PDA

View Full Version : LỜI CHỨNG-CẢM TẠ HỒNG ÂN



littlewave
04-04-2009, 09:16 AM
Cảm Tạ Hồng Ân 5-2008 (tiếp theo số trước)

B. Những Hồng Ân Gần Đây:

- Một tai nạn xe hơi:

Đầu năm 2003, chúng tôi quyết định về quê ở miền Trung ăn Tết cổ truyền. Trên chiếc xe nhỏ 5 chỗ ngồi, ngoài tài xế, có vợ chồng tôi và vợ chồng người con thứ hai của chúng tôi. Như mọi người đều biết, quốc lộ số 1 ở VN là con đường chạy từ nam ra bắc. Con đường này vừa hẹp (bề ngang chỉ chừng 12m) lại là đường hai chiều, nên mật độ lưu thông rất dày. Khi xe chúng tôi đến đoạn đường ở Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai, một chiếc xe khách chạy ngược chiều với tốc độ rất cao và lấn qua lane chúng tôi, đã tông trực diện vào xe chúng tôi. Tai nạn xảy ra làm tất cả đầu xe của chúng tôi bị bẹp dúm, kính chắn gió vỡ nát văng tung toé khắp nơi, thân xe bị biến dạng. Còn chiếc xe kia sau khi tông vào xe chúng tôi, rơi xuống mương thoát nước bên đường và cũng bị hư hỏng nặng. Mặc dầu tai nạn khủng khiếp như vậy, chỉ mình vợ tôi bị xây xát đôi chút trên trán, ngoài ra không ai bị thương tích gì cả.

Tôi cần nói thêm rằng trên xe của chúng tôi luôn treo một ảnh Ba Đấng. Tôi tin rằng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã quan phòng bảo vệ tính mạng và tránh cho chúng tôi các thương tích trong tai nạn kinh hoàng này. Hơn nữa, chiếc xe của chúng tôi sau đó được công ty bảm hiểm Bảo Minh (Sài Gòn) bồi thường rất thoả đáng. Một lần nữa chúng con muôn vàn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

- Một vụ cháy xưởng sản xuất:

Như đã nói, các con chúng tôi nay đã trưởng thành, có gia đình riêng, nhà cửa và công việc làm ăn ổn định. Người con út của chúng tôi ngoài việc làm ở công ty, ở nhà còn có một xưởng sản xuất một số mặt hàng cung cấp cho các công ty khác. Một hôm khi đang đứng gần một lò nấu, con tôi vô ý nên bị bắt lửa và cháy cả thân mình. Công nhân trong xưởng liền đưa anh tới bệnh viện đa khoa gần đó, và gọi điện thoại báo cho chúng tôi. Khi đến nơi, chúng tôi thấy thân trước của con tôi từ đầu đến chân đều bị cháy đen, chỉ hai con mắt là còn nguyên vẹn. Sau khi yêu cầu các bác sĩ sơ cứu cho con tôi, tôi xin chuyển anh bằng xe cứu thương đến Khoa Bỏng (Burn Department) của bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn.

Mỗi khi nhìn thấy con nằm đau đớn trên giường bệnh, trong lòng chúng tôi không lúc nào không nghĩ đến cái chết của anh. Vì vậy chúng tôi hết lòng cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp con tôi. Và một lần nữa Thiên Chúa lại lắng nghe lời con cái van nài. Con tôi điều trị ở đó hơn hai tuần lễ thì bác sĩ cho xuất viện do vết thương đã lành! Lúc mới xảy ra tai nạn, nhìn thân thể con tôi, không ai hy vọng anh ấy có thể bình phục. Nhưng hiện nay, nhìn lại anh cũng không ai nghĩ rằng anh đã từng bị bỏng nặng và cháy toàn thân vì lửa. Tất cả vết thương trên người anh đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, toàn bộ chi phí điều trị của con tôi đều được hãng bảo hiểm Bảo Minh chi trả! (Trước đó, chúng tôi đã mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân và mọi người trong nhà). Một lần nữa Thiên Chúa lại ban hồng ân lớn lao cho gia đình chúng tôi! Chúng con muôn vàn cảm tạ hồng ân và tình thương của Ngài.

