huy vu
03-04-2009, 10:56 AM
em và anh cưới nhau được 7 năm rồi, thế nhưng em đã phải ngậm ngùi trong đau thương đã 6 năm nay, sau cái ngày em sinh thằng Hiếu thì hầu như ngày nào anh cũng say sưa tối ngày. em đã phải đi bán hàng rong để nuôi con và anh. ngày nào em không đưa tiền cho anh đi nhạu là hôm đó em bị, rách môi tím miệng tay chân xưng tấy. đã đành vậy thằng Hiếu có tội gì mà cũng hưởng vài cái tác vào mặt. thế nhưng vào một đêm.
hôm nay zui qué! zô zô zụi mày phải uống cho zay mới thôi. zô zô!
tao tao !zề đây. khi zề đến nhà.
cửa đóng then cài. chỉ nhìn thấy ánh đèn mờ trong căn phòng chà con vợ mình nó rủ thằng nào vào nhà đang rù rì trong đó.
tôi bừng tỉnh lại, vợ mình ngoại tình ư?
rón rén những bước chân, đến gần phòng cố nghe xem tụi nó nói cái gì
Hiếu à! ba con không xấu đâu. con ngồi xuống đây mẹ và con cầu nguyện xin Chúa thương ba con.
" Chúa ơi chồng con thương con lắm, anh ấy yêu mẹ con con lắm. xin Chúa cho ảnh được thoải mái vui chơi với bạn bè mà không bị mất mặt là con vui lắm rồi! chúa đã tha lỗi cho nhiều người. vậy xin cho con can đảm tha cho chồng của con , con luôn đợi anh quay về "
thằng hiếu nói ba đánh mẹ vậy mà mẹ không giận ba sao?
có ba mới có con nên mẹ không giận.
trời! nghe đến đây lòng tôi đau thắt, tâm hồn mình bi xé tung bởi người vợ hiền. bởi đúa con ngoan. tôi thật xấu hổ cho chính mình. mở cửa vào nhà tôi đã nói
EM HÃY THA THỨ CHO ANH NHÉ, HIẾU ƠI HÃY THA THỨ CHO BA NGHE CON.
đây là câu chuyện có thật mà cái bang không thể nói tên người mẹ và người bố.
mùa chay 2009 quán cóc ở vĩa hè. ĐỒNG NAI 2009
hôm nay zui qué! zô zô zụi mày phải uống cho zay mới thôi. zô zô!
tao tao !zề đây. khi zề đến nhà.
cửa đóng then cài. chỉ nhìn thấy ánh đèn mờ trong căn phòng chà con vợ mình nó rủ thằng nào vào nhà đang rù rì trong đó.
tôi bừng tỉnh lại, vợ mình ngoại tình ư?
rón rén những bước chân, đến gần phòng cố nghe xem tụi nó nói cái gì
Hiếu à! ba con không xấu đâu. con ngồi xuống đây mẹ và con cầu nguyện xin Chúa thương ba con.
" Chúa ơi chồng con thương con lắm, anh ấy yêu mẹ con con lắm. xin Chúa cho ảnh được thoải mái vui chơi với bạn bè mà không bị mất mặt là con vui lắm rồi! chúa đã tha lỗi cho nhiều người. vậy xin cho con can đảm tha cho chồng của con , con luôn đợi anh quay về "
thằng hiếu nói ba đánh mẹ vậy mà mẹ không giận ba sao?
có ba mới có con nên mẹ không giận.
trời! nghe đến đây lòng tôi đau thắt, tâm hồn mình bi xé tung bởi người vợ hiền. bởi đúa con ngoan. tôi thật xấu hổ cho chính mình. mở cửa vào nhà tôi đã nói
EM HÃY THA THỨ CHO ANH NHÉ, HIẾU ƠI HÃY THA THỨ CHO BA NGHE CON.
đây là câu chuyện có thật mà cái bang không thể nói tên người mẹ và người bố.
mùa chay 2009 quán cóc ở vĩa hè. ĐỒNG NAI 2009