và Mẹ cũng rất cần chúng ta. hãy yêu thương Mẹ và lặng thầm chia sẻ những công việc hằng ngày, dù là nhỏ nhất.


Đó chính là Yêu Thương........


Nếu một ngày nào đó.
Sau một chuyến đi xa. .........Ta trở về nhà. Ngôi nhà vắng vẻ, lặng thinh. Giữa nhà, chỉ còn một bàn thờ của Mẹ.


Ta sẽ làm gì?...... Khóc à?

Còn nỗi bất hạnh nào hơn khi ta không còn Mẹ. Còn niềm đau nào lớn hơn niềm đau mất Mẹ.

Mẹ là bóng mây che mát cho con. Dù ở phương thời nào, ngày hay đêm, bóng mây vẫn lặng lẽ che trên đầu.
Và. ........
Mẹ ơi!.....

Con xin cảm ơn Mẹ.

Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con, và cho con một hình hài đầy đặn, khoẻ mạnh.
Cảm ơn Mẹ đã cho con biết thế nào là Yêu Thương.

Mẹ có nghĩa là mãi mãi. ....Là cho đi không đòi lại bao giờ.
Mẹ có nghĩa là duy nhất. ........Một bầu trời. ....Một mặt đất...... Một vầng trăng.


Mẹ là tình yêu.
Mẹ là sự sống.
Mẹ là hạnh phúc.



Nhưng chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi Mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ nay hoa trắng
.


Tôi là đứa con của Mẹ............hạnh phúc vì tôi còn có Mẹ. Cảm ơn cuộc đời



"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời gió lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"


sưu tầm

Damsan
22-03-2009, 01:06 PM
.... có thật như thế không nhỉ ?????
........... BMX mất hết niềm tin vào mẹ rồi .......

nenhongnho
22-03-2009, 03:57 PM
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ?*
ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.*
Đấng gìn giữ Israel,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.
Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.*

Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
TV 120

Vững tin cậy nơi Ngài, banme ơi!

BMK
22-03-2009, 04:24 PM
Ai thương Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Khi Mẹ buồn trời đất cũng bơ vơ....

bichduyen
22-03-2009, 08:56 PM
.... có thật như thế không nhỉ ?????
........... BMX mất hết niềm tin vào mẹ rồi .......

Đúng là có những người mẹ không giống ... mẹ chút nào. Nhưng đó chỉ là thiểu số và hình như BMX là một người không may mắn.

Chúng ta không có quyền lựa chọn cha hay mẹ. Đón nhận và vác thánh giá theo Chúa thôi.

thao tran
03-04-2009, 03:26 PM
http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/10/18/blog_yobanbe12242976861402.jpg

Có bao giờ, bạn nói ...
yêu Mẹ, .......thương Mẹ ? Nếu chưa. hãy tập nói ngay từ bây giờ. Vì lỡ mai này, mẹ không nghe được thì sao?

Hãy tập nhìn Mẹ bằng cả tấm lòng, vì có chắc mấy ai thường nhìn thẳng vào mặt Mẹ, vào từng cử chỉ, dáng điệu của Mẹ để hiểu Mẹ đang thế nào?
Mình rất cần Mẹ,...

... và Mẹ cũng rất cần chúng ta. hãy yêu thương Mẹ và lặng thầm chia sẻ những công việc hằng ngày, dù là nhỏ nhất.


Đó chính là Yêu Thương........


Nếu một ngày nào đó.
Sau một chuyến đi xa. .........Ta trở về nhà. Ngôi nhà vắng vẻ, lặng thinh. Giữa nhà, chỉ còn một bàn thờ của Mẹ.


Ta sẽ làm gì?...... Khóc à?

Còn nỗi bất hạnh nào hơn khi ta không còn Mẹ. Còn niềm đau nào lớn hơn niềm đau mất Mẹ.

Mẹ là bóng mây che mát cho con. Dù ở phương thời nào, ngày hay đêm, bóng mây vẫn lặng lẽ che trên đầu.
Và. ........
Mẹ ơi!.....

Con xin cảm ơn Mẹ.

Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con, và cho con một hình hài đầy đặn, khoẻ mạnh.
Cảm ơn Mẹ đã cho con biết thế nào là Yêu Thương.

Mẹ có nghĩa là mãi mãi. ....Là cho đi không đòi lại bao giờ.
Mẹ có nghĩa là duy nhất. ........Một bầu trời. ....Một mặt đất...... Một vầng trăng.


Mẹ là tình yêu.
Mẹ là sự sống.
Mẹ là hạnh phúc.



Nhưng chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi Mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ nay hoa trắng
.


Tôi là đứa con của Mẹ............hạnh phúc vì tôi còn có Mẹ. Cảm ơn cuộc đời



"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời gió lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"



sưu tầm

M.TT.
03-04-2009, 06:16 PM
[quote=megumi_ndtt;32063]http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/10/18/blog_yobanbe12242976861402.jpg

...............

Còn nỗi bất hạnh nào hơn khi ta không còn Mẹ. Còn niềm đau nào lớn hơn niềm đau mất Mẹ.
...................

".....Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
!........."

Ben
04-04-2009, 08:54 AM
Thương mẹ quá.............thương mẹ quá............:92::92::92: