PDA

View Full Version : Một thai nhi 26 tuần tuổi bị chết do bác sĩ chẩn đoán nhầm



Fukizawa
03-04-2009, 05:35 PM
Một thai nhi 26 tuần tuổi bị chết do bác sĩ chẩn đoán nhầm
Chiều 12-12, thai nhi con của sản phụ Nguyễn Thị Thắm (26 tuổi, ở khu 1, xã Sơn Thủy, H.Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đã tử vong trong sự bức xúc tột cùng của gia đình. Trước đó sáng 10.12, sản phụ Thắm nhập viện Bệnh viện H.Thanh Thủy trong tình trạng lâm râm đau bụng...




Bác sĩ Nguyễn Văn Phong tiến hành siêu âm và kết luận thai nhi đã chết lưu; chỉ định truyền đẻ chỉ huy, trục thai nhi ra lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Sau đó gia đình được thông báo làm thủ tục để đưa xác thai nhi về lo hậu sự. Tuy nhiên khi ra tới cổng bệnh viện người nhà phát hiện thai nhi vẫn còn sống.

Trước sự phẫn nộ của gia đình, Bệnh viện H.Thanh Thủy vội chuyển cháu tới Bệnh viện Nhi T.Ư cấp cứu, nhưng do bị đẻ non lại không được cấp cứu kịp thời nên cháu đã tử vong. Bác sĩ Trần Văn Thức - Giám đốc Bệnh viện H.Thanh Thủy đã thừa nhận trình độ yếu kém của y bác sĩ gây nên hậu quả đau xót trên. Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, người thực hiện siêu âm cũng tự nhận về trình độ yếu kém của mình.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, bố chồng sản phụ Nguyễn Thị Thắm kể lại: “Sau khi sinh, người nhà nhìn qua cửa sổ thấy nữ hộ sinh gói cháu bé vào bọc ni-lông để 40 phút, sau mới gọi người nhà vào lo hậu sự cho cháu. Chúng tôi hỏi nữ hộ sinh rằng cháu bé là trai hay gái để làm thủ tục bên đạo thì họ nói đó chỉ là bọc nước và cục thịt. Gia đình tôi rất bức xúc, đành rằng có sai lệch về siêu âm nhưng khi biết cháu sinh ra vẫn sống mà họ không cấp cứu kịp thời”.



Theo Bùi Đình Thi (Thanh Niên)


Link: http://www.nld.com.vn/248990P0C1050/mot-thai-nhi-26-tuan-tuoi-bi-chet-do-bac-si-chan-doan-nham.htm

Rocky
04-04-2009, 10:04 AM
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, bố chồng sản phụ Nguyễn Thị Thắm kể lại: “Sau khi sinh, người nhà nhìn qua cửa sổ thấy nữ hộ sinh gói cháu bé vào bọc ni-lông để 40 phút, sau mới gọi người nhà vào lo hậu sự cho cháu. Chúng tôi hỏi nữ hộ sinh rằng cháu bé là trai hay gái để làm thủ tục bên đạo thì họ nói đó chỉ là bọc nước và cục thịt. Gia đình tôi rất bức xúc, đành rằng có sai lệch về siêu âm nhưng khi biết cháu sinh ra vẫn sống mà họ không cấp cứu kịp thời”.


bọc nước và cục thịt

xót xa, cái quan niệm này.... nếu ai nói bạn là của nợ...cần xóa đi khỏi thế gian này... bạn sẽ phản ứng sao....??? luật pháp và công luận sẽ phản ứng thế nào......???

thế mà, mỗi ngày.... trăm trăm, ngàn ngàn... cái thai nhi... bị coi là "bọc nước và cục thịt"... là của nợ, cục nợ, là vỡ kế hoạch... phải trút bỏ đi...

Chúa ơi, xin cứu giúp
mọi người ơi, lương tri nhân loại ơi.... thức tỉnh...

littlewave
04-04-2009, 10:49 AM
Công việc siêu nhiên thì dĩ nhiên cách thể hiện phải khác thường k0 theo lẽ tự nhiên để mọi người phải nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa chứ. Cha Toma Thiện k0 cho phép chị em bầu đi siêu âm sớm vì trong nhiều trường hợp dưới cái nhìn của Y học (qua siêu âm) người ta k0 nhận ra thai nhi mà chỉ kết luận bừa đó là khối u, bọc nước hay thai lưu (thai chết), những KL gây ra hậu quả đau thương như trường hợp cụ thể nêu trên!!!

kimthuytung
04-04-2009, 04:32 PM
Liệu có phải vì không nhìn ra quyền năng của Chúa trong cái hạn hẹp của niềm tin? Hay chỉ vì chính cái trình độ chẳng ra đâu của mình mà khi nhìn thấy đứa bé chào đời vẫn còn đang khát khao sống thì hoảng sợ, sợ trách nhiệm, sợ phải thừa nhận chính cái yếu kém của mình mà hèn nhát giết chết đứa trẻ bằng cách cố tình không cấp cứu? TRỜI ƠI, MỘT ĐỨA BÉ, MỘT MẠNG SỐNG, MỘT CON NGƯỜI ĐẤY BIẾT KHÔNG HỞ TRỜI ?

Peter Nguyễn
04-04-2009, 04:35 PM
TẠI SAO, TẠI SAO,TẠI SAO ...!!!...???

Rocky
04-04-2009, 08:48 PM
TẠI SAO, TẠI SAO,TẠI SAO ...!!!...???


Con ơi, con đừng hỏi tại sao... câu hỏi đau xé lòng.... tái tê......
Hãy dâng lên Như hiến tế của "Các Thánh Anh Hài" ngày xưa... Chúa giáng trần......