Augusnguyen
01-04-2009, 12:10 PM
Cha Sở vùng Vivinier
Cha Sở Vivinier nổi tiếng là Ngài chỉ ngồi tòa giải tội thôi. Lúc ngài còn là chủng sinh, thì Ngài nổi tiếng trong trường là học dốt. Thế nhưng ơn kêu gọi vẫn đến với Ngài. Cứ mỗi lần khảo bài thi thì các Cha giáo cứ lắc đầu liên tục. Vì khi hỏi Ngài bất cứ vấn đề gì thì y như rằng Ngài ngắc ngứ ngay, và không một ai tin rằng Ngài có thể làm một Linh mục được. Một hôm Cha quản giáo gọi Ngài vào hỏi chuyện__ Vì khóa học sắp kết thúc__ Sau một hồi nói chuyện ( Hay khảo bài chi đó ) Cha hiệu trưởng phán một câu xanh rờn : Mày không thể làm Linh mục được con ạ, vì mày dốt như một CON LỪA. Sau một hồi im lặng Cha Sở liền thưa với Cha hiệu trưởng: Xin Cha cứ cho con học tiếp ạ ! Vì khi xưa ông Samson chỉ với một cái HÀM LỪA trong tay mà còn đánh tan quân Philitinh. Huống hồ gì con đây là cả một CON LỪA con nghĩ Chắc Thiên Chúa biết sẽ dùng con vào một việc gì có ích chứ ạ........... Thế rồi, Ngài đã trở thành Cha Sở vùng Vivinier đó bạn
Chào Alonet nghe
Cha Sở Vivinier nổi tiếng là Ngài chỉ ngồi tòa giải tội thôi. Lúc ngài còn là chủng sinh, thì Ngài nổi tiếng trong trường là học dốt. Thế nhưng ơn kêu gọi vẫn đến với Ngài. Cứ mỗi lần khảo bài thi thì các Cha giáo cứ lắc đầu liên tục. Vì khi hỏi Ngài bất cứ vấn đề gì thì y như rằng Ngài ngắc ngứ ngay, và không một ai tin rằng Ngài có thể làm một Linh mục được. Một hôm Cha quản giáo gọi Ngài vào hỏi chuyện__ Vì khóa học sắp kết thúc__ Sau một hồi nói chuyện ( Hay khảo bài chi đó ) Cha hiệu trưởng phán một câu xanh rờn : Mày không thể làm Linh mục được con ạ, vì mày dốt như một CON LỪA. Sau một hồi im lặng Cha Sở liền thưa với Cha hiệu trưởng: Xin Cha cứ cho con học tiếp ạ ! Vì khi xưa ông Samson chỉ với một cái HÀM LỪA trong tay mà còn đánh tan quân Philitinh. Huống hồ gì con đây là cả một CON LỪA con nghĩ Chắc Thiên Chúa biết sẽ dùng con vào một việc gì có ích chứ ạ........... Thế rồi, Ngài đã trở thành Cha Sở vùng Vivinier đó bạn
Chào Alonet nghe