PDA

View Full Version : MỘT ĐỜI XIN VÂNG



Masafot
24-03-2009, 12:45 AM
MỘT ĐỜI XIN VÂNG


Thiên Chúa luôn gây nhiều ngạc nhiên cho con người , bởi ý định của Ngài thật nhiệm màu, thật can đảm và đầy gan dạ cho kế hoạch của những người nào muốn nắm bắt, tiếp tay trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại đầy tội lỗi. Các ngôn sứ đã loan báo kế hoạch của Thiên Chúa để cho dân riêng sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ thay cho nhân loại và thời điểm đó đã tới. Một thiếu nữ giữ phần chủ chốt trong công trình vĩ đại này, ơn cứu độ của cả thế giới đã tuỳ thuộc vào nàng và được đưa vào sự ưng thuận của nàng trong tình huống lo âu, sợ sệt và đã được tiên đoán trước nhiều sự đau khổ, nhưng nàng vẫn quyết định thưa lời XIN VÂNG, và bắt đầu từ đó lời truyền tin và tiếng đáp XIN VÂNG đã cho phép Đấng Hằng Sống thực hiện kế hoạch của Ngài.
Thiên Chúa chỉ có thể nhập thể nơi chúng ta nếu chúng ta biết thưa XIN VÂNG như nàng trinh nữ Maria. Phần chúng ta cũng được mời gọi XIN VÂNG để Thiên Chúa có thể thực hiện chương trình yêu thương trên cuộc đời chúng ta, chúng ta có biết thưa với Chúa lời XIN VÂNG không? Xin Thiên Chúa mở đường cho chúng ta đến với đức tin như người phụ nữ bình dân Maria, để chúng ta có thể đón nhận Chúa Kito vào đời sống chúng ta.
Ngay từ đời đời Thiên Chúa đã có một ý định tái lập tất cả những gì đã bị hư mất bởi tội lỗi và phác hoạ ra một chương trình cứu độ mà Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kito là trung tâm với sự cộng tác tích cực của người nữ thánh thiện, cho nên cả hai sẽ là AĐAM và EVA mới thay thế cho AĐAM và EVA cũ đã phạm tội và phải chết đi.
Người nữ ấy không ai khác hơn là Đức Maria, Đấng đầy ơn phúc và là người phụ nữ vượt trổi hơn mọi người nữ và là người được tiên báo qua lời hứa tại vườn địa đàng xưa kia “TA SẼ ĐẶT MỐI THÙ GIỮA NGƯƠI VÀ NGƯỜI NỮ, NGƯỜI NỮ SẼ ĐẬP NÁT ĐẦU NGƯƠI, CÒN NGƯƠI SẼ RÌNH CẮN GÓT CHÂN CỦA NGƯỜI NỮ. Mẹ đã chọn làm EVA để cho lời hứa xưa kia tại vườn địa đàng được thực hiện sau hai chữ ngắn gọn, nhẹ nhàng đó là XIN VÂNG.
Trong cảnh truyền tin Thiên Sứ Gabriel đến gặp trinh nữ Maria bái chào và báo tin người sẽ sinh hạ ĐẤNG CỨU THẾ, nghe lời chào của Thiên sứ, mẹ đã sửng sốt, băn khoăn và xin được giải thích ý nghĩa của lời chào mừng đó. Trước một biến cố quan trọng như vậy Mẹ đã nêu thắc mắc, đặt vấn đề và tìm hiêu thánh ý Thiên Chúa với thái độ khiêm cung, mẹ ý thức rõ và chấp nhận công tác với Chúa Con trong việc cứu độ trần gian. Với hai tiếng XIN VÂNG Mẹ trở thành Đấng ĐÒNG CÔNG CỨU CHUỘC.
Khi suy niệm hai tiếng XIN VÂNG của Mẹ Maria, các tín hữu thời sơ khai đã quen tuyên xưng Mẹ là EVA mới, vì do sự bất tuân của EVA trước kia đã khiến cho nhân loại phải đau khổ và phải chết thì do sự vâng phục của Đức Maria đã khiến Mẹ trở nên người mẹ của dòng dõi mới, vì Mẹ đã cưu mang Chúa Giesu cho chúng ta được nguồn mạch sự sống.
Đối với Mẹ Maria, lời xin vâng lần đầu tiên trong ngày truyền tin đã chi phối mọi lời xin vâng còn lại trong cuộc đời Mẹ. Một lần xin vâng là chấp nhận tất cả mọi đau khổ trong cuộc đời, những thử thách, những nghịch cảnh, những đau khổ. Theo con mình từ lúc được tung hô vạn tuế, Mẹ theo chân con đến pháp trường và cuối cùng chính mắt mình nhìn con treo lên, chính mắt mình nhìn con hấp hối và trút hơi thở cuối cùng; và cũng chính tay tháo đanh con mình.