- Ơn chữa lành:

Thiên Chúa ban cho chúng ta rất nhiều điều tốt lành, nhưng có lẽ Ngài cũng gởi đến cho chúng ta ít nhiều khốn khó để chúng ta luôn biết khiêm hạ và bước đi trong đường lối của Ngài. Cũng như tôi, các con tôi đều mang trong người một số bệnh tật. Bản thân tôi từ 10 năm nay bị bệnh tim mạch với chứng huyết áp cao, mỡ trong máu cao, tim đập nhanh và đau ngực, phải thường xuyên đi bác sĩ và uống thuốc hằng ngày. Con trai đầu của tôi bị bệnh bao tử đã lâu (qua lần thử nghiệm ở bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn, bác sĩ phát hiện có loại virus gây loét bao tử có thể dẫn tới ung thư) và bệnh trĩ nội, mỗi lần đi tiêu máu ra rất nhiều. Con trai thứ của tôi đã lập gia đình gần 10 năm qua nhưng vẫn chưa có con. Qua xét nghiệm ở bệnh viện Từ Dũ Sài Gòn, bác sĩ kết luận vợ chồng anh bị hiếm muộn. Ngoài ra anh còn bị chứng đau lưng hành hạ khoảng 15 năm qua do thoát vị đĩa đệm cột sống xuất phát từ một chấn thương thời còn đi học. (Qua chụp hình MRI và kết luận của bác sĩ trưởng Khoa Cột Sống B của bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Sài Gòn). Mỗi buổi sáng khi thức dậy muốn ra khỏi giường để chuẩn bị đi làm, hoặc khi đang ngồi mà muốn đứng lên, anh ắy rất khó khăn vất vả... Hơn nữa, anh không bao giờ có thể cúi xuống để buộc dây giầy cho mình mỗi khi cần ra ngoài, vì cột sống không thể cử động dễ dàng được.

Với tất cả các bệnh tật ấy, cha con chúng tôi đã đi nhiều bệnh viện lớn cũng như gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn, nhưng bệnh tật chỉ giảm phần nào chứ không lành được. Vào giữa tháng 8-2007 một người phụ nữ quen với gia đình chúng tôi mách bảo các con tôi nên đến Đan viện Biển Đức THIÊN PHƯỚC ở Thủ Đức để nhờ các cha cầu nguyện và xin ơn chữa lành cho. Theo lời chị ấy, rất nhiều người đã tìm đến và đã được ơn, trong đó có một người trong gia đình chị ấy.

Đan viện Biển Đức THIÊN PHƯỚC toạ lạc ở phường Tam Bình quận Thủ Đức thuộc Thành Phố Sài Gòn. Tôn chỉ của đan viện là đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và sống khổ hạnh. Bề trên của đan viện là cha Bêđa Ngô Minh Thuý, còn vị linh mục trực tiếp cầu nguyện xin ơn chữa lành cho bệnh nhân là cha Tôma Thiện - Lê Minh Các.

Khi các con tôi đến, đã có rất nhiều người lớp trong lớp ngoài chen chúc chung quanh cha Tôma Thiện đang ngồi cầu nguyện xin ơn chữa lành. Một số khác đang đứng cầu nguyện trước đài Đức Mẹ của đan viện. Trên bàn trước mặt ngài là các bức ảnh chụp của bệnh nhân đưa tới. Ngài chỉ cầu nguyện và chữa bệnh qua hình chụp của bệnh nhân, chứ không trực tiếp gặp người bệnh.

Cách làm việc của ngài là vừa cầu nguyện vừa cầm một xấp hình trong tay, và bàn tay kia cầm một vật như quả cầu. Ngài đưa quả cầu qua lại trên tấm hình của người bệnh. Trong khi quả cầu di chuyển trên tấm hình, nhờ ơn Chúa ban cho, ngài có thể biết được bệnh nhân ấy lành hay không. Ai được lành bệnh, ngài bỏ hình người ấy qua một bên, sau đó ngài báo cho người nhà biết và trả hình lại. Ai chưa lành, ngài giữ hình lại và tiếp tục cầu nguyện ở lần kế tiếp. Còn ai không lành được, ngài trả hình lại với lời an ủi động viên. Đa số những người đến xin ơn đều được chữa lành hoặc giảm bệnh, đặc biệt các cặp vợ chồng hiếm muộn, hầu như ai cũng được ơn có con.

