PDA

View Full Version : BÀ ƠI!!!



huy vu
02-04-2009, 09:26 AM
sáng nào bà cũng đi bán vé số để nuôi 4 đứa cháu do bố mẹ nó để lại cho bà.
26-03-2009 một ngày cái ban tìm thấy.
hôm nay cái bang đi tim nguồn sống cho một ngày làm việc và đã được nói chuyện trực tiếp với bà

TRÊN ĐƯỜNG TÌM ƠN GỌI

cái bang đang đi tìm ơn gọi trong Đức Ki Tô. Cứ sau một ngày đi học, đi làm hay đi chơi. Khi về cái bang cố gắn tìm lại những khoảnh khắc mà mình đã trải qua và cố tìm cách ghi lại cho riêng mình.
Tôi đang ngồi trong một quán café tương đối thoáng mát, tôi chọn một góc phía sau của quán không gian thoải mái. Đang ngồi uống café một mình thì có một cụ bà mời cái bang mua vé số. cái bang mời bà ngồi xuống và hỏi chuyện về bà một chút bà cũng đồng ý.
vBà ăn sáng chưa?
vBà chưa ăn, vậy con mời bà ăn sáng nhé?
vThôi! bà cảm ơn! Vậy bà uống sữa nha?.
vỪ cho bà một ly sữa cũng được.
vBà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
vBà năm nay đã 81 tuổi rồi chú à
vThế bà lớn tuổi vậy con đi bán vé số sao?
Bà chẳng dấu gì chú nhà bà được Chúa ban cho hai người con. Một người vừa mới sinh ra thì đã chết rồi, còn một người con trai thì lập gia đình rồi và sinh được 4 cháu. Đứa út năm nay đã 2,5 tuổi rồi. câu chuyện cảm động xuất phát từ đây.
v Vậy con mua cho Bà 7 tờ nha?
v Chú mua bao nhiêu bà cảm ơn thôi.
v Bà có thể nói chuyện với con một chút nữa được không?
v Được Bà sẽ kể cho con nghe về gia đình của bà
v Mà bà hỏi chú có đạo không đã!
v Dạ có bà ạ! Con đang tìm ơn gọi?
v Chú định đi tu à?!
v Vâng con đang định vậy đó Bà ạ!.
v Vậy thì bà mới nói.
Bà sinh hai người con một đứa thì chết con thằng con kế thì lấy vợ sinh được 4 người con rồi. Trong một ngày không may, nó đang đi nhặt ve chai thì bị xe đụng và chết rồi. sự việc xảy ra chưa được bao lâu thì vợ nó cũng bị ung thư và qua đười luôn. Bỏ lại cho bà 4 đứa cháu bơ vơ trong cái nghèo của số phận. Bà nói mà nước mắt cứ rơi rớt, thật tội nghiệp quá mà tôi không giúp gì được tôi chỉ biết cầu nguyện cho bà mà thôi. Ở đời có nhiều câu chuyện cứ như một kịch bản vậy vừa hay vừa thực tế nhung thật phủ phàng. còn thằng con trai lớn thì nó cũng bị điên luôn, theo Bà nghĩ chắt là nó quá sốc khi phải đối mặt với cái nghèo mà còn mất cha mẹ trong tình cảnh như vậy làm nó điên. Chưa hết con bé em nó thì theo bạn bè bán mình cho những trang websex nói chung là bà không hiểu lắm về phần đó. Hiện tại bây giờ bà và hai đứa còn lại người thì bán vé số người thì nhặt ve chai kiếm tiền để sống cho qua ngày tháng cơ cực của cuộc đời thôi chú à. Cảm ơn chú Bà đi bán tiếp đây.
Chúa ơi! cuộc đời chúng con còn phải nghe và thấy bao nhiêu người cực khổ như thế nữa chứ?. Khi nhìn lại bản thân mình con thật xấu hổ quá, theo thầy để làm môn đệ thầy mà chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Con thật tê!.
Giáo Xứ Hà Nội ngày 26-03-2009
Chúa ơi! ngày nào con cũng đi tìm sự nghèo khó của những con chiêng mà ít ai để ý tới để có những lời cầu nguyện cho họ. xin thành viên trong gia đình cầu nguyện cho bà cụ được ơn can đảm đón nhận ơn Chúa đã ban cho bà.

Nguyên Xuân
02-04-2009, 11:07 AM
Xin Chúa cho chúng con
được tìm thấy
ơn gọi của mỗi chúng con
để có thể
làm những điều gì đó
cho anh chị em,
cho xã hội này,
và nhất là
cho Ngài,
... Thiên Chúa chúng con...

[Juse]Hieu
02-04-2009, 01:10 PM
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành , xin hãy đoái thương con cái Ngài đang ở dưới trần gian sống cực khổ, xin hãy cho con cái Ngài thấy nhan thánh Chúa. Amen.