KHÔNG CÓ GÌ THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC, đó là lời xác định của sứ thần để trấn an trinh nữ Maria, để hai tiếng xin vâng được thể hiện thiên chức làm mẹ của Đấng Cứu Thế và của cả nhân loại. KHÔNG CÓ GÌ THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC đây là câu khẳng định để nói lên quyền năng của Thiên Chúa, Ngài đã sáng tạo vạn vật từ hư không, quyền năng của Ngài không bị giới hạn và quyền năng ấy luôn đi đôi với sự yêu thương. Trong lịch sử cứu độ Thiên Chúa luôn đi trước sáng kiến yêu thương của con người, chỉ với đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe, đọc trong ngày lễ TRUYỀN TIN hôm nay chúng ta mới cảm nghiệm được đầy đủ sáng kiến táo bạo của Thiên Chúa.
Sự táo bạo của Thiên Chúa là Ngài ban chính Con Một của Ngài trở thành người như chúng ta, sáng kiến đó táo bạo bởi vì Ngài chỉ muốn con của Ngài cũng như chúng ta chứ Ngài không muốn đột nhiên xuất hiện một người không có dòng họ, lai lịch…. Ngài muốn con của Ngài là một người bình thường, sinh bởi một người nữ như bao người khác, cũng phải lao động cần cù, cũng phải biết vâng lời và cũng phải đấu tranh để sống. Đó là một sáng kiến thật táo bạo vì … con của một ông thủ tướng không bao giờ vác cuốc đi cày ruộng, con của một tổng thống không bao giờ vào xưởng làm thợ mộc… nhưng con của Chúa Trời lại là một người bình thường như chúng ta… Công việc của Chúa làm thật táo bạo vì người phụ nữ còn đồng trinh trước và sau khi sinh Đấng Cứu Thế, một tín điều rất khó chấp nhận (bởi vì đã có những thuyết như Tin lành thường hiểu theo nghĩa sinh học, nên không chấp nhận việc sinh con mà vẫn còn đồng trinh). Thật ra lời truyền KHÔNG CÓ SỰ GÌ MÀ THIÊN CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC , vì là Con Thiên Chúa mà còn xuống làm người được thì việc Thiên Chúa để cho Đức Maria TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH trước và sau khi sanh có nghĩa gì đâu. Cũng vậy, sau khi Chúa Giesu phục sinh Ngài hiện ra với các tông đồ mà cửa nhà các ngài vẫn đóng kín, thì việc Ngài đã hạ sinh mà tấm lòng băng trinh của Mẹ Maria vẫn còn nguyên vẹn lại không thể làm được sao? Quả thật, KHÔNG CÓ SỰ GÌ MÀ THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC, điều đó cũng mời gọi chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa.
Nhưng CÓ NHỮNG ĐIỀU THIÊN CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC … Thiên Chúa không thể cứu độ chúng ta nếu chúng ta không cùng hợp tác với Ngài, lối quả quyết có vẻ nghịch lại với lối quả quyết truyền tin, thế nhưng lời Tin Mừng hôm nay lại được hiểu là như thể Thiên Chúa không làm được không phải vì quyền năng của Ngài bị giới hạn, nhưng chỉ vì yêu thương và tôn trọng tự do của con người, nên Ngài không làm được những việc mà con người không cộng tác hay chối bỏ Ngài.
Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ hư không, vậy mà cũng phải băn khoăn lo lắng để cứu rỗi cái mà mình tạo ra bằng chính máu của mình, nếu chúng ta cùng hợp tác thì Máu Ngài đổ ra thật là đúng, còn nếu chúng ta không hợp tác với Ngài thì Máu Thánh đổ ra thật uổng công.

Bạn thân mến!

Phải thấy những nét nghịch thường như thế chúng ta mới hiểu được giá trị của tiếng XIN VÂNG do miệng Mẹ thốt ra. Chính trong ngày lễ Truyền Tin, khi đã ý thức đáp lại lời sứ thần NÀY TÔI LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA, XIN THỰC HIỆN NƠI TÔI Ý ĐỊNH CỦA NGÀI, trinh nữ Maria đã thực sự trở nên Mẹ của ĐẤNG CỨU THẾ. Lời XIN VẦNG của Mẹ đã khiến cho Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta, vừa là Thiên Chúa, vừa là người như chúng ta. Chúa Giesu trở nên Đấng trung gian giao hoà giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ngài thuộc dòng dõi loài người, chính vì vậy mà nhân loại đã trút hết tội lỗi lên con Ngài và Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta. Ngài sinh ra bởi Mẹ Maria nên Ngài thật là anh cả của chúng ta, và chúng ta là những đàn em của Ngài. Đó là một tin rất mừng cho mỗi Kito hữu chúng ta, bởi mỗi khi đọc kinh truyền tin chúng ta nhắc nhớ lại biến cố quan trọng trong lịch sử nhân loại: màu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta; và chúng ta cùng lặp lại lời chào của sứ thần Gabriel để cung kính chào Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của chúng ta.
Chỉ có một điều mà Thiên Chúa không làm được là nếu chúng ta không cộng tác với Ngài, điều đó mời gọi mỗi người chúng ta hãy theo gương Mẹ Maria va hãy thưa hai tiếng XIN VÂNG với Chúa trong khiêm nhường của người tôi tớ, để cảm nghiệm mình được hân hạnh cộng tác với Chúa và thấy Chúa đang làm biến chuyển tâm hồn, luôn sẵn sàng cưu mang Chúa trong tâm hồn của mình, đó là niềm vui muôn thuở của Kitô hữu ngày hôm nay.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giesu! Chúa đã được Đức Maria cưu mang trong cung lòng trinh khiết của Mẹ, xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Mẹ tuyệt đối tin vào Lời Chúa, đón nhận mọi biến cố xảy đến trong đời mình với tâm tình khiêm tốn, niềm cậy trông tin tưởng và thái độ đơn sơ phó thác NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN SỨ TRUYỀN, xin cho chúng con biết lặp lại hai tiếng XIN VÂNG như Mẹ hôm qua, hôm nay và cả cuộc đời. Xin cho chúng con xác tín vào màu nhiệm nhập thể của Chúa để chúng con luôn sống theo Tin Mừng của mọi thời đại, hầu tích cực góp phần với Chúa Kitô cứu rỗi bản thân chúng con và anh chị em đồng loại.

Onggiachonggay_99
Sydney Lễ Truyền Tin 2009