PDA

View Full Version : MỘT CHÀNG TRAI HƯ HỎNG TRỞ THÀNH NGUỒN HY VỌNG CHO NHIỀU NGƯỜI



hoathuytinh
24-03-2009, 06:40 PM
MỘT CHÀNG TRAI HƯ HỎNG TRỞ THÀNH NGUỒN HY VỌNG CHO NHIỀU NGƯỜI
21.03.2009 17:23
UCAN -- Sau khi vật lộn với cờ bạc, ma túy, rượu chè và tù tội, chàng trai con nhà giàu có đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng ngày nay: đó là một linh mục biết làm thế nào để những người con hoang đàng có thể trở về với Chúa.

Năm 1992, bố ngài gửi ngài đến sống với một cha xứ. Hai năm sau, ngài gia nhập dòng Biển Đức.
Linh mục Phanxicô Xaviê Trần An, 39 tuổi, hiện sống tại đan viện Thiên An Huế, miền trung Việt Nam. Tại đây ngài tiếp xúc với những người từng đánh vật với quá khứ đau buồn trước khi tìm cách hoán cải tâm hồn.
Hầu hết những người đến với ngài ở nhiều tỉnh khác nhau từng có những thói hư tật xấu trong lối sống như ham mê cờ bạc hay nghiện ma túy và rượu chè, và một số người đang sống chung với HIV, virus thường dẫn đến AIDS. Nhưng tất cả họ đều muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, cha An nói trong cuộc phỏng vấn gần đây.
Hai thanh niên 19 và 23 tuổi, từng bỏ học, bài bạc và trộm cắp tài sản gia đình, mới đây đến với ngài. Cha An không chỉ giải tội cho họ mà còn giúp họ học vi tính để họ bắt đầu lại cuộc sống mới.
Sinh ra trong một gia đình giàu có ở giáo xứ Cầu Rầm (Vinh), cách cố đô Huế khoảng 320km dọc dài theo bờ biển về phía đông bắc, cha An kiếm được nhiều tiền nhờ buôn bán vàng và đồ cổ sau khi mãn trung học. Nhưng chẳng mấy chốc ngài tiêu sạch tiền vào cờ bạc, rượu chè và ma túy.
Sau đó ngài gia nhập một băng nhóm xã hội đen đi đánh lộn, ăn cắp để kiếm tiền cho đến khi vào tù - ngài bị ngồi tù một năm và trong tù ngài bị đánh đập tàn nhẫn. Ngài còn cảm thấy cô đơn khi người yêu sang ngang.
Gia đình, bạn bè và ngay cả những người bạn trong băng nhóm xã hội đen trước đây đã đến dự lễ phong chức và chúc mừng ngài.

"Họ nói họ không tin một người tội lỗi như tôi lại trở thành linh mục", cha An kể.
"Giờ tôi rất vui mừng vì người dân trong giáo xứ quê nhà đón nhận tôi và còn nhờ tôi cầu nguyện cho họ nữa".

Một thanh niên Công giáo, 25 tuổi, bị nhiễm HIV sau khi dùng chung kim tiêm ma túy với những người khác, thừa nhận tiểu sử của cha An đã truyền cảm hứng cho anh.
"Cha An xem tôi như người bạn thân và ngài lắng nghe tôi chia sẻ", theo anh thanh niên thường xuyên đến xưng tội với cha An. Anh đến từ Đà Nẵng, cách đan viện Thiên An 100km. Anh nói thêm anh bị người thân xa lánh vì họ sợ bị lây HIV.
Một người bị HIV dương tính khác cho biết các nữ tu địa phương đã giới thiệu ông đến với cha An. "Ngài dạy cho tôi biết Chúa thương yêu người tội lỗi như tôi dường nào và tôi quyết chí theo Chúa đến cuối đời", ông nói. Người đàn ông 64 tuổi đang học giáo lý do cha An dạy ba ngày một tuần và sẽ được rửa tội vào lễ Phục sinh này.
Cha An nói mỗi ngày ngài thức dậy lúc bốn giờ sáng, đọc kinh và dâng lễ. Sau đó ngài dạy học, tiếp khách và đi thăm những người cần giúp đỡ. Các cộng đoàn tu sĩ khác còn mời ngài đến chia sẻ vào các dịp tĩnh tâm.
Ngài dùng dụ ngôn Đứa con hoang đàng để kêu gọi người khác trở về với Giáo hội. Ngài vừa cười vừa nói: "Tôi là một đứa con hoang đàng hiện đại".

(Theo UCA News

hoathuytinh
24-03-2009, 06:53 PM
Lạy Chúa"đường lối Chúa thật là kỳ diệu"...Cảm ơn, tạ ơn Chúa nhiều lắm, với nhân chứng là cha An, Chúa đã cho chúng con một thông điệp về tình thương vô bờ bến của Chúa, cánh cửa ân sủng của Ngài không bao giờ khép lại. Xin cho chúng con không bao giờ xem thường anh em mình cho dù người đó có nhỏ bé, tội lỗi đến đâu chăng nữa. Và xin thương đến những ai đang sống trong biển đời u tối được nhận ra ánh sáng của Chúa để sám hối quay về. Amen !