PDA

View Full Version : Rước Lễ thứ bảy đầu tháng



DayToVoDung
30-03-2009, 11:07 PM
Tuần Cửu Nhật
Kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ


Ngày 15.8.1942 Chúa đã hiện ra với Sr. Nathalie và hứa sẽ ban ơn cho những ai sốt sắng làm Tuần Cửu Nhật.
Chúa phán:

TA đã đến với thế gian nhờ Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Ta như thế nào thì các linh hồn cũng sẽ nhờ trái tim này mà đến được với Thánh Tâm của Ta như vậy.

TA đã nhờ Margareta Alacoque chuyển đến thế giới những lời hứa của ta. Nhưng vì lòng lành của TA vô tận nên giờ đây ta còn hứa nhiều hơn thế nữa.

Nếu linh hồn nào muốn Ta thực hiện lời hứa thì hãy yêu mến và sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Ta qua việc



Rước lễ liên tiếp 9 ngày thứ bảy đầu tháng (kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ)
Cũng như rước lễ liên tiếp 9 ngày thứ sáu đầu tháng (kính Thánh Tâm Chúa Giêsu)



(https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=8967) (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=8967)




- sau khi đã ăn năn thực lòng -
để đền tạ Thánh Tâm Ta, hiệp cùng với Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Ta.


Ai đã xưng tội vào ngày thứ sáu đầu tháng thì vào ngày thứ bảy đầu tháng không cần phải xưng tội nữa nếu không phạm tội trọng (trong trường hợp thứ sáu đầu tháng đến trước thứ bảy đầu tháng).
Nếu thứ bảy đầu tháng đến trước thứ sáu đầu tháng thì xưng tội vào ngày thứ bảy đầu tháng và cũng xưng tội vào ngày thứ sáu đầu tháng nữa.







Bản dịch Mai Ba Long
Thanhlinh.de


Còn tiếp

DayToVoDung
01-04-2009, 08:51 PM
33 Điều Chúa Giêsu Hứa Ban Cho Những Ai



Tôn Sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ




1. Tất cả những lời cầu xin cùng trái tim Ta thông qua trái tim mẹ Ta (với điều kiện phải phù hợp với quyết định của Chúa) sẽ được Ta ban cho ngay trong thời gian còn đang làm tuần cửu nhật nếu xin Ta với tất cả lòng tin.

2. Họ sẽ cảm nhận được sự giúp đỡ đặc biệt và ơn lành của mẹ Ta trong mọi hoàn cảnh sống.

3. Hòa bình, sự thông cảm và tình yêu thương sẽ ngự trị trong linh hồn và trong gia đình.

4. Gia đình sẽ không phải chịu những điều tai tiếng, thất vọng và bất công.

5. Vợ chồng sẽ không lìa bỏ nhau và những người đã ly dị sẽ quay trở về mái ấm gia đình.

6. Gia đình sẽ hiểu nhau và sẽ chịu đựng cho đến cuối cùng trong niềm tin chân thật.

7. Những người mẹ được chúc phúc sẽ cảm nhận được sự che chở đặc biệt của mẹ Ta và sẽ nhận được tất cả những điều đã xin cho họ cũng như xin cho con cái của họ.

8. Người nghèo khó sẽ có nhà ở và cơm ăn.

9. Linh hồn sẽ từ từ trở nên yêu thích cầu nguyện và yêu mến sự đau khổ, họ sẽ học được cách yêu Chúa, yêu tha nhân và yêu kẻ thù.

10. Người tội lỗi sẽ dễ dàng ăn năn trở lại khi người khác làm tuần cửu nhật để cầu nguyện cho họ.

11. Người tội lỗi sẽ không phạm lại các lỗi lầm xưa, và họ không những được tha thứ mọi tội lỗi, lại còn trở nên trong sạch như lúc mới rửa tội nhờ việc ăn năn thống hối và lòng mến trọn hảo.

12. Ai làm tuần cửu nhật này lúc sạch tội như khi vừa mới rửa tội thì sau đó cho đến lúc chết sẽ không còn phạm những tội trọng xúc phạm đến Trái Tim Ta nữa (có giá trị đặc biệt cho trẻ em!).

13. Các linh hồn thành thật ăn năn thống hối không những không bị hư mất đời đời mà còn được thoát khỏi cả Luyện ngục nữa.

14. Các linh hồn thờ ơ nguội lạnh sẽ trở nên sốt sắng và trong một thời gian ngắn sẽ trở nên trọn hảo và thánh thiện.

15. Nếu cha mẹ hoặc một thành viên nào trong gia đình làm tuần cửu nhật này thì không ai trong các con hoặc trong gia đình của họ phải mất linh hồn.

