PDA

View Full Version : Xin cho con vững tin !



hoathuytinh
29-03-2009, 07:10 PM
Bố kính yêu !
Bố ơi, đêm bệnh con tái phát, con đã giận...à không hận Bố lắm, trong tiềm thức con đã oán trách Mẹ Maria và Bố thật nhiều. Sao là con, sao lúc nào cũng là con? Con đã làm gì để phải nhận lấy những đau đớn thể xác như vậy? Sợ hãi, cô đơn...Bố có biết, có thương cho con?
Nhưng bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, con sẽ cho Bố cơ hội để giải thích lý do. Con tin là có 1 lý do nào đó, Bố của con không làm chuyện vu vơ bao giờ. Con sẽ chờ...
Meoluoi.

dangyeu_sieuquay
29-03-2009, 09:04 PM
"Hãy vững tin vào sự quan phòng nơi Ngài..."
Mọi đau khổ còn quá nhỏ để chiếm lấy Thiên Đàng...và hãy chiêm ngắm Thánh Gía Chúa...

ailaudu
30-03-2009, 08:05 AM
Hãy như Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trong cơn thập tử nhất sinh, Thánh Nữ vẫn cảm thấy tình yêu thương vô bờ bến của Cha nhân từ....
Và lạy Cha, con cũng như hoathuytinh và mọi người khác không được như Thánh, vẫn còn rất yếu đuối, vì thế có đôi lần con oán trách Cha...
Xin Cha tha thứ và đỡ nâng tâm hồn con...
Xin Cha xoa dịu ủi an trong những lúc con yếu đuối khốn cùng....
Xin Cha giúp chúng con...

~~~~
Xin Cha chúc lành cho hoathuytinh....

nhhung_80
13-04-2009, 12:33 AM
Lạy Chúa, con không biết cái đau, cái bệnh của bạn Hoathuytinh như thế nào, nhưng bạn ấy đã viết ra thành lời thì con nghĩ đó cũng phải là cái đau, đau lắm.
Là một người đứng ngoài cuộc, dùng kinh nghiệm để khuyên bạn con: " trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù như thế nào đi nữa" thì có vẽ như dễ, nhưng là người đứng trong hoàn cảnh đó thì không phải là chuyện dễ dàng tí nào, có những lúc dường như thấy bế tắc hoặc chán nản. Lạy Chúa con xin Chúa cho bạn Hoathuytinh luôn vững tin vào Ngài dù trong hoàn cảnh nào, vì không tin vào Ngài, không trông cậy vào Ngài thì con nghĩ chẳng còn nơi đâu để làm điểm tựa.
Con cám ơn Ngài.