Ðăng Nhập

View Full Version : ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG



nu cuoi
28-03-2009, 02:05 PM
Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường
Cha ơi con phải làm sao đây
Khi đứng trước các ngả của đường đời
Bước một bước lại lùi một bước
Con chẳng biết phải đi đường nào
Xin Cha ơi hãy dẫn con đi với
Theo con đường yêu thương của Cha
Dù khó khăn nhưng con vẫn xin theo
Bởi chỉ có con đường yêu thương
Con mới được ở gần bên Cha
Được gân bên bạn bè yêu mến
Và ở giữa mọi người thân thương

Damsan
28-03-2009, 02:18 PM
... Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường ..
XIN chọn con đường YÊU THƯƠNG .....

Joaquin_NM
28-03-2009, 02:40 PM
LỜI MỜI GỌI ĐẮM MÌNH TRONG SUỐI NGUỒN BÌNH AN.
Cảm nghiệm một ca viên:

Tự nguyện với lòng nhiệt thành có trách nhiệm, để rồi trở nên gương mẫu.

Có lẽ đó là nét chung cho một khởi đầu, và cũng là quá trình tự hòan thiện của một Ca Viên trong các Ca Đòan Phụng Vụ (Ban Thánh Ca).
Ngày ấy, khi ta có lòng sốt sắng, muốn được dâng lời ca tiếng hát của mình trong các Thánh Lễ để hiệp thông cùng với cộng đòan phụng vụ THIÊN CHÚA. Chúng ta tham gia vào Ca Đòan Phụng Vụ với một chút tự nguyện cùng với một chút nhiệt thành của buổi ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, e dè và thiếu sót.
Thế rồi, từng bước ... từng bước trong các buổi tập tành cùng với Ca Đòan qua các giai điệu bởi các tác giả, cảm xúc trong ta ngày càng dâng trào bởi những câu ca Thánh Vịnh và lời Ca Nguyện dâng lên CHÚA trong các Thánh Lễ. Để rồi "hạt giống" ngày nào được tưới mát và lớn dần lên với lòng nhiệt thành hát ca chúc tụng tôn vinh THIÊN CHÚA lại thấm đượm hơn, nồng nàn hơn với tình yêu của NGƯỜI trong ta. Khi ấy, một chút nhiệt thành của buổi ban đầu đã trở nên ngọn lửa khát khao hát ca tôn vinh chúc tụng và cảm tạ tình yêu cao vời của THIÊN CHÚA. Để rồi ta nhận ra một đời sống cộng đòan mà ta không thể không thông phần phục vụ để xứng đáng hơn. Và khi đó, ta đã trở nên có trách nhiệm hơn với một chút của buổi ban đầu.
Và cùng với thời gian ..., trách nhiệm của mỗi người được khắc họa thêm sâu sắc bởi lòng kính CHÚA và yêu mến nhau. Càng yêu mến, ta càng quan tâm và trở nên có trách nhiệm nhiều hơn. Để rồi khi ta đã có trách nhiệm càng nhiều là lúc ta thực thi các mẫu mực theo Huynh Trưởng JESUS. Để rồi, ta ngày càng cố gắng hòan thiện và sống theo mẫu gương của Đức KITÔ.
Vậy là với chỉ một chút của buổi ban đầu, chỉ một chút ít tự nguyện với lòng nhiệt thành thôi, ta đã được lớn dần lên để trở nên có trách nhiệm, để có thể được hòan thiện như mẫu gương của Huynh Trưởng JESUS. Để rồi khi ấy ta đạt được an bình và hạnh phúc, vững bước trong cuộc lữ thứ với những vất vả của đời thường.
Lạy CHÚA, con xin NGÀI là ĐẤNG đầy lòng trắc ẩn hay xót thương, là ĐẤNG công minh chính trực;
"Xin cho con biết lắng nghe lời NGÀI trong cuộc sống, ..."

Amen.


Joaquin_NM

Joaquin_NM
28-03-2009, 02:45 PM
Gửi bạn NỤ CƯỜI với bài ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG
Ơn Chúa luôn có mặt trong cuộc sống (Ga. 16, 5-11)
Khi chúng ta gặp thử thách hay phải sống trong bóng đêm, ơn Chúa không biến mất nhưng đến với con người trong một cách thức mới mẻ hơn. Khi đó, chúng ta cần mở rộng tâm hồn và sáng suốt để cảm nghiệm sự hiện diện, và sự nâng đỡ của Chúa, có thể bằng một cách mà chúng ta không ngờ tới.
Lạy CHÚA xin NGƯỜI nâng đỡ, gìn giữ và che chở chúng con trong tình yêu của THIÊN CHÚA, xin cho chúng con luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn để tránh khỏi mọi thử thách và cạm bẫy trên đường đời. Để chúng con luôn vui sống an lành trong suối nguồn yêu thương của NGƯỜI.
Cầu chúc cho bạn mọi ơn lành bình an trong Đức Giêsu Kitô CHÚA chúng ta, Amen.

Damsan
28-03-2009, 05:14 PM
... Đương yêu thương cho ta gần nhau ...
....... Cùng chung bước đến an vui .....

maria_760
28-03-2009, 05:55 PM
Con đường yêu thương của Chúa luôn trải dài trong cuộc sống của chúng ta chẳng qua là chúng ta ko nhận ra mà thôi. Thiên Chúa luôn là người cha vô hình bên cạnh nâng đỡ chúng ta trong mọi bước đường đời. Tôi và anh chị em cùng cố gắng tin tưởng nắm lấy tay Ngài để Ngài dẫn đi, mạnh dạn phó thác tất cả cuộc sống của ta để ta có được cuộc sống bình an trong bàn tay Ngài nhé!
Lạy Chúa bàn tay Chúa luôn dìu dắt chúng con vậy mà lắm khi chúng con như Phêrô chưa chìm mà đã kêu Chúa cứu. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết tin tưởng vững bước trên đường đời gian nan vì biết rằng có Chúa luôn cùng đi.Amen