Ðăng Nhập

View Full Version : Thuế đò



TuanHH
28-03-2009, 06:27 PM
Ngày nay luệt pháp quy định 1 vợ 1 chồng, nhưng hồi xưa thì chưa. Ông đồ nọ, tuy nghèo nhưng cũng nạp 1 người thiếp. Do điều kiện xã hội, người vợ cả phải chấp nhận nhưng đã là phụ nữ thì Chồng chung đâu dễ ai nhường cho ai. Bà quản lý chồng rất chặc. Đêm ngủ, người chồng phải nằm phía trong, bà nằm chắn phía ngoài, còn người thiếp thì nằm 1 chiếc giường riêng, phía bên kia căn phòng.
Ông đồ muốn qua với người thiếp nhưng không biết làm sao, chỉ biết ngâm 2 câu thơ, đủ lớn để người thiếp nghe được:

Muốn sang bên đó cho vui,
Ngại đồn lính gác khó xuôi được đò

Người vợ nghe được, đáp rằng:

Ai ngăn ai cấm mà lo,
Muốn xuôi cứ đóng thuế đò rồi xuôi

Người thiếp ngán ngẫm:

Không buôn không bán thì thôi,
Qua đồn hết vốn còn xuôi làm gì?