DayToVoDung
02-04-2009, 04:15 AM
16. Nhiều thanh thiếu niên sẽ nhận được ơn kêu gọi làm linh mục hoặc sống đời sống tu trì.

17. Những người không tin sẽ nhận được đức tin trở lại và những người lầm lạc sẽ quay trở về với giáo hội chân thật.

18. Các bậc tu trì sẽ trung thành với bổn phận của họ. Người không trung thành sẽ nhận được ơn tha tội và ăn năn trở lại.

19. Cha mẹ và các bậc bề trên sẽ nhận được sự giúp đỡ, không những về mặt tinh thần mà cả về mặt vật chất nữa.

20. Linh hồn sẽ dễ dàng thoát khỏi sự cám dỗ của xác thịt, của thế gian và của Satan.

21. Người kiêu ngạo chỉ trong một thời gian ngắn sẽ trở nên khiêm tốn, người đầy lòng căm hờn sẽ được tràn đầy tình yêu thương.

22. Các linh hồn sốt sắng sẽ hưởng được sự ngọt ngào của lời cầu nguyện và của lễ hiến dâng; Sự bất an, lo sợ và thất vọng sẽ không hành hạ được họ.

23. Người trong cơn hấp hối sẽ được chết an lành mà không phải vất vả chiến đấu với cái chết và sự cám dỗ của Satan. Cái chết bất ngờ không chuẩn bị sẽ không khiến cho họ phải phải khiếp sợ.

24. Người trong cơn hấp hối sẽ rất khát khao đời sống vĩnh cửu đến nỗi sẽ sẵn sàng vâng phục theo thánh ý của Ta và ra đi một cách nhẹ nhàng êm ái trong cánh tay của mẹ Ta.

25. Họ sẽ được mẹ Ta đặc biệt che chở trước tòa phán xét.

26. Linh hồn sẽ nhận được hồng ân là lòng mến qua việc cảm nhận được sự thương khó của Ta và sự đau khổ của mẹ Ta.

27. Người khao khát sự trọn lành sẽ được ban thưởng cho những đức hạnh chính của mẹ Ta là khiêm nhường, khiết tịnh và lòng mến.

28. Niềm vui trong và ngoài cũng như sự bình an sẽ đi theo họ trong lúc bệnh hoạn cũng như trong lúc mạnh khỏe.

29. Các linh mục sẽ dễ dàng nhận được ơn bền đỗ trước mặt mẹ Ta và Ta.

DayToVoDung
02-04-2009, 03:42 PM
30. Linh hồn nào đi trước trong sự liên kết sẽ nhận được ơn không phải họ sống nữa mà là chính Ta sống trong họ.

Có nghĩa là Ta yêu bằng trái tim của họ, Ta cầu nguyện bằng linh hồn của họ, Ta nói bằng lưỡi của họ, Ta phục vụ với tất cả con người của họ.

Họ sẽ nhận biết được trong thâm tâm của họ rằng chính Ta là sự tốt lành, sự đẹp đẽ, sự thánh thiện, lòng khiêm nhường, sự dịu dàng, sự vâng lời, sự hạnh phúc và làm ra các phép lạ: Ta, là Thiên Chúa toàn năng, vô tận, đấng duy nhất thống trị và hợp nhất đồng thời là tình yêu duy nhất.

31. Linh hồn nào làm tuần cửu nhật này sẽ mãi mãi tỏa sáng như hoa huệ tinh tuyền chung quanh Trái Tim Vẹn Sạch của mẹ Ta.

32. Ta, Chiên Thiên Chúa, hiệp cùng với Cha ta và Chúa Thánh Thần, sẽ mãi mãi vui mừng vì những linh hồn tỏa sáng như hoa huệ chung quanh Trái Tim Vẹn Sạch của mẹ Ta và được vinh hiển nhờ Thánh Tâm Ta.

33. Các linh mục sẽ dễ dàng tiến triển trong đức tin và đời sống đạo đức.



Bản dịch Mai Ba Long
Thanhlinh.de

DayToVoDung
03-04-2009, 03:16 AM
Ngoài 33 điều hứa của Chúa Giêsu, Đức Mẹ cũng hứa như sau:

Mỗi thứ bảy đầu tháng cửa Hỏa ngục sẽ đóng lại, cửa Luyện ngục sẽ mở ra. Nhiều linh hồn sẽ được đưa về Thiên đàng.
Đó là phần thưởng bởi Lòng Thương Xót của con Mẹ dành cho những ai sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.

DayToVoDung
30-04-2009, 02:47 PM
Lời Cầu Nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria mà dâng lên Thánh Tâm Chúa Mình Máu Thánh này, để xin tha thứ và đền tạ những sự xúc phạm mà loài người cứ luôn luôn tiếp tục gây ra.