Một lần nữa, Thiên Chúa lại gia ân cho chúng tôi: Trong gia đình tôi, cả bốn cha con đều được ơn chữa lành. Cụ thể là tôi được giảm bệnh tim mạch. Bằng chứng là tôi đã giảm uống thuốc khoảng 3 tháng nay mà sức khoẻ vẫn như trong thời gian uống thuốc đầy đủ trước đây. Người con trai đầu của tôi không còn đau bao tử nữa và bệnh trĩ nội cũng chấm dứt. Còn người con trai thứ cũng đã hết bệnh đau lưng. Hiện nay anh có thể đứng lên và ngồi xuống dễ dàng, cũng như cúi xuống tự cột dây giầy mỗi khi đi làm, điều mà anh ấy chưa bao giờ làm được trong nhiều năm qua. Buổi sáng thức dậy ra khỏi giường, anh không còn vất vả, khó khăn như trước đây. Sau cùng là cô con dâu của chúng tôi nay đã mang thai một cháu gái được 3 tháng! Kỳ diệu thay việc Thiên Chúa đã làm! Chúng con càng hết lòng cảm tạ hồng ân Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và tất cả Các Thánh.

Ngoài ra, một người em ruột của vợ tôi hiện ở giáo xứ Đức Mẹ Lavang thuộc tổng giáo phận Baltimore thuộc tiểu bang Maryland, mắc bệnh viêm gan C giai đoạn 3. Nghe tin các cháu được ơn Chúa, cậu ấy liền gởi hình về VN nhờ các cháu đến xin cha cầu nguyện. Trước khi xin ơn, cậu ấy đã xét nghiệm máu ở một trung tâm Y Khoa Baltimore, và kết quả: số virus trong máu của cậu ấy là 189.000 con trong một mili-lít. Bác sĩ Mỹ nói cậu ấy phải điều trị ít nhất là 1 năm mới hy vọng khỏi bệnh. Sau khi cha cầu nguyện và được ơn chữa lành, con tôi gọi điện báo cho cậu ấy biết. Cậu ấy xin khám nghiệm lại, và kết quả cho thấy cậu ấy chỉ còn dưới 10 con virus trong một mili-lít máu. Điều này có nghĩa là cậu ấy đã được lành bệnh hoàn toàn! Không những người bệnh như cậu ấy, mà các bác sĩ cũng phải hết sức ngạc nhiên trước kết quả đó! Mà điều này chỉ xảy ra trong vòng một tháng từ lần khám nghiệm đầu (với kết quả 189.000 con virus) đến lần khám nghiệm thứ hai sau khi được ơn (dưới 10 con virus).

Lạ lùng thay quyền năng và tình thương của Thiên Chúa đối với loài người hèn mọn chúng ta! Không riêng gì gia đình chúng tôi, rất nhiều người khác – Công giáo cũng như lương dân – đều được ơn chữa lành qua lời cầu nguyện của ngài.

Đặc biệt là tất cả mọi người được lành bệnh hay phụ nữ được mang thai không phải uống một viên thuốc hay một lá cây, giọt nước nào! Thậm chí người bệnh cũng không cần phải hiện diện trước mặt cha, mà chỉ cần một tấm hình chụp rõ ràng. Tất cả đều nhờ ơn Chúa qua lời cầu nguyện và ơn chữa lành của vị linh mục mà Chúa ban cho!

Kỳ diệu thay việc Thiên Chúa đã làm! Chúng tôi càng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa càng cảm nghiệm sâu xa hơn bài chia sẻ Tin Mừng của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám Mục giáo phận Đà Nẵng – trong thánh lễ bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu 2007 tại Tỉnh Dòng Đức Mẹ Đồng Công Hoa Kỳ: Không có gì Thiên Chúa không làm được!

Một lần nữa, chúng con muôn vàn lần CẢM TẠ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA! DEO GRATIAS!

Thảo Nguyên, MI

http://www.dongcong.net/TTDM/2008/tttm6-08/camTaHongAn5-08.htm