PDA

View Full Version : Bạn nghĩ gì về cuộc sống hôm nay??



teresathuyngan
23-03-2009, 02:09 PM
:monkey03:Thế kỷ XXI, một thế kỷ có nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. Trên các phương tiện thông tin đại chúng đâu đâu ta cũng nghe thấy việc làm giàu, nạn tham nhũng lạm phát, chiến tranh hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt, nan HIV, nước giàu xâu chiếm nước nghèo... Nghiêm trọng hơn là những người cha người mẹ đã bỏ rơi những đứa trẻ vô tội. Không nói đâu xa, tại bệnh viện tỉnh thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, trung bình mỗi ngày có tới 40 đến 50 ca nạo phá thai.
Tuy nhiên, trong nhân loại này vẫn có rất nhiều người nhận thức được điều đó đaâx tìm ra cho mình một lẽ sống, một lý tưởng cao đẹp. Họ đã nghiên cứu tìm tòi, sáng chế ra những loại vắc xin, thuốc phòng và điều trị để cứu chữa con người. Lại có những người làm việc thiện, hay những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa, chăm sóc những bệnh nhân nghèo, những người không nơi nương tựa, những người khuyết tật, những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Hay có những luật sư - những con người bảo vệ cho chân lý, lẽ phải mang lại sự công bằng cho con người.
Khi khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ và không ngừng đổi mới, thì không ít người đã quên đi Thiên Chúa là Đắng tạo dựng vũ trụ cho con người. Trước kia, khi cuộc sống của họ còn vất vả, khó khăn, lúc nào cũng canh cánh lo sao cho được ăn no mặc ấm nhưng họ cũng không quên đi giờ kinh gia đình, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, lắng nghe và thục thi lời Chúa. Còn ngày nay thì sao? Khi cuộc sống của họ đã sung túc hơn, khá giả hơn, giàu có hơn và miếng cơm manh áo không còn quá wuan trọng thì đáng lẽ họ phải có nhiều thời gian giành cho Chúa. Bây giờ sau những giờ làm việc mệt nhọc, họ đã chìm đắm vào những thứ tiêu khiẻn, những trò vui chơi giải trí, thậm chí là những thú vui không lành mạnh như những quán rượu bia, sòng bạc hay xem những bọ phim có nọi dung xấu. Lại không ít những người đã bị sa vào những vũng lầy êm ái. người ta có thể giành vài giờ thậm chí cả ngày dài để trò chuyện tán gẫu còn hơn đi tham dự thánh lễ. Vậy thử hỏi, sau những giờ làm việc nặng nhọc còn mấy ai giữ được giờ kinh tối, còn mấy ai dành vài phút tâm sự với Chúa. Mặc cho nhà tạm, tràng chuỗi mân côi và cuốn Kinh Thánh bị đóng bụi theo thời gian. Có rất nhiều người tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật chỉ để không phạm tội trọng, giữ lễ cho có. Một tuần lễ, chỉ dành ra một tiếng hay một tiếng rưỡi đồng hồ thì cho la Cha giảng dài dòng, buồn chán, đi trễ về sớm. Không ít người xem ngày Chúa Nhật là ngày giải trí. Họ kéo nhau vào những quán bia, quán rượu... uống khi nào cho say xỉn, khi nào không biết đến trời trăng mây gió thì mới về... nếu trong gia đình bạn có ai đó rơi vào những trường hợp trên thì gia đình đó sẽ ra sao?
Đây là một vấn nạn của XH. Các bạn nghĩ gì về tác hại củ thuốc lá, rượu bia ...? Chắc hẳn khôngai trong chúng ta là không biết về chúng. Chắc có bạn cho rằng đó là tuồng cũ, cho rằng tôi là người khó tính. hay là " biết rồi , khổ lắm , nói mãi " nhưng toi không thẻ nào làm ngơ được. Trên truyền thanh, truyền hình các bạn đã nghe và chứng kiến những cuộc giải phẩu, những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư gan, ung thư phổi, lão hóa, có những người mất đi giọng nói vì hư thanh quản... Thuốc lá đã gây ra bao nhiêu tác hại cho bạn và những người xung quanh, gây ra những cái chết thật thương tâm.
Nếu bạ thực sự muốn sống vì những người mà mình yêu thương thì hãy suy nghĩ đi!!!
Nó là kẻ thù của bạn đấy. Nó là thần chết đang rình rập và nuốt chửng bạn. Tôi biết ở tuổi dậy thì, tuổi mới lớn... ai ai cũng có nhiều tâm trạng buồn vui. " Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn ", mưa nắng thất thường. Bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, chắc hẳn có nhiều bnạ cảm thấy khó khăn khi thực tế khắc nghiệt và có những việc mà dường như ta chịu đựng không nổi. Những lúc buồn không biết tâm sự cùng ai. Nhiều lúc chúng ta đã dùng đến những ly rượu, khói thuốc để vơi đi nỗi buồn. Nhưng bạn có biết là nó sẽ gây hại cho bạn? Chẵng lẽ bạn không nghĩ đến tương lai của mình sao? Gia đình bạn sẽ ra sao? Lẽ nào bạn muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, hay muốn họ chịu sự mất mát thiếu vắng?...
Lại còn một vấn đè nữa mà tôi không thể không nói tới. Ngày nay, lượng xe máy ngày càng nhiều và tai nạ giao thông cũng không ngừng gia tăng. Khi ra đường bạn phải lo sợ tai nạ do sự thiếu hiểu biết về an toàn giao thông và do con người phóng nhanh vượt ẩu. Không ít người phải giật bắn người vì các cô cạu thanh niên chở ba, chở bốn...chạy lạng lách, đánh võng, hò hét trên đường chẳng chịu nhường bất cứ ai. Không ít người chạy xe trong tình trang say xỉn đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người hoặc để lại di chứng tật nguyền cho người khác, khiến cho nhiều gia đình mất đi người thân yêu và để lại những gánh nặng.
Điều quan trọng mà tôi muốn nói với các bạn là các bạn hãy biết quý trọng thời gian mà mình đang sống. Hãy biết phát huy những tài năng mà mình đang có và những tài năng còn đang tiềm ẩn. Hãy biết sống vì những người mình yêu mến. Đừng để thời gian trôi qua mà chẳng làm nên chuyện gì : " Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà không chờ đợi một ai, có những chuyện mà hôm nay ta có thể không làm, nhưng cũng có những chuyện mà đợi đến ngày mai thì đã quá muộn.". Mỗi ngày bạn hãy suy nghĩ về những gì mình đã làm xem có chỗ nào còn thiếu sót, hãy biết lắng nghe ý kiến của người khác. Bạn hãy giành ra vài phút trong ngày để cầu nguyện, tâm sự với Chúa, năng đọc Kinh Thánh và sống lời Chúa, biết quảng đại và tha thứ cho nhau. Mỗi khi bạn trống vắng đừng ngần ngại :"Hãy đến cùng Chúa Giêsu, Thánh cả Giuse, Mẹ Maria, cùng các Thánh...".


Chị Dấu Yêu !!!