PDA

View Full Version : Hai con người.



Ben
25-03-2009, 06:58 PM
Ta chỉ có một thân xác này thôi
Nhưng xé nửa thành hai phần đối nghịch
Một sôi nổi, vui cười vô tư lự
Một lang thang, lầm lũi bước âm thầm.

Nói ta giả tạo ư? Nào có thể!
Ta chỉ sống theo những gì nên thế
Tự chủ hơn giữa dòng đời xuôi ngược
Đợi đêm về, ta sẽ sống là ta.

Chôn vùi những kí ức xa xưa
Nhưng chẳng thể quên tuyệt đi mãi mãi
Ta vẫn sống trong bình yên giản dị
Chỉ có chút sóng ngầm khuấy động lúc cô đơn.

Một con người của cả hai thế giới
Ta là ai trong những lúc vui buồn
Thả mình theo nguyên lý đời thường
Co mình lại theo giục thúc con tim.

Bình minh lên ta sống người thứ nhất
Hoàng hôn về ta giống kẻ thứ hai
Mong ước được cân bằng đôi ngả
Để ta sống trọn kiếp hai con người.


Theo email Nguyễn Dũng – dungnguyen19872