nenhongnho
01-04-2009, 04:06 PM
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, với lòng hiếu thảo mà chúng con đã học được ở nơi Chúa. chúng con xin Chúa đưa các linh hồn tiên nhân, ông bà cha mẹ chúng con đã qua đời được về với Chúa. Chúa biết lòng chúng con yêu mến ông bà cha mẹ tổ tiên chúng con, xin Chúa đừng để các ngài phải xa Tôn Nhan Chúa, nhưng được về nơi ánh sáng và bình an.
Lạy Chúa khoan dung, xin Chúa cũng nhớ đến họ hàng, bạn hữu và anh chị em chúng con đã lìa cõi thế, đó là những người khi xưa đã sống thân thiết với chúng con, Xin Chúa thương đến các linh hồn ấy.
Lạy Chúa, với lòng biết ơn, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, là những vị đã săn sóc, hướng dẫn chúng con. -Chúng con cũng không quên những vị làm ơn, làm ích cho phần hồn, phần xác: các ân nhân, thân nhân và thầy dạy chúng con.
Xin Chúa cũng thương đến các linh hồn mồ côi, những người đã chết trong chiến tranh hoặc tai nạn bất ngờ, không kịp lo liệu phần hồn, những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Từ vực thẳm khổ đau, chúng con kêu cầu lên Chúa, xin Chúa thương đến tất cả những linh hồn đã qua đời., Nếu Chúa chấp tội chúng con, thì làm sao chúng con có thể được cứu rỗi. Nhưng chúng con nài vào lòng thương và công nghiệp của Chúa.
Lòng thương thì bao la, công nghiệp thì vô cùng. Công nghiệp của Đức Kitô, Con yêu dấu Cha đã từ trời xuống thế, đã hiến mình chịu chết vì chúng con, công nghiệp vô cùng ấy thừa sức đền tội cho chúng con.
Lạy Đức Kitô là Trưởng Tử loài người chúng con., Xin Chúa nhớ lại: Chúa đã vác Thánh giá, Chúa đã chịu khổ hình đóng đanh… tất cả vì phần rỗi chúng con., Xin Chúa giơ tay từ ái cứu rỗi các linh hồn. Để mọi người được hợp cùng các Thiên thần và các Thánh, mà tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Lạy Chúa khoan dung, xin Chúa cũng nhớ đến họ hàng, bạn hữu và anh chị em chúng con đã lìa cõi thế, đó là những người khi xưa đã sống thân thiết với chúng con, Xin Chúa thương đến các linh hồn ấy.
Lạy Chúa, với lòng biết ơn, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, là những vị đã săn sóc, hướng dẫn chúng con. -Chúng con cũng không quên những vị làm ơn, làm ích cho phần hồn, phần xác: các ân nhân, thân nhân và thầy dạy chúng con.
Xin Chúa cũng thương đến các linh hồn mồ côi, những người đã chết trong chiến tranh hoặc tai nạn bất ngờ, không kịp lo liệu phần hồn, những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Từ vực thẳm khổ đau, chúng con kêu cầu lên Chúa, xin Chúa thương đến tất cả những linh hồn đã qua đời., Nếu Chúa chấp tội chúng con, thì làm sao chúng con có thể được cứu rỗi. Nhưng chúng con nài vào lòng thương và công nghiệp của Chúa.
Lòng thương thì bao la, công nghiệp thì vô cùng. Công nghiệp của Đức Kitô, Con yêu dấu Cha đã từ trời xuống thế, đã hiến mình chịu chết vì chúng con, công nghiệp vô cùng ấy thừa sức đền tội cho chúng con.
Lạy Đức Kitô là Trưởng Tử loài người chúng con., Xin Chúa nhớ lại: Chúa đã vác Thánh giá, Chúa đã chịu khổ hình đóng đanh… tất cả vì phần rỗi chúng con., Xin Chúa giơ tay từ ái cứu rỗi các linh hồn. Để mọi người được hợp cùng các Thiên thần và các Thánh, mà